1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, hôm qua Bu tớ cũng bị rận đốt, Bu tớ gãi. Tớ buồn cười quá mới kể chuyện có cô ngồi trong lớp cao học mà còn bị rận đốt, gãi sồn sột, còn giơ cả rận cho bạn trai ngồi cạnh xem. Bu tớ cười phá lên, bảo: ?oCon bé ấy hay nhỉ.?
    Tình hình là tớ có một chiến thuật mới. Nhưng không biết Ấy có đủ năng lực thực hiện không ? Thấy Ấy đứng trước Nàng như Ếch gặp Rắn thế này thì... Tớ thấy thương quá.
    Mai tớ post "Hướng dẫn kỹ thuật chi tiết" cho Ấy nghiên cứu nhá.
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú bực cả mình. Chú cứ như trẻ con cấp 3 ấy. Nên nhớ là chú và cô ấy đi làm cả rồi và cũng gần 25 t. Ko còn xì tin quá đâu.
    Teen vừa phải thôi, chứ chú cứ hâm hấp thế nó sẽ chán chú ngay.
    Đi về thì cố mà đi cùng 1 đoạn, hỏi qua loa nhà cửa gia đình, cơ quan....
    Cafe hay feca gì thì xúc tiến đi, phải step by step chứ chú cứ giậm chân tại chỗ thế này thì chỉ có fail thôi.
    Sợ quái gì mời mà cô ta ko đi.Chú cứ yên tâm là ko lắc đầu đâu. Nhưng phải khéo léo 1 chút
    Ếch thật !
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chưa chán đâu. Vẫn thấy bạn ấy hay. Có khi còn thương thương vì thái độ vụng về. Nhà bác cũng hơn gì bạn ấy mấy đâu. Tít của nhà bác này: ?oGiang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về Thấy bóng Em?. Bác nhìn thấy Nàng của bác cũng sợ vãi... đây thôi. Vào trận thì ai mà chả Ếch, chả hèn.
    Nhưng bác ấy nói đúng đấy. Cờ ngoài bài trong ấy mà. Ấy cứ tự nhiên chút đi. Những chuyện đó chưa là gì cả mà phải sợ.
  4. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuộc loại gà nhưng chưa đến lỗi như bạn này. Chắc tớ dùng lý trí nhiều hơn, không để cảm xúc nó dẫn dắt mình.
    Thường thì trước mỗi trận đánh tớ thường suy nghĩ tý chút, vạch ra đường đi nước bước rồi cư thế mà thực hiện.
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kính bác một ly
    Em nghiệm thấy các cụ ngày xưa nói cấm có câu nào sai cả : "đường tình quả thật quá lắt léo , quanh co , cong vênh , lồi lõm..".
    Thật với bác là em mến nàng quá rồi,tình cảm cứ như cấp số nhân nó tăng lên vượt quá cả sự kiểm soát của em , ngày ngày " ca trù , đàn hát" bên nàng, tâm hồn em ngày càng tươi trẻ trở lại (sến chút các bác đừng cười em nha))nhưng đầu óc thì ngược lại: mụ mị, trống rỗng , đặc như hạt mít .
    Teen vừa phải thôi, chứ chú cứ hâm hấp thế nó sẽ chán chú ngay.
    Địa chỉ và nơi công tác của nàng em đã rõ nhưng riêng Ý này của bác em đã đưa qua bộ phận xử lí dữ liệu , sẽ sớm có kết quả thôi nhưng xin bác hiểu cho em : nàng là người em mến thực lòng, thực lòng, mến nhất trong các cô Quý Hợi mà hiện nay em đang đong đưa .Mà đứng trước người yêu , thì bác cũng hiểu , gà như em thì hành động 99% là như vậy mà.Còn các gái em mà không thích thì em văn cho gái nó " thăng thiên lên giời xử án luôn".
    Tối qua , em cũng vui vui vì có lẽ đây là lần đầu tiên em chính thức tán được một gái em đã từng thích cách đây 2 tháng-gái này bom thư , nhắn tin cho em nhiều lắm. Chả là 7h tối qua , ******* điện cho em bảo là đang chuyển công tác lên hn , cũng muốn học thêm và đang chuẩn bị mua tài liệu, muốn em đưa đi. Em tà tà đưa gái vào đường Nguyễn Xí mua sách , tiện đường phi vô kem Tràng Tiền làm 2 ly , gái ăn xong mát lòng ,mát dạ rồi bóng gió hỏi em sau 2 tháng không gặp đã có bạn gái chưa, rồi có cần gia sư tiếng anh free không(tiếng A thi gái này pro hơn em nhiều), rồi đùa ngụ ý nếu em sống một mình ở nhà cô đơn thì gái nó dọn đến ở cùng vì gái chuẩn bị nên hn mà chưa có chỗ ở... Kết thúc , trên đường đưa gái ra bến xe bus , em mới gợi ý nếu lạnh thì em cho mượn "eo", gái chẳng nói mà hành động luôn , ôm chặt em. CHOÁNG QUÁ CÁC BÁC AH- EM LÚC ĐÓ CŨNG PHÊ PHÊ CON DÊ. Những lúc như vậy em cũng xao lòng , ý trí chiến đấu ngoan cường cũng đi đâu hết , em sợ : tình cũ không rủ cũng đến, cứ như này vài lần chắc em trụ không nổi.
    Thú thật với các bác , em vẫn thích nàng hiện giờ hơn, vì ngồi cạnh nàng em thấy mình "ngu" hơn, thích hơn.
    Em giờ rất phân vân , rối bời .
    Chuyện này của em thật 100%- Em xạo các bác , em hộc máu chết tươi. Em gửi lên mong các bác cho em lời khuyên là em phải làm gì vào thời điểm hiện giờ khi mà bạn gái cũ quay lại tán còn em thì đang rất mến cô bạn gái mới.
    Chân thành cảm ơn mọi người.
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Dòng in nghiêng : Ấy àh , nàng của tớ là vậy đó , tự nhiên như cô tiên , chả có e thẹn, ngại ngùng cái gì đâu. Ngồi cạnh tớ, thích cái gì là làm cái đó.
    Dòng đỏ đỏ : Ấy àh , một điều chắc chắn khẳng định là tớ đang&sẽ tiếp tục tán nàng cho dù có ở hoàn cảnh bất kỳ nào đó : kể cả việc bắt cá 2 tay (thôi thì âu cũng là nhiều mối để mình quyết định em nào hơn cả- đúng không?)
    "Hướng dẫn kỹ thuật chi tiết"
    đang mong mỏi từng phút giây để được chiêm nghiệm kỹ thuật của chính phe đối tác cung cấp. Nhanh nhanh giùm tớ nha.
    Vụ này thành công , giúp được gì cho ấy cứ pm tớ, cả 2 tay 2 chân đều giơ cao sẵn sàng.
  7. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ku này được
    Khổ thân em gái nhể
    Đọc xót lắm đấy
    Cần kiếm đối trọng thì gặp anh nhá

  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    haha, ông này hay ghê, lại chăn đc em ngày trước à? Thôi cứ lấy em đấy làm phương án dự phòng đi Em tin là sau khi đc em này ôm, bác đã tự tin lên rất nhiều phải ko? Lấy sự tự tin đó làm bàn đạp tinh thần để tiếp tục trên mặt trận chính thức nhé! Bây giờ đã đến lúc xin số đt để rủ đi chơi rồi đấy, còn chần chừ gì nữa!
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Tớ sẽ post ngay sau đây. Nhưng tớ sợ là Ấy sẽ quay lại với tình cũ. Tớ cũng không thích lắm người không ?ongay thẳng? kiểu đó. Tớ thích loại gãi rận sồn sột hơn Ấy ạ. Nhưng Ấy đã từng rất nặng tình với người ta. Nó như là thất bại đầu đời của Ấy. Ấy sẽ trở lại với người ta, một phần do nó sẽ thoả mãn sĩ diện của Ấy. Tớ cũng không dám chắc đấy là thứ tình gì từ phía cô ta. Phải chăng lại lợi dụng. Còn Nàng của Ấy thì lại cũng chưa có gì chắc chắn?
    ------------------
    Thôi vào bài này. Trước khi vào bài, tớ tổng kết vài câu nhá. Chiến thuật vừa rồi có tên Tây là ?oGiả chết bắt Quạ? (Anh tớ dạy tớ thế). Con Cáo muốn ăn thịt con Quạ, nhưng con Quạ lại biết bay. Nó bèn giả là chết rồi. Con Quạ thấy ?oan toàn?, nhảy xuống đất từ từ tiến lại từng bước. Thấy vẫn ?oan toàn?, nó bèn nhảy hẳn lên người con Cáo và ? chít với ông ruài. Quạ và Cáo là hai nhân vật chỉ có trong chuyện Tây, nên đây là tên Tây.
    Anh tớ còn bảo có chiến thuật tên Ta là ?oRải thóc bắt gà?. Nhưng tớ không thích chiến thuật này, lẫn người có ý định thực hiện.
    Ấy đã thực hiện khá thành công ý đồ nghệ thuật của phương án ?oGiả chết bắt Quạ?. Bây giờ tạm đánh giá là Ấy đã có vị trí nhất định trong suy nghĩ của Nàng.
    Trình "Cao học" rồi. Phải làm việc có phương pháp Ấy a.
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật ?oGóc cạnh?
    Bây giờ đến đoạn dùng chiến thuật ?oGóc cạnh?. Nôm na là ấy phải tỏ mấu mấu tý, làm thế nào đó để chọc tức Nàng. Cái này hơi khó đối với Ấy, vì theo như các bài viết Ấy bản tính hơi hiền hoà, thích dại gái hơn là cứng tay với gái. Ấy nghiên cứu xem nếu có khả năng làm hỏng ý đồ chiến thuật thì đừng làm.
    Giải thích chiến thuật: Chọn một việc nào đó khăng khăng không làm theo ý Nàng, hoặc khăng khăng hiểu sai ý Nàng. Nàng cố giải thích, thuyết phục thì nói kháy đập lại Nàng. Nếu tịt không có lỹ lẽ hơn Nàng, thì im nhá, nhưng tỏ thái độ là không thèm nghe (sẽ có hiệu quả phụ là Nàng nghĩ tay này không lèm bèm)
    Mô tả diễn biến: Nàng cố gắng thuyết phục, thanh minh nhưng thấy không có tác dụng, Nàng cáu, nặng thì Nàng khóc. Tuyệt vời. Lúc ấy hôn luôn Nàng một cái. Dứt điểm. Không sợ có thằng củ chuổi nào nữa cả. Dặn này: Lúc làm lành cũng đừng nhiều lời thanh minh, tuyệt đối không xin lỗi. Không dấu tình cảm (trong ánh mắt), im lặng nhìn Nàng thôi nhé. Rất đàn ông đấy.
    Điều kiện để thắng lợi: Vẫn thật tâm thích Nàng. Biết chọn thời điểm để dừng đúng lúc. Sớm quá Nàng bảo thằng này non gan, sau Nàng dắt mũi -> mệt. Muộn quá, có thể già néo đứt dây. Nàng theo tớ nghĩ không giận dỗi kiểu đỏng đảnh. Nhưng chiến thuật này hơi khó đấy nhá.
    Ví dụ cụ thể này: Lần Ấy good bye tớ đã làm tớ rất cáu. Nhưng sau đó Ấy đã hơi dài dòng thanh minh. Chỉ cần có một câu. ?oBỏ đi là đi à. Nhẫn tâm thế, về lại đi chứ? là đã đủ để tớ trở lại rồi.
    Lợi thế của chiến thuật: Con gái hay chết bọn con trai có tật. Chiến thuật này có ưu điểm ?othắng nhanh? và nâng tầm vị trí của Ấy trong mắt Nàng một cách rất có góc cạnh.
    Thích các ý kiến của tớ thì nghiên cứu thực hiện, thỉnh thoảng báo tình hình. Không cần cảm ơn tớ. Tớ nói chuyện chỉ vì vẫn có cảm tình với Ấy. Tớ CHỤT ấy một cái lấy thêm dũng khí nhá

Chia sẻ trang này