1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi ak47dn, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn!!

    TÌNH YÊU

    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.
    Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối, và hãy yêu những người luôn yêu bạn dù bạn đã từng tổn thương họ.
    Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích, một ngày để yêu, nhưng bạn phải mất cả đời để quên một ai đó, vì thế hãy luôn trân trọng những gì mình có.
    Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ.
    Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.
    Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.
    Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    (st và thêm thắt)

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ÐIỀU KHÁC BIỆT GIỮA ?oYÊU? VÀ ?oTHÍCH?
    Ðứng trước người mình yêu, tim bạn đập nhanh hơn, nhưng đứng trước người mình thích, bạn cảm thấy vui hơn. Ðứng trước người mình yêu, mùa đông cũng đẹp như mùa xuân, còn đứng trước người mình thích, mùa đông chỉ là một mùa đông đẹp mà thôi.
    Khi nhìn vào mắt người mình yêu, bạn trở nên e thẹn, nhưng khi nhìn vào mắt người mình thích, bạn mỉm cười. Trước người mình yêu, bạn không thể nói hết những gì trong lòng bạn, còn trước người mình thích, bạn có thể.
    Trước người mình yêu, bạn bỗng nhút nhát lạ thường, nhưng trước người mình thích, bạn có thể phơi bày chính bản thân mình. Người bạn yêu là người mà cứ 2 phút trôi qua, hình ảnh người ấy lại hiện diện trong đầu bạn. Bạn không thể nhìn thẳng vào mắt người bạn yêu, nhưng bạn luôn có thể mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn thích.
    Khi người bạn yêu khóc, bạn khóc cùng người đó. Nhưng khi người bạn thích khóc, bạn lại an ủi họ.
    Cảm giác ?oyêu? bắt đầu từ đôi mắt, và cảm giác ?othích? đến từ đôi tai. Vì thế, khi bạn không còn thích người mình đã từng thích nữa, bạn chỉ cần che 2 tai lại. Nhưng khi bạn cố nhắm mắt lại, tình yêu trở thành giọt nước mắt, và đọng lại mãi mãi trong trái tim bạn.
    (st và thêm thắt)
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. chú AK này kiếm được và thêm vào cũng được quá ... híc híc ... thèm được như chú ... Quả thật những cái tản mạn ở trên rất đúng với tâm lý chung của mọi người ... Cũng giống như khi ta nói ... tình yêu bắt đầu từ ánh mắt và cuối cùng đọng lại ở trái tim .... , và trạm trung gian không thể thiếu của nó vẫn là cái dạ dày ... hì hì .... Nếu có một lúc bạn cảm thấy cô đơn thì bạn hãy tự vui lên vì trên thế giới này còn có những người không thể được cô đơn như bạn hay còn cô đơn hơn bạn rất nhiều ... Gởi lại cho mọi người xem cái này nhé .....
    Nếu thu gọn nhân loại toàn thế giới xuống thành một cái làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau :
    - 57 người châu Á
    - 21 người châu Âu
    - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ va Bắc Mỹ)
    - 8 người châu Phi
    - sẽ có 52 phụ nữ
    - 48 đàn ông
    - 70 người da màu
    - 30 người da trắng
    - 80 người có giới tính bình thường
    - 11 người lưỡng tính (9 người nữa đâu nhỉ ???)
    - 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả 6 người đều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
    - 80 người sẽ không có nhà ở tử tế
    - 70 người mù chữ
    - 50 người sẽ không được ăn no
    - 1 người sẽ chết
    - 2 người được sinh ra
    - 1 người sẽ có máy tính
    - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
    Nếu như nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, đoàn kết, sự nhẫn nại, và tri thức đến mức nào ! Bạn hãy nghĩ về điều đó!
    Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
    Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này.
    Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cai chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới.
    Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn đuợc ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
    Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới.
    Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 lần vì:
    - ai đó nghĩ đến bạn
    - bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
    - bạn có máy tính (or bạn có tiền để ra hàng internet)
    Có ai đó đã nói rằng :
    - hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    - hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    - hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    - hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    - và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn !!!
    ( Đánh lại bài này .. mỏi tay quá ... híc híc .... nhưng rất hay và ý nghĩa fải không các bạn .... Chúc các bạn thức dậy vào một buổi sáng tốt lành và bắt đầu một ngày mới vui vẻ ...)
    BC
  4. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống tôi như bây giờ qua vậy trời??Yêu mà ko được yêu!!NhưngTrao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. [/i] .tôi đã và cũng sẽ như vậy thôi!!Hãy biết quên để mà tiến lên!!Cuuọc sống còn phia strước!!Mãi là tôi , ko bao giwò thay đổi!!!!!
    Nothing is impossible
  5. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU
    Mọi tình yêu nếu không dựa trên cơ sở là tình bạn, thì cũng giống như xây nhа trên cát vậy.
    Không có món quà nаò là quá nhỏ để trao tặng, cũng như quá tầm thường để nhận, khi mà nó được bao bọc bởi tình cảm của người tặng.
    Tình yêu như lа cánh **** vậy. Khi bạn đuổi bắt nó, nó bay đi. Nhưng khi bạn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, nó lại bay đến và đậu trên tay bạn.
    Âm thanh của một nụ hôn không thể lớn bằng tiếng súng đại bác. Nhưng âm vang của nó thì lại khủng khiếp hơn nhiều.
    Chúng ta thường tin rằng tình yêu đầu tiên là tình yêu cuối cùng. Nhưng đến cuối cùng, ta lại nhận ra tình yêu cuối cùng mới là tình yêu đầu tiên.
    Người ta thường nói rằng đôi khi tình yêu tạo điều kỳ diệu. Nhưng thật ra điều kì diệu là cảm giác yêu ai đó, và tất cả những gì đến từ tình yêu đều kỳ diệu cả.
    Bạn cho rằng 2 người yêu nhau cần bao nhiêu cuộc sống cả thảy ? Thật ra là 3 : 1 cho bản thân, 1 cho người mình yêu, và 1 cho cả 2 người.
    Đôi khi chúng ta thường hay nghĩ về những gì mа chúng ta không có trong cuộc sống. Nhưng khi nghĩ về người mình yêu, bạn lại cảm thấy đầy đủ, vа không còn cần gì cả.
    Đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ thì bằng tai. Vậy nếu 2 người yêu nhau mà người đàn ông không còn đôi mắt, và người phụ nữ không còn đôi tai, thì họ sẽ còn yêu nhau chăng ? Còn chứ, đến khi đó, họ sẽ hiểu ra người kia yêu họ thế nаò và học cách yêu bằng chính cảm giác của người còn lại.
    Một vаì tình yêu có thể kéo dаì cả cuộc đời, nhưng tình yêu thực sự thì kéo dаì mãi mãi.
    Một trái tim chân thành trong tình yêu không bao giờ mất hy vọng cả vì nó luôn tin vаò lời hứa của tình yêu, bất kể bao lâu và bao xa đi nữa.
    Người đàn ông luôn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt người phụ nữ họ yêu. Điều đó đảm bảo rằng họ luôn được yêu trở lại.
    Từ ngữ tự nó nói lên nhiều điều. Vậy bạn nghĩ gì về những từ sau đây : 3 từ, 2 người, 1 cảm xúc ?
    Thật ra thì fần trên mình có thể hiểu được nhưng câu hỏi cuối thì chịu ... chẳng hiểu nó nói cái gì nên post lên cho mọi người giúp đỡ vậy ....
    CM
  6. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền, ở Trung Quốc có một câu chuyên như sau:
    Chàng sinh viên Y khoa hỏi đứa em 6 tuổi:
    -tại sao phải phát vào mông khi trẻ em sơ sinh?
    -để tập cho chúng nó chịu đòn
    Cũng có một câu chuyện ở Việt Nam như sau:
    Bố bảo con: Nóng quá, mày quạt cho bố
    Lát sau, bố hỏi: Lạ nhỉ? Mồ hôi của tao biến đâu hết rồi nhỉ?
    Con đáp: Nó chạy sang hết cả người con còn đâu
    vân vân và vân vân
    Nhiều đứa trẻ phải lớn lên trong những môi trường bị chà đạp hoặc bị thờ ơ như vậy.
    và những đứa trẻ ấy lớn lên thành...chúng ta
    sau đó, một số người được may mắn tiếp xúc với môi trường lành mạnh và tìm được cách sống. Đó chỉ là một số...
    Tôi biết nhiều người không ác, không ngu dốt nhưng không có thói quen tìm hiểu bản chất của sự việc vì họ không nghĩ ra là rất cần phải hiểu mình và mọi người.
    Những lúc họ bị lường gạt, bế tắc hay cô đơn, họ luôn hỏi tại sao lại thế? Và tìm câu trả lời bằng cách sống buông thả. Tôi biết, vì đã có lúc tôi như thế.
    Tìm ra một liệu pháp ư?
    Tôi nghĩ đó là sách (nếu bạn không tìm được một người tốt để làm bạn). Sách đang bị coi nhẹ, vì nó bị pha loãng. Những sự giải trí lành mạnh cũng đang bị pha loãng.
    Nếu bạn không chê, tôi có thể gợi ý một số quyển sách tôi thấy hay:
    Truyện cổ Anđécxen (đừng cười, có nhiều điều trong ấy khiến bạn phải giật mình đấy, như "Cô bé bán diêm chẳng hạn")
    Tuyển tập Nam Cao
    Mácxim Gorki
    Oscar Wilder
    Ô Henri
    Không gia đình
    Những người khốn khổ
    Tuổi thơ dữ dội-Phùng quán
    Nhà văn Phùng Quán có bài thơ: "Hôn" rất hay:
    yêu nhau ai chẳng muốn
    gần nhau và hôn nhau
    yêu em anh không muốn
    hôn em trong tủi sầu
    ...
    yêu em anh không thể
    hôn em bằng đôi môi
    của một người nô lệ
    vân vân và vân vân
    Những quyển sách ấy phù hợp cho mọi lứa tuổi, có thể bạn đọc rồi nhưng con cháu bạn cũng rất cần để chúng không cảm thấy bị bỏ rơi. Có đó là những tác phẩm hiện thực nhân đạo. Người ta có thể nhìn rõ những mặt trái của cuộc sống và cũng được chứng kiến những con người chống lại nó và không bị vẩn *****c bởi nó...
    Thực tế, những con người ấy vẫn còn rất nhiều.
    Bạn có thể tìm thấy những hình ảnh ấy trên "Người đương thời của VTV3" như bác sỹ Nguyễn Tài Thu cứu sống hàng trăm, hàng nghìn con người và giúp thế giới biết nhiều hơn đến Việt Nam; một cô bộ đội tìm mộ liệt sỹ, một cô giáo tật nguyền sống không mặc cảm, một cậu học sinh sống xa gia đình chuyên tâm vào học tập để cống hiến, một Nguyễn Tử Quảng cung cấp Anti-virus miễn phí, một chị Đơn đi nhặt ve chai để nuôi hơn bốn mươi trẻ em không nơi nương tựa hoặc bị hắt hủi khỏi nơi nương tựa...
    Và rất nhiều người thầm lặng xung quanh chúng ta.
    Nhiều khi chat với Tây, họ thường không biết hoặc chẳng biết là bao về Việt Nam. Tôi cũng chẳng biết Côngô hay Zimbabuê họ sống ra sao?
    Nhưng Việt Nam là một đất nước mà thế giới cần biết đến, vì chúng ta có tiềm năng và những điều thần kì. Thật đấy? Nhưng có nhiều người khai phá thì cũng có nhiều người phá phách và làm mai một đi.
    Mặc kệ hay chiến đấu? Câu hỏi đó có quá sức với bạn không?
    Có mấy ai không tò mò và không thấy thích thú trước sự kiện
    11-9?
    Bạn ạ, những con người, những nạn nhân ấy cũng là nhân loại...
    Tôi chỉ xin bạn ngưng làm tổn thương thêm Việt Nam và thế giới, đó cũng là sự hỗ trợ không nhỏ cho những người hàn gắn vết thương.
    Nếu được gợi ý thêm một lần nữa tôi nghĩ bạn nên nghe Michael Learns to Rock, sự êm dịu và mạnh mẽ cần thiết cho tâm hồn. Cũng như những cuốn sách kia, mỗi người cần được tiếp xúc ít nhất một lần trong đời.
    CM
  7. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    troi oi nguoi ta dang noi ve tinh yeu hay ho vay ,ong kissid bi khung ha?tu nhien noi lac de vay?buc minh qua a...dang doc ngon lanh tu nhien mat ca hung....mod đau rui,del cai bay nay dum di
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    To kiss : có người phản đối rồi kìa,hic,chú coi lại nha!Cám ơn kiss đã thêm bài về love!!hay lắm!!Thêm 1 chút tản mạn về tình yêu!!!
    ÐIỀU KỲ DIỆU MANG TÊN ?oTÌNH YÊU?
    Nếu bạn chợt nhận ra rằng mình đã yêu một người không yêu bạn, hãy cao thượng với chính mình. Bạn không có lỗi gì cả, không sai lầm ở đâu cả, chỉ đơn giản là tình yêu không chọn lựa bạn mà thôi.
    Nếu bạn chợt nhận ra rằng ai đó đã yêu bạn, nhưng bạn không yêu họ, hãy cảm thấy vinh dự vì tình yêu đã đến và gõ cánh cửa của bạn. Hãy nhẹ nhàng từ chối món quà đó rằng bạn không thể nào đáp lại. Ðừng lợi dụng, đừng gây tổn thương. Bạn đối xử với tình yêu ra sao, nó cũng sẽ đối với bạn như vậy. Và trái tim ta đều cảm thấy cùng niềm vui, nỗi buồn, cho dù có sống khác nhau đi chăng nữa.
    Nếu bạn chợt nhận ra rằng mình đã yêu một người, và người đó cũng yêu bạn, nhưng tình yêu lại rời bỏ cả hai người. Ðừng cố níu kéo hay đổ trách nhiệm cho nhau. Hãy để tình yêu ra đi vì một lý do đơn giản, và khi thời gian trôi qua bạn sẽ hiểu rằng bạn không thể chọn lựa tình yêu, mà chỉ có thể tình yêu chọn bạn mà thôi.
    Tất cả những gì bạn có thể làm là chấp nhận tất cả những điều bí ẩn này khi nó đến với bạn. Hãy cảm nhận cái cảm giác ngập tràn mà nó mang đến trong bạn. Và sau đó thoát ra, trao nó đi. Trao nó cho người đã mang đến cho bạn, trao cho những ai nghĩ rằng tình yêu là không thể, và cho cả thế giới này nếu bạn có thể.
    Có rất nhiều người yêu nhau sai lầm khi đến với nhau mà không có tình yêu. Họ cho rằng tình yêu chỉ là nhu cầu, họ cảm thấy trái tim mình trống trải, và đem tình yêu lấp vào đó. Và thế là họ bắt đầu tìm kiếm tình yêu, như một thứ gì đó đến với họ, mà không phải từ họ mà ra.
    Sự e thẹn đầu tiên của một tình yêu mới bắt đầu sẽ ngập tràn trong họ. Nhưng khi tình yêu băng giá, họ lại trở về tìm kiếm tình yêu như một nhu cầu mà họ không còn được đáp ứng nữa. Và đáng lẽ họ phải đi tìm tình yêu, họ quên rằng điều bí mật là tình yêu cũng như một món quà, và chỉ khi cho đi nó mới lớn hơn. Hãy nhớ lấy điều này.
    Tình yêu cũng có thời gian riêng của mình, khoảnh khắc riêng của mình, và có lý do riêng để đến và đi. Bạn không thể níu giữ hay bắt ép nó, hay cố gắng giải thích nó. Bạn chỉ có thể đón nhận nó khi nó đến. Nhưng khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim của người bạn yêu, bạn không thể làm được gì cả và cũng không nên làm gì. Tình yêu đã và sẽ luôn luôn là một điều bí ẩn. Hãy vui vẻ vì nó đã đến với bạn trong một khoảnh khắc của cuộc đời.
    (sưu tầm và thêm thắt)
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU CÓ THẬT
    Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu
    Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hóa thành núi Cốc sông Công
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
    Em mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi.
    *** Chuyện kể rằng: ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, nhưng tạo hoá trớ trêu đã chia uyên rẽ thuý, đôi người đôi ngả. Thế nhưng khoảng cách không là rào cản tình yêu. Dũ mỗi phương một phương, nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau, dẫu thời gian phủ sương lên tóc, nhưng tình yêu vẫn trinh nguyên thuở ban đầu. Lại có chuyện người chinh phụ chờ khách chinh phu mòn mỏi thành đá,... Những câu chuyện ấy bước ra từ huyền thoại, từ cổ tích đi vào lời kể, truyền miệng qua bao đời, thế nhưng đã ai từng chứng kiến bao giờ? Thê là truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, thêm ý vị cho đời, cho cuộc sống, nhưng chẳng ai hề mục kích sở thị bao giờ, nên những câu chuyện ấy đối với "em" đơn thuần chỉ là "truyện" mà thôi. Ai mà ngờ sự tích thành sự thật, những "vẫn nghĩ" của "em" đã hoàn toàn đổi khác khi mà "đã xa anh ngàn ngaỳ lẻ".
    Có người nào đó đã nói rằng: "thời gian là thuốc thử của tình yêu". "Ngàn ngày lẻ" mà cô gái thốt lên thật nhiều ý nghĩa: hoặc là một thời lượng không xác định, chỉ một thời gian rất dài, dài đằng đẵng, hoặc là cô gái đã ngồi đếm từng ngày trôi qua kể từ khi chàng trai cất bước. Hiểu theo cách nào đi chăng nữa, cũng rõ ràng hiển hiện một tấm chân tình đáng trân trọng: "dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời". Dường như tâm trí cô, trái tim cô đã ăm ắp một bóng hình, không thể thay thế, không thể chất chứa thêm. Từ đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: "Trong mỗi người chỉ có một người thôi"; thì ra những câu chuyện thuỷ chung, thắm thiết trong truyền thuyết, cổ tích thuở nào là điều có thật, thật, rất thật. Và nó đang xảy ra với cô đây, mà thế gian này đâu chỉ mình cô yêu, biết yêu? Vậy là bao câu chuyện nồng hậu xa xưa thuở nào, qua bao trải nghiệm tháng năm vẫn hoàn nguyên giá trị và mãi sáng tươi.
    (ST)
    Tặng cô gái bé nhỏ của tôi!!Với tôi, em là tất cả!!!For me , u are the world!!!
    Nothing is impossible
  10. kisskid

    kisskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mèn đéc ơi ... Tản mạn chứ đâu có fải muốn ai vong mạng đâu cơ chứ ... Với lại tình yêu có nhiều cái yêu chứ đâu có fải chỉ có mỗi cái loại tình yêu đôi lứa đâu ... Thích nói chỉ có mỗi cái loại tình đó thì dễ ẹc , lần sau tui không post bất kì bài nào ngoài cái đó nữa ... Ôi tản mạn .. mà cứ nói hoài về tình yêu đôi lứa không thôi thì cũng vong mạng có ngày ... híc híc ... Định kiếm cái gì gởi lên nhưng hết thể loại mất rồi ... , để qua mấy topic khác post vậy ... hic hic ... hết chỗ dung thân rồi ... giang hồ hiểm ác quá ... , lòng người khó lường , tìm đâu thấy một nơi an bình để sống quãng đời còn lại đây ... " Tình trường bao la , đối thủ bao dung ... "
    CM

Chia sẻ trang này