1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều lắm. Đang nghe những bài anh đã gửi cho em. Hôm nay nóng nhiều bênh nhân quá nên người ta hâm thì phải. Cứ vặn vẹo linh tinh. Đt ko được lại gọi máy bàn kiểm tra lúc nửa đêm, người gì mà ghê gớm. Rùi qui chụp là tại em khác quá. Ghét lắm. Nhớ lắm. Trực nhanh mau về đi tập thể dục cho đỡ bị ức chế
    Chán đời thế ko biết, 1 tuần ko gây gổ với mình 1 lần thì ko chịu được hay sao ấy, đúng là đồ trẻ con. Yêu trẻ con khổ thật...!
  2. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm ko vào box, topic của mình chạy mất tiêu tìm toét mắt mới thấy.
    Tìm thấy rồi chả biết viết gì, chẳng lẽ ko có chữ nào.
  3. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Hè.
    Cái mùa mà thuở còn nhỏ khi nó chưa tới mình háo hức từng ngày. Hàng ngày nhìn sang mấy cây phượng vĩ bên đường( xóm nhà mình gần khu vực có vườn cây xanh cổ thụ ) tính từng ngày từ lúc những nụ hoa còn chúm chím, theo dõi nó phát triển. Tuy mệt mỏi với bài vở thi cử nhưng vẫn háo hức, vì dù sao cũng săp tới một cái đích - đó là kỳ nghỉ hè, và sắp được lên lớp.
    Nhưng cũng cái mùa mà có ko biết bao tác phẩm văn, thơ giúp cho tác giả của nó trở nên nổi tiếng đối với mình sao mà khủng khiếp thế. Không khí ngôt ngạt từ ngoài đường phố tới nơi làm việc. Mỗi lần tiếp khách cứ nghĩ phải chạm vào cơ thể nhớp nháp của họ mà ghê. Đáng ngại hơn là những vị khách kì cục khác, chập tối có khó chịu, đau đớn cũng cố chịu đựng để rồi nửa đêm cộng với sự nóng bức của mùa hè lườm lượp kéo vào quấy mình. Thế là đêm ngắn thành dài.
    Ôi mùa hè, giá mà ko có nó!!!
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Mưa và dông.
    Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tự dưng thấy vô cảm với mọi sự vật, hiện tượng. Con người thì càng đáng chán, vô vị nhạt nhẽo. Định lấy sách ra đọc nhưng các dòng chữ cứ nhảy múa, ko chữ nào chịu chui vào đầu. Thôi kệ, làm vài dòng gọi là tản mạn của một ngày ko ra gì. Tự dưng sao mình lại đổi trực ngày hôm nay cơ chứ, thà cứ làm việc lại còn được động chân động tay. Nếu trời ko mưa, hừ đấy là nếu, có thể mình đã ko phải ngồi than thở thế này mà cũng có nhiều người cũng vui. Nếu ko có cu lớn chơi với mình thì còn chán đến thế nào nữa.
    Trời ơi! mai lại mưa tiếp nhé.
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Sau cơn mưa trời lại tạnh, ngày nay đỡ buồn hơn hôm qua. Chưa bao giờ mà mình lại thèm được đi làm như vậy, dù thời gian nghỉ của mình rất ít. Chỉ còn 19 giờ đồng hồ nữa mình lại được làm việc. Đúng là lao động giúp sự vật tiến hoá.
  6. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Nửa tiếng nữa nhu cầu nhỏ của mình được đáp ứng, lại được hơn 26 tiếng làm việc.
    Chỉ có mình và những vị khách không quen biết. Họ đau đớn nhưng ko hờn giận, không ghen tuông, và quan trọng nhất mình có thể loại bỏ nỗi đau của họ.
  7. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ơi ở mãi bên ta nhé
    để mỗi tinh mơ ta khẽ nở nụ cuời
    hêhê
    đã bao lần lòng cảm thấy tương tư nói tiếng yêu chỉ sợ em ...uh
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Lại 26 tiếng nữa, mong rằng đừng gặp vị khách nào giống như cô ả sáng qua, chỉ vì cả đêm ko dc chồng sờ mó mà phải tới hành mình từ 4h30 sáng. Kiểm tra qua loa mình biết cô ta chả bệnh trạng gì nên mình quyết định cho ả và cả nhà ả một bài hoc để lần sau có "mót " thì tìm biện pháp khác, đừng có kéo theo một dây truyền phải khổ vì cô ả.
    Bình thường các vị khách khác mình nhanh chóng cho làm đầy đủ các xét nghiệm cùng lúc nhanh chóng. Riêng ả mình ưu tiên cho làm tỉ mỉ cẩn thận từng bước, mỗi XN mat khoảng 30 đến 1h, cứ làm hết XN này mình mới viết cái khác và bố trí vi trí các nơi xn ở khoảng cách xa nhất cho ả có điều kiện thể dục cho khỏi bệnh. Cho tới khi mình đc về là 8h30, mình tiếp tục bàn giao cho ng khác tạo cơ hội cho ả vận động.
    Hừ, chắc lần sau ả có " mót "thì bố bảo cũng ko dám quấy rày ng khác nữa.
    It''s time to do my duty now. Stop here.
  9. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Công việc là công việc! Đừng vì bị người ta giận mà làm khổ bệnh nhân nhá Người đâu mà chả vững tâm lí tí nào, hi. Đi làm cũng mang tâm sự vào công việc
    Từ hôm nay chắc niềm nở với bn hơn rùi anh nhỉ. Hi. Đừng có chọc giận em, anh biết tính xấu của em rồi đấy. Cứ làm em giận rùi tức lên là im bặt cho mà xem. Em còn chưa hỏi tội anh dám nói em khiếm thị khiếm thính đấy.
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mật với ruồi hôm nay im thin thít như thịt kho đông vậy nhẩy?Chắc là cả hai hôm nay đều ôm mẩu trời chung của nhau rùi

Chia sẻ trang này