1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thế nào rồi? Làm gì đc. nàng chưa?
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    ây da ! ko chơi . phải bào là bạn cho co phone chứ ? mình bít số được ko ? để ... nói chung ý là như thế nhưng phải mượt hơn chứ ai lại lây cớ đó ...
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    5* của bác cũng wuy nhưng ko lên đưa ra như thế anh em ko thích đâu , làm lấy thành tích thì chẳng có gì hay cả mà phải là lòng nhiệt tình ít ra cũng vì cảm tình
  4. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... không ngờ bác lại dừng mât jui , tiếc wa ! em thây chuyện của bác rất hay và li kì , chuyện tình cảm thật khó mà lắm bắt bác à . thôi ! cố đên đâu thì cố nhưng vẫn phải thuận theo tự nhiên thôi bác à . em chân thành chúc bác thành công nhé . NẾU THÀNH CÔNG NHỚ SMS TRÊN TTVNOL CHO EM VỚI NHÉ ! chúc bác thành công nhé !
  5. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cận thận leo cao ngã đau
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    cũng đú đởn lập nick vào đây bon chen ah- biến đi mày.Tình yêu của bạn mày& nàng trong sáng, không vụ lợi, chưa adz cái gì cả .Sau 2 tuần gặp nhau, chỉ được có thế thôi..."hơi đuối gió" phải không nhưng nếu yêu sẽ là cưới.
    Cái avatar nhìn cũng đẹp zai đấy, đẹp hơn cả ngoài đời rồi.He he
    Tuần này bạn bận,cõ lẽ phải đi công tác xa, về HN sẽ lên kế hoạch tiếp cận nàng, có gì cuối tuần gặp nhau.
    Pm bạn trên diễn đàn này nha.
  7. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    chẳng hiểu sao yêu = tuổi hoặc hơn 1 tuổi nó cứ dở dang thế nào ấy
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cô nàng đó rồi.Trông có vẻ cởi mở đấy,tính cách cũng ko phức tạp đâu_nàng sẽ thích nếu mày tỏ ra là người đơn giản,chân thật và đừng quên thỉnh thoảng bất ngờ galăng!Cứ tự tin mà mời nàng đi uống nước để làm wen thôi,ko cần phải nghĩ wá cầu kỳ đâu.Chúc thàng công!
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    =))
    bác này 24 tuổi rồi mà như trẻ con cấp 3 ý
    giấy bút gì
    lãng mạn nó cũng phải có cách
    còn mới quen ý
    bác cứ tỉnh bơ cho em
    số phone của ấy là gì nhỉ?
    xong
    kiểu như hỏi bạn bè bình thuờng thôi ý mà
    hồi truớc năm thứ nhất học treen giảng đuờng ngồi cạnh 1 em xinh nhất khoa để ý dần dần hay để dành chỗ cho nhau
    1 hôm em hỏi luôn
    số mobie của ấy là gì? mặt tỉnh bơ xoay xoay cái bút rồi viết
    giống kiểu hỏi 1 điều hiển nhiên ý
    bạn ý nhìn em với ánh mắt rất chi là " ba chấm" kiểu " tớ biết thừa ấy xin số làm gì rồi ý" rồi thả cho em 1 câu
    tớ ko có
    cáu quá em độp luôn:" cho tớ hỏi 1 câu nhé : lúc tớ xin số mobie ấy ý, ấy nhìn tớ rất tinh quái, ấy nghĩ cái quỷ gfi lúc đấy thế?"
    thế là em ý cuời xoà rồi phun cho em số mobie
    trong khi các thằng khác săn đón cả đời chả đuợc thì em cứ tỉnh bơ thế là lại có
    đơn giản
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nắm bắt & hiểu được tâm lý phụ nữ bạn mày còn dở lắm. Trông thì có vẻ mọi việc tiến triển rất đúng tiến độ nhưng thực chất nó không hề đơn giản như mình nghĩ chút nào.
    Hôm qua gặp nàng , mày biết không : trang phục trên người nàng thì rất là bắt mắt, rất là hợp phong cách của một cô gái trẻ năng động, quí phái thế mà chân thì chơi nguyên "đôi tông" đi ở nhà; trong lúc học , "ngon lành" đưa chân lên ghế ngồi gãi - chuối hết cả buồng.
    Ngồi ngay bên cạnh mình, rất là tự nhiên , kiểm tra quần áo, body rồi bê nguyên con rận(rận mèo 100%) chìa ra cho mình xem , bảo là : nhà tớ nuôi đến tận 2,3 con mèo , chắc là khi tớ ôm nó , rận nó "phi thân" sang.
    Còn cái này nữa : ngón cái của nàng đeo nhẫn (mà ngón cái đeo nhẫn là phong cách của bậc đế vương ngày xưa)+ chi tiết nhà nàng nuôi mèo --> đây là một gái sống rất tiểu thư, từ bé đến lớn chắc chắn là sống trong một tình yêu thương, sự chiều chuộng bao la- người như thế này chắc chưa bao giờ biết cái từ " khổ"& chắc cũng không biết đến cái gọi là "sự cảm thông", nhường nhịn --> trường hợp may mắn , nàng " cảm" mình, rồi làm vợ mình, thì chắc suốt cái cuộc đời còn lại mình phải sống trong cái trạng thái căng cứng- rất không tốt.
    Chi tiết nữa , nàng là gái hà thành, dễ thương ,gia đình khá giả, tính tình cởi mở, học hành rất là đoàng hoàng mà đến bây giờ vẫn solo thì không thể tin được (xác suất chưa có 1 thẵng củ chuối nào là 2 phần nghìn)--> mong manh& rất mong manh. Vì không muốn để nàng biết cái " dã tâm" của mình nên bạn chưa có tìm hiểu cái gì về nàng hết cả , mặc mịa nó , cái gì đến nó sẽ phải đến thôi.
    Tất cả những cái trên + sự trùng hợp ngẫu nhiên về cái tên của nàng thì nó gợi lại cho bạn cái cảm giác dẫm vào vết xe đổ ngày xưa.
    Có lẽ phải cân nhắc kỹ thôi.

Chia sẻ trang này