1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạng về đời sinh viên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Franci, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tản mạng về đời sinh viên

    Ngày chập chững vào đời sinh viên

    Tôi như bao thanh niên khác từ tuổi còn thơ rồi lên cấp 3 ngó thấy những anh sinh viên về làng lòng cảm thấy mến mộ, lòng cảm giác vui khi được nói chuyện với những anh ấy, họ đưa tôi vào 1 thế giới khác, 1 thế giới đầy nụ cười hóm hỉnh và kì lạ.Từ đó vô hình chung, tôi quyết tâm học để đạt mơ ước là thành 1 chàng sinh viên xa nhà sống tự lập ở 1 thế giới khác đầy xa hoa: Sài gòn .

    Mọi chuyện tôi bắt đầu năm cuối cấp lớp 12 tôi thi tốt nghiệp với tâm trạng thật tốt, khi bước khỏi lớp với môn thi cuối cùng, tôi đã biết mình đậu tốt nghiệp (có lẽ tôi tự tin ), thế là tôi chăn gối bước lên sài gòn để chuẩn bị ôn thi đại học, với 1 người chị trên 1 chiếc xe honda với 1 cái vali nho nhõ chứa hầu hết gia tài của tôi; gia tài bao gồm 1 đống sách lớp 12 và vài bộ quần áo củ.

    Kỉ niệm thật tuyệt vời khi lần đầu tiên tôi đặt chân vào saigon, 1 nơi rất đông người xe cộ thật tấp nập và nhà nhà thẳng tấp, lần đầu tiên chị tôi giới thiệu Hồ con rùa 1 kiến trúc ngày xưa còn sót lại của sài gòn. Tôi được chị tôi chở xung quanh cái hồ đó và 1 câu hỏi được thoát ra ? Hồ con rùa ... tại sao nó có tên ngộ nhỉ ?

    Và rồi chị tôi tiếp tục chở tôi đi .. đi thêm 1 khúc nửa và hiện ra 1 căn nhà ... nhà có tên Câu lạc bộ hưu trí ... số 41 nguyễn đình chiểu ... Chắc bạn ngạc nhiên sao tôi lại vào 1 câu lạc bộ hưu trí ở cùng với các anh chị sinh viên ... những chuyện kế tiếp tôi sẽ đưa thêm về vụ này ... bây giờ tôi vẫn tiếp tục câu chuyện.

    Khi bước vào cổng câu lạc bộ hưu trí, cảm giác mát lạnh rộng rải ào vào người tôi cảm giác này chưa bao giờ có và câu hỏi thoát ra sao lại có tên Câu lạc bộ hưu trí nhỉ ? Thắc mắc chưa kịp giải đáp thì người bạn của chị tôi xuống đón tôi với những nụ cười hóm hỉnh. Anh Nghiêm, một sinh viên đã ra trường và đang tìm việc làm. Lần lượt những người Anh người chị tôi quen sau này trong câu lạc bộ hưu trí đó lần lượt có tên anh Bảo , anh Phương anh Tuấn... và đặc biệt tôi nhớ nhất là 3 người con gái 2 người tên Chi và 1 người tên Phương mà tôi thường gọi là chị .

    Chính những người này sẽ làm tôi bước vào thế giới sinh viên và bước ngoặc cuộc đời mới như thế nào ... Để mai tôi viết tiếp .. Giờ xin phép đi ngũ bye



    Forever said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  2. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào tiếp chương trình.
    Khi tôi bước vào 41 Nguyễn Đình Chiểu, tôi được sắp xếp vào 1 phòng khoảng 6 người con trai, đối diện là phòng con gái và phòng kế bên là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí.
    sau khi giới thiệu sơ lược tôi lần lượt biết những ai vào được 41 NDC là con ông các ông bự ở quê tôi. họ quen biết vào được vào đây ở miển phí, trưa thì đi xuống hội trường ngũ máy lạnh ké, nhưng có điều ngũ trốn hè hè không thôi bị chủ nhiệm mắng
    Còn tôi được vào đây là do họ là bạn của chị tôi và nhờ thế tôi được ở ké đó 1 tháng. Ngày đầu tiên cũng trôi qua nhẹ nhàng tôi dần dần làm quen với mấy Anh. Rồi sáng hôm sau tôi với anh Tuấn đi ăn.
    Tôi lịch sự móc tiền ra trả, Anh tuấn vội gạt lại, ai ăn nấy trả đó là luật sinh viên, nếu mà bao kiểu đó có nước đói sớm với đồng nghĩa là về quê sớm
    Dần dần tôi nhận thứ là cuộc sống sinh viên nó riêng tư thiệt đi đâu thì đi nhưng quan trọng cái túi nó có đầy đủ không ? nếu ko có thì ở nhà ăn mì gói hì hì .
    năm đó World Cup 98 và tôi cũng ở gần Nhà Văn Hoá Thanh Niên. kể ra cũng thú vị lắm, có lần Anh Bảo nói với tôi " Anh quen giám đốc Nhà Văn hoá " tôi nghe trời Ông này ngầu dzữ và Anh Bảo rủ tôi đi coi phim vé mời, him chìa ra tôi nghe vui vui vì đây là lần đầu đi xem phim muh rồi cả đám kéo vào Nhà văn hoá Thanh Niên nhưng thiếu 1 vé dành cho tôi và Anh Bảo. Him nói chờ 1 chút him đi hỏi thăm người nào đó đứng ở cổng vào và bảo tôi đi theo người đó.
    Khi tôi vào được tôi mới biết là ... 1 câu chuyện mắc cười lắm. thì ra là cái him dẩn tôi vào cũng có vé mời và Anh Bảo nhờ him dẩn tôi vào, và sự việc là lần nào chúng tôi đi coi phim nếu không xin được ve mời thì đi xin người khác dẩn vào, cảm giác lúc đó vừa mắc cở vừa vui vui. Mặc dù giá vé là 5000 đ / 1 vé
    Khi đó worldcup đang chuẩn bị đấu và chiến dịch mùa hè xanh đang diển ra chúng tôi sẽ có nhiều chuyện lí thú nữa nhưng có lẽ lần sau post tiếp hè hè

    Forever said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  3. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tôi xin nhắc tới vấn đề tiền bạc khi sinh viên phải sống xa gia đình .
    Tiền : chắc hẳn là đều nhức nhối nhất . vì trung bình các sinh viên xa nhà thường có 1 số tiền nhất định trong 1 tháng, số tiền trang trải cho sách vở rồi ăn ở, nói chúng các cái thì cũng nằm trong phần tiền hàng tháng đó.
    Tôi còn nhớ bạn tôi có 1 người bạn gái chỉ cần thứ 7 dẩn bạn gái đi chơi là khoảng cuối tháng là anh ta phải đôn đáo đi mượn tiền để có tiền gởi xe.
    Nhưng vui nhất là khi đầu tháng chúng tôi thường chơi rất sộp rùi từ từ như lá rụng thưa dần cho tới cuối tháng, từ từ chúng tôi cũng biết kiềm chế bản thân lại sài tiền hợp lí lại đến khi cuối tháng mà còn chút đỉnh dằn túi :)
    Nhắc tới tiền có lẽ là điều âu lo nhất cho sinh viên xa nhà cái đó cũng là 1 phần tạo nên tính biết tiết kiệm cho con trai chúng tôi hì hì .
    Tôi nhớ có lần tôi thích 1 cuốn sách nọ tôi không dám mua và đem nó đi photo mà 3 cuốn cũng mất đi 150.000 thế là tháng đó tôi khổ, khổ đến nổi gần 10 ngày đó tôi phải món trứng : nói cho sang chứ trứng nào là trứng luộc trứng chiên trứng kho ... mổi buổi 1 món . kết quả đến bay giờ tôi gặp trứng tôi phải sợ hì hì .
    Nhà ở : Nhà ở cũng là phần quan trọng cho sinh viên xa nhà. Ban đầu tôi lên cho chưa quen biết phải sống chung với tụi bạn trong 1 phòng chặt hẹp dồn 1 lần 6 người, nóng và ồn ào rồi chưa nói tất cả tiện nghi hầu như không có, nhưng rồi chúng tôi cũng qua dần dần thích nghi hơn và sau này tìm cho mình 1 phòng thích hợp
    Trong 5 năm tôi đi học tôi không nhớ tôi dọn nhà bao nhiêu lần với nhiều lí do khác nhau, nhưng tôi nhớ là có 1 người bạn trong vòng 1 tháng mà him dọn tới 4 lần, các bạn biết rồi đó dọn nhà rất cực khổ nhưng vì chủ nhà không hợp hay là căn phòng đó thiếu nước thiếu sự riêng tư rồi lần lượt cũng phải ra đi hì hì .
    Còn còn rất nhiều vấn đề có lẽ hôm sau post tiếp :) nghĩ lại kỉ niệm đó thật vui

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  4. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hihì không biết các bác nào có kỉ niệm bùn vui về sinh viên không ? xin post bài cho các người chuẩn bì kì thi sắp tới và bước vào ngưỡng cửa đại học .
    Biết đâu kinh nghiệm quí của các bạn sẽ giúp phần nào đó cho các tân sinh viên về cách chọn nhà ở và chi phí ăn ở . thank's

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.
  5. svktic

    svktic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này thật là....thật bực mình vì đã tốn thời gian đọc nó=> nhạt nhẽo!
  6. Franci

    Franci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải chê... chứ bác nói đúng thật kakakaka. Tôi mở chủ đề này mà văn viết dở quá thì đành mời cao thủ nào đã qua thời sinh viên vào kể cho vui / biết đâu kinh nghiệm của mấy anh chị làm cho người ta đọc phải khóc thì sao ?
    Cám ơn bác nói nhe, chac tui bỏ viết văn luôn quá từ đó giờ viết văn chỉ được 4,5 đ kekke tệ thiệt chắc tui phải rút kinh nghiêm chui về lại dân ICC cho yên thân.
    Nhưng mong các bác ủng hộ với cái chủ đề này rất rộng mong đóng góp .

    Never said goodbye with Comp.. I love It. It's my life.

Chia sẻ trang này