1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

    Goodday to you !
    Xin chào cả nhà , lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khoẻ tốt lành tới những ai ghé vào đọc bài của em nha
    Màn chào hỏi đã kết thúc, em xin phép được vô đề nha :
    Hiện em cần sự giúp đỡ của tất cả các cao thủ tình trường , xin mọi người nhiệt tình giúp đỡ em trong vụ này với, em hứa sẽ vote 5*nhiệt tình.
    Chả là cái số của em nó chuối chuối thế nào ấy : đường học thì "mượt", mà riêng cái khoản tình yêu, tình báo sao long đong lận đận quá trời luôn
    24 năm qua , gặp gỡ , tiếp xúc với rất nhiều gái nhưng đến giờ em vẫn là lính phòng không . Mặc dù về bản thân(rất là may) em nhận thấy mình cũng chẳng sứt mẻ cái gì cả (mặt mũi thư sinh, sáng sủa), có gái mê.
    Phần "show hàng " kết thúc, em vào nội dung chính nha .
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chả là năm nay em đang theo học cao học tại trường:
    Cái hôm đi nhận lớp học , đang loay hoay tìm chỗ thì "hàng " đến .
    Nàng : Anh ơi? Cho E hỏi đây có fải là lớp học T.Anh kô ?
    Em : Uha, đúng rồi.
    Nàng : Anh giữ cho E chỗ này nha( , E chạy xuống dưới đóng lệ phí học.
    Em : Uha (phê lòi tói)những vẫn bình thản.
    Cái tính của em chuối lắm : mặc dù rất muốn quay sang nhìn nàng một cái thôi nhưng em lại không thể làm được như vậy. Trong khi mấy thằng già(bọn hơn tuổi E đi học) đầu 2 thứ tóc(chắc vợ con rồi) thì lại cứ chúi mặt vào nàng.Mấy buổi học đầu tiên, do chưa thực sự mến nàng, E thấy mọi việc fình fường nhưng gần đây , khi E bắt đầu nghĩ đến nàng thì rất là nóng mặt với mấy thằng giá ấy .

  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tính em nó hơi dài dòng văn tự .
    TO be continue....
  4. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết học toán :
    Teacher : Đây là đề thi các năm trước, tôi sẽ đưa các anh chị sau , về thử làm xem thế nào.
    Nàng : Ấy ơi ? Tí giờ ra chơi Ấy thử lên mượn thầy tài liệu photo trước được không ? (Sau một thời gian buôn chuyện(toàn nàng chủ động bắt chuyện với em thôi), thì em đã vô tình để nàng biết là em = tuổi với nàng- dại dột quá.
    Em : Uha. Để lát tớ thử xem sao.
    Ra chơi , một girl nhanh tay quá mượn được tài liệu của thầy trước em, quay lại nhìn nàng thấy có vẻ hơi buồn, em quyết tâm chạy theo girl đó.
    Em : bạn gì ơi?
    Girl : chuyện j thế bạn?
    Em : ban có thế cho mình mượn tài liệu của thầy không? Mình sẽ photo cho bạn 1 bản.
    Girl : Thôi , để mình photo cho bạn 1 bản.
    Em : Uha, cảm ơn bạn nha.
    Lát sau , trong tay chỉ có 1 bản tài liệu , đang phân vân định đưa nàng thì :
    Nàng : Ấy cho tớ mượn tài liệu , về photo , thứ hai tớ trả.
    Em : uha.
    Nàng : Sao ấy lại có được tài liệu.
    Em : Tớ nhờ chị áo đỏ ngồi trên photo.
    (Lúc ra gặp Girl đó , ngoài em ra con có 1 thằng, thằng này có vẻ cũng thích nàng ,cũng nhờ Girl đó photo cho nó 1 bản, nhưng giờ ra chơi thì có 5'' và Girl đó đã chỉ photo cho em thôi).

  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ đi cho nó lành
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Giờ nàng đã giữ "một vật của em để làm tin" rồi.
    Em đến giờ vẫn chưa biết tên nàng, số điện thoại cũng chưa.(cái tính em nó thế : sợ nhất gái nó đánh giá mình vồ vập).
    Theo mọi người em có nên lấy cái cớ (rất là nông dân):
    " ấy ơi- mượn tài liệu của tớ, trả ơn tớ bằng cách cho tớ số đ.thoại của ấy được kô? Có chuyện j liên quan đến thi cử , tớ muốn liên lạc với ấy".
    Theo mọi người , có đưọc không.
  7. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    tat nhien la pai noi nhu the roi .toi nay khi hoc song thi bao voi nang rang .ay oi nha ay co o gan day ko to dua ay ve nhe neu nang ko dong y thi moi nang di uong nuoc.chac la nang se do thoi vi thay nang cung bo ket ban roi
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em phải đi học được gặp nàng rồi .
    Mọi người cho em lời khuyên đi . Ai đó đã gặp tình huống này giống em (đã thành công), chỉ giúp em cách tán nàng với.
    Vụ này em kết nổ đĩa rồi, em quyết tâm chiến tới cùng (kể cả đồn có địch em cũng chiến.Hoành tráng chưa,hehe).
    Vote 5* đâyyyyyyyyyyyy.........please.
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ack.
    Chuối cả nải.
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @loviteparis
    Bạn ơi : nàng cũng đi xe giống tớ nên cách đó không ổn.Bạn chỉ giúp mình cách : làm sao để nàng fải để xe ở nhà hoặc cách để làm xe nàng thủng xăm, mình mới có cớ để làm " anh hùng rơm cứu mỹ nhân " chứ, fải kô ? hehe

Chia sẻ trang này