1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em " ngấm" rồi.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đằng ấy cũng làm tớ nghĩ ngợi phết. Kết quả là tớ nhớ tới cô bạn gái. Tớ kể cho mà nghe này. Cô này có bạn trai từ hồi ĐH. Cặp trời cho, chàng hơn nàng đâu 3 tuổi. Nàng có một chú chó yêu. Giống chó tinh khôn hơn giống mèo. Con này si chủ tới mức ghen với tất cả những ai lại gần chủ nó. Nó đặc biệt thù địch với anh chàng. Đằng ấy có tưởng tượng được không. Ngồi nói chuyện trong tiếng chó gầm gừ, còn nếu chỉ cần cầm tay thôi là nó chĩa ngay vào mặt sủa ông ổng. Tay này làm đủ kiểu mà không sao lấy được lòng con chó. Cứ đi qua mặt nó là lại bị đợp cho một nhát. Nó lúc nào cũng ngồi gần nàng, án ngữ đường ra khu vệ sinh, mà chàng lại ngồi dai, thế nào cũng phải ra vào vài lần.
    Một lần nó đợp xong lại còn kéo quần lằng nhằng, tay ấy bực quá đá nó một phát văng ra xa. Bố ai mà chịu nổi đằng ấy nhỉ. Nhưng mà bi kịch. Nàng nhảy bổ đến bên con chó. Nó thì rên ư ử, còn Nàng thì khóc sụt sùi. Tệ nhất là cha mẹ nàng lại nghĩ rõ dài hệt như đằng ấy từ con rận ? mà tới ?osuốt cái cuộc đời còn lại?? Ông bà cho kết luận xanh rờn: ?oThằng này không được! Con vật yếu đuối thế này mà nó hành xử dã man, bản chất rồi. Sau nó tất sẽ cư xử dã man với cả vợ con? Cắt?.
    Khổ thân chàng nọ. Chỉ một tích tắc không kiềm chế, mà mọi thứ còn về trước cả vạch xuất phát. May mà kết thúc có hậu. Con chó bị tụi rựa mận nó chôm mất. Còn họ thì cưới nhau rồi.
    Ấy xem còn muôn ngàn trùng gian khổ trước mắt. Thế mà mới thấy Nàng bị rận đốt, nàng ngứa, nàng gãi, đằng ấy đã thối chí thì sao vượt được núi được sông đây. Làm tớ nhớ tới ngày trước tớ đinh ninh là Bác Hồ không có vi trùng.
    Đằng ấy đâu rồi, có còn nghe chuyện không ? Nick đằng ấy là ?oNghi ngờ lắm? à ? Chuyện thật 100% đấy.
    --------------
    À các bác trên xúi được đấy. Ấy cứ tự nhiên, đừng quá nhiệt tình như Nàng chưa có bf, hoặc là như là ấy không quan tâm.
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ NhoDensisi
    -Tớ đây , vẫn luôn luôn lắng nghe& cân nhắc mọi việc mà ấy gửi đến cho tớ.
    - Nick của tớ đúng là : nghi ngờ lắm.
    - Trong tâm đã xem ấy là 1 người bạn tâm sự qua mạng, vậy nên , chuyện của ấy luôn có một giá trị không thay đổi là 100%
    Thật cảm ơn ấy nhiều, trả biết hậu tạ ấy như thế nào nữa. Hỏi ấy 1 câu nha : " ấy có bạn trai chưa? ".
    Thằng bạn tớ nick :hieu005- cái thằng mà post nguyên cái mặt của nó làm avatar ý, ấy xem thử có ưng không , ấy lật lên trang 10 sẽ thấy nó liền àh. Nếu tạm tạm ưng,tớ nguyện xung phong làm "thầy mai".
    Chuyện của ấy tớ đã đọc , tớ hi vọng là tớ hiểu ấy gửi đến tớ ý gì ,định post để nói về suy nghĩ của tớ nhưng vừa nhận công tác phải đi xa ngay bây giờ.
    Hẹn sẽ trả lời ấy vào thời điểm sớm nhất có thể

  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đi chống móm thì thích sao được người khác ấy ơi. Chắc tớ phải mở một topic, ?oĐang chống móm thì đối tượng lại định làm mai là có ý gì ?? để xin vài nhời của nhà bác Bồ Nông mất thôi.
    Tớ không ế mà bạn kia đẹp trai thế chắc càng không ế. Ấy không cần lo lắng cho chúng tớ đâu. Hay tớ lại làm gì không phải lại muốn đuổi tớ đi ?
    Tớ cũng đang bị rận đốt, mà không bắt ra được, nên đành ngồi gãi suông. May không có chàng nào ngồi bên, tha hồ mà gãi.
  5. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào diễn đàn.Chẳng có gì để nói với chủ topic cả. Mọi người nói hết cả rồi.Thôi mạn phép chỉnh sửa chữ ký một chút vậy.
    Hand in hand =>Something in hand=>Hand in something=>Something in something
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tình cảm của em và cô be thế nào?
    Chị vẫn thường xuyên theo dõi câu chuyện này đó.
    Mong em thành công
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn chị đã quan tâm em.
    Thật - giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa.
    Chậm và chắc có lẽ là cách mà em cho rằng tốt nhất hiện nay giữa em và nàng.Đi học , em ngồi gần nàng , buôn bán trò chuyện với nàng, nhiệt tình chỉ cho nàng những chỗ nàng không hiểu.. những đó là tất cả những gì em làm , em chẳng có thể hiện dù chỉ là chút bóng gió cho nàng thấy em thích nàng(có chăng chỉ là những lúc "mắt nhìn mắt" mà thôi). Em cũng chưa mời nàng đi uống nước vì rằng em "ngại" - câu trả lời lại là một lời từ chối khéo- Bạn em vẫn bảo em ngu, đần, dốt&khó đào tạo nhưng chúng nó đâu biết rằng em cũng có cách nghĩ của em(em thì nghĩ rằng con gái rất khó hiểu, là một người bạn của họ thì rất dễ nhưng khi mình chỉ cố dấn lên 1 cm thôi là "đứt'' ngay- nêu đó không phải hoàn cảnh thích hợp).Và một điều rất lạ , em nhận thấy kể từ khi quen nàng :
    Khi bắt đầu vào lớp học , tui em luôn muốn ngồi gần nhau nhưng khi về thì thật lạ - không em về trước thì nàng về trước mà không bao giờ về cùng nhau
    Em cũng không biết em làm vậy có hay không ?
    Vì rằng , những lúc nàng về sớm , đúng ra em phải "bỏ học" theo nàng, nhưng chả hiểu vì cái gì-em lại không làm được. Ai có thuốc chữa cái bệnh này , giúp em với.
    Còn cái này chắc là cái chuối nhất trong em : em thích nàng, trong lớp học nói chuyện nhiều với nàng, mà giờ đến số điện thoại của nàng em cũng chưa hỏi. Em đúng là thằng củ chuối chấm muối .
    Vậy nên , chuyện em&nàng đến giờ vẫn chẳng tiến thêm được chút nào. Em dự định gác kiếm, qui ẩn giang hồ một thời gian , hoá "trâu" cày mấy môn thi , dự tính ngày giỗ cụ tổ Hùng Vương , 30/4 , mồng 1/5 sẽ rủ nàng đi học "ngoại đạo" ngoài giờ vì mấy lần nàng có ý muốn nhờ em làm gia sư bất đắc dĩ .
    Bác nào có cao kiến chỉ dùm em con đường đến với cách mạng vào những ngày ấy, em dập đầu cảm ơn bác ạ.
  8. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn có dự định gì thì làm ngay đi, đừng đợi đến 30-4, 1-5 làm gì. Hoàn cảnh của bạn thuận lợi thế nhưng vẫn phải tranh thủ từng cơ hội. Cố gắng nhé.
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Gặp nàng là mình cứ bần thần hết cả người , toàn để cảm xúc dẫn đường , những lúc như vậy , mình ngu lâu lắm, không nghĩ được cái gì sáng suốt cả , chỉ biết ngồi im , không hành động, không gì hêt.
    Thế nên, mình toàn lên kế hoạch tiếp cận nàng sau khi " hoàn hồn " trở lại vào những ngày sau đó. Biết là như vậy rất khó thành công nhưng đúng là mình không có lựa chọn nào tốt cả.
  10. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, bạn đúng là gà
    Bạn cứ mời em đi uống nước đi, bạn bè chả nhẽ không được uống nước với nhau sao, cứ thế rồi từ từ rồi bạn sẽ bạo dạn lên, nghĩ ra những điều mới mẻ hơn. Hãy thoải mái tự nhiên bởi vì những cái mà bạn cho rằng sẽ làm nàng cảnh giác như xin số đt, mời uống nước chỉ là những điều bình thường, sao cứ phải căng thẳng thế.

Chia sẻ trang này