1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ dặn tiếp: Làm gì thì làm cũng phải thi đỗ cao học, đỗ đầu càng tốt. Cái vụ học hành cũng sát gái phết đấy. Anh tớ mỗi lần đỗ đạt chi đó là lại một cô theo về. Ông ấy học hành cũng hơi bị tởm.
    Nếu thấy quá đờ đẫn trước Nàng thì lại ?oGiả chết bắt Quạ? tiếp vậy. Chiến thuật ấy dễ nhất đấy, hơi chậm nhưng chắc.
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có nick của nàng chưa
    Một gợi ý rất hay đối với bác là nếu lúc gặp mặt nói chuyện còn ngại thì bác nên xin nick và chat trên mạng.
    Thỉnh thoảng tìm thứ gì hay gửi cho em ý.
    Có thể là tin nhắn vui cười, ảnh ngộ nghĩnh...
    Nói chung mang tính giải trí và ngắn thôi.
    Hoặc một lời khen, nhận xét sau khi đi học về của bác.
    Nói chung bác không nên gấp rút nhưng cũng đừng chậm chạp quá.
    Nếu để lâu quá không tán có khi tình cảm nguội rồi. Lúc đó chỉ là bạn thôi chứ khó tiến thêm lắm
    Bác nên đọc thêm tám nguyên tắc tán gái mạng của diễn đàn thanh niên xa mẹ:http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=115
    Hoặc link này:http://thanhtqlk47.googlepages.com/cuagai.htm
    Bác có thể add nick em để hỏi thêm kinh nghiệm tán gái trên mạng
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin khẳng định với bác : rất là may, trên mặt trận này chỉ có anh em ta solo,không có sự tham gia của lực lượng phe địch áo dài, tóc cũng dài mang cờ "CÁO", thế nên em mới vô tư post loạn .Nếu chỉ một động tĩnh nhỏ của địch thì trận địa này sẽ ngã ngũ.
    Thú thật với bác là em thấy mình cứ đê đê hèn hèn thế nào ấy.
    Thứ bảy này , bạn gái cũ hẹn đến nhà em chơi , 1 thân 1 mình với 1 gái thì phen này chắc em "đi" rồi vì rằng khả năng " bạch thủ" của em yếu lắm. Thêm nữa , gái nó mà cho em 1 liều viagara thì chắc chẳng còn gì nói nữa
    zvui zvui với các bác chút thôi, em đang vui vì có chiến thuật tiếp cận nàng sau khi đã sàng lọc kỹ càng các phương án mà mọi người chia sẻ.
    Chả còn gì để nói nữa " YÊU CÁC BÁC QUÁ"!!!
  4. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em xin mod chút đất kiếm ăn nha .
    hỏi Sì câu này nha : "bạn cũng học cao học tại BK ah?"
    Nghi lắm.

    kế hay nhưng rất khó thực hiện.
    yêu cậu quá
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng thấy cái chiến thuật ấy hay tẹo nào. Chú cứ thực hiện mà xem, đảm bảo chú to be unsuccessful. Chú chưa hiểu gì về cô ấy lắm thì chiến thuật cái gì?
    Thứ 2 là chiến 1 nàng thôi, chú dã tâm cả 2 đứa như thế sau này có "tay không trắng tay lại về không" thì đừng kêu ca khóc lóc đấy nhé !
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin bác hiểu dùm em , thật lòng với bác(có trời đất bao la làm chứng em xạo dù chỉ là 1 lời em chết "mất xác") là em không muốn làm thế chút nào đâu .
    ------------------------
    Tất cả những gì đang xảy ra giữa em và cô bạn gái cũ : phần nhỏ là do cái bản năng vốn có của một thằng giai chưa vợ trong em còn phần lớn là do cô bạn kia : cô ấy chủ động trong tất cả, tối qua dạy về em chưa kịp nốc miếng nước nào vào ruột đã thấy tin nhắn hẹn mấy giờ gặp em. Dạo này em cũng hay nghĩ đến bạn này nhưng mỗi lần nghĩ đến là em thấy "cay cay", theo "quân sư" của em trong sự việc cũ này thì em nên làm một cái gì gì đó "lớn lao"- đại loại như là cái việc abc,adz... gì gì đó, rồi sau đó em tuỳ ý quyết định (vì nàng này cũng khá hoàn hảo bác àh).
    ----------------------
    Có lẽ em đang làm loãng topic, giờ em đang rối như tơ vò, như thằng tù tội chung thân ngồi bên khung cửa sắt lạnh te nhìn ra bầu trời, ngu ngơ ngẫm nghĩ chiêm nghiệm, thèm khát tự do. Giờ em đã hiểu cái tâm trạng của thằng Chí Phèo khi nó buộc phải thốt lên :
    ai cho tao lương thiện?
    -------------
    Em khẩn xin các bác cho em lời khuyên : em nên làm gì bây giờ ?
    Chỉ còn 7 tiếng nữa là đến giờ phút quyết tử rồi.
    Ngóng tin các bác gửi về tiền tuyến.
  7. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đoạn này khó nhưng cũng có cách giải quyết. Con gái dù bạo dạn tới mức nào thì phần chủ động cũng thuộc về con trai thôi. Nếu bạn sợ ko cầm lòng mình được thì nên rủ cô bạn gái cũ ấy đi đến chỗ nào đông vui, hạn chế tối đa hoàn cảnh chỉ có 2 người.
    Cứ duy trì thêm một thời gian nữa rồi cân nhắc cả về mặt tình cảm và lý trí để có sự lựa chọn chính xác.
    Chúc thành công.
    Được Mr_De sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 07/04/2007
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bạn này thôi. Lại post chiến thuật lên để cho chủ topic tán nữa. Mình nghĩ tán giỏi nhất là tán không theo chiến thuật nào.
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Up to u. Nếu tình cảm chú với cô gái mới quen chưa đủ mạnh thì give up đi.
    Tự nhiên chú lôi thêm cô nữa vào,không đơn thuần là ''tán 1 cô gái bằng tuổi" . Bố ai mà biết làm thế nào.
    Thôi thì cứ thế nào mà chú cảm thấy thoải mái là đc
  10. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    he. vẫn theo dỗi topic của bác,từ đầu đến giờ.thấy tình hình của bác ngày càng sáng sủadạo này có vẻ ăn nên làm ra ghớm 1 cô thì đang trên đà phát triển,1 cô thì đang trên đà abc&xyz
    em mà ở trong tình huống này như bác em sẽ chẳng cuống lên như bác đâu,ko mừng thì thôi lo làm cái rì.Hehe em thấy bác cũng giống giống em nên em đoán mò tý nhé
    bác cũng chẳng phải người 1 tay bắt vài con cá,đối với bác con cá nào cũng đáng yêu và đáng quý như nhaunhưng chắc chưa có con cá nào thực sự là KO THỂ THAY THẾ đối với bác,(trường hợp em cũ kia cũng thế,có thể thời gian đầu bác rất bồ kết em nhưng sau khi tiếp xúc được với em mới,vị trí em mới có thể bị thay thế và mờ nhạt nếu cơ hội đến với em mới của bác rộng mở)
    nhưng nếu là em ,em sẽ chỉ tập trung dồn tình cảm của mình vào duy nhất chỉ 1 người mà thôi bác ahtrong truờng hợp này bác có thể dùng kế hoãn binh với em cũ,đừng đi quá xa,vừa thăm dò,đẩy nhanh tiến đọ tấn công em mới xem tình hình có khả quan ko,có thể được đằng chân lân tiếp đằng đùi được ko
    sau đó bác hãy ra quyết định chỉ bắt và chăm chút cho con cá nào bác thấy hợp với mình nhất,vì thực ra em mới hiện giờ mang cho bác cảm giác rất muốn khám phá và chinh phục
    còn em cũ tuy bây giờ lại quay sang bủa vây-cảm xúc của bác với em này tuy ko mãnhliệt như em mới nhưng với bác em ấy vẫn có 1 vị trí nhất định,nên nếu bác quay đầu là bờ,làm lại từ đầu em nghĩ rằng cảm xúc sẽ lại hừng hực trở về thôi
    chúc bác 1 sự lựa chọn khôn ngoan,bác đừng bắt cá 2 tay kẻo thui chột cảm xúc bác nhé

Chia sẻ trang này