1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm được viết dưới cái nhìn hóm hỉnh. Phải nói là rất vui, cố gắng lên nhé bạn. Yêu con gái bằng tuổi là khó nhiều đấy. Tớ cũng là 1 gà vừa thất bại nhưng sự thất bại đã được chuẩn bị trước nên cũng phải suy nghĩ quá nhiều.
    Nhớ update tình hình chiến sự thường xuyên nhé. Cả nhà mong tin bạn. Cố lên nào, sao phải sợ thất bại chứ nhỉ???
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ấy sao rồi ? Vẫn còn sống đấy chứ ? Tớ thấy lo, nên vào đây xem ấy có í ới gì không
  3. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nghingolam = nghi ngố lắm ?
    Đã định không tham gia vì có biết tư vấn gì đâu nhưng đọc thấy cô HN học cao học mà ngồi gãi rận thì buồn cười đau cả ruột nên nói linh tinh vài câu các bác thông cảm nhá.
  4. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể các vị trưởng lão , bô lão , lão làng.
    Kính thưa toàn thể các chư vị anh hùng giai trẻ quyết tâm sống mái với mặt trận cưa gái truyền kỳ mà vẻ vang.
    Kính thưa toàn thể các nữ sĩ tuyệt sắc giai nhân sát gà.
    Em đã quay trở lại với sức mạnh lớn gấp trăm lần , sự tự tin cho em cái cảm giác bách chiến bách thắng (để em tự sướng chút nha).
    Thưa các bác :
    trong thế trận 3 chân vạc như tình cảnh của em bây giờ thì có vẻ em đang đi đúng hướng. Xin chân thành cảm ơn hai bác Mr_Dê , oralb- vì hai bác một lần nữa khẳng định giúp em cái lối đi rất nhỏ nhưng khá an toàn chạy song song giữa hai con đường lớn. Em thích cái cách làm việc của hai bác rồi.
    Với cô bạn gái cũ , dường như em đang dùng cái đầu tỉnh táo để tự mình lao vào cái quỹ đạo mà cô ấy vẽ ra cho em , em chả cần gì phải cảnh giác với cô bạn này (giống như bác oralb đã nói) mà ngược lại em nên vui mới phải. Thuyền đã tìm được một bến đỗ nhưng đâu có ai cấm được thuyền ra khơi, mà khi ra khơi, thuyền đi đâu về đâu thì có bố ai mà biết được.
    Xin quay trở lại với công trình thi công còn dang dở giữa em và nàng.
    Cả tuần vừa rồi , tập trung toàn sức lực giải quyết mọi việc ổn thoả với cô bạn cũ nhưng em không hề quên nàng. Cái buổi tối đi với cô bạn cũ , chèo chống cả buổi thì em "bùng" được lúc 8h , nhớ ngay đến nàng , em phi như điên như dại đến lớp học mong gặp nàng dù chỉ là 30 phút học cuối cùng ngắn ngủi.
    Đến cửa lớp, chao ôi : mình nàng ngồi với 3 thằng to vật vã cánh cam và em nhận thấy nàng không tự nhiên.Nàng có vè mệt mỏi, tóc dài thả xoã, mượt mà nhưng yếu mềm quá.Tựa lưng đứng ngoài cửa lớp, thương bóng em đổ dài mà cô đơn , heo hút. Nó dường như muốn tìm đến nàng nhưng lại e sợ mình chưa đủ lớn.
    Em đứng đến lúc nàng về , muốn chạy theo nhưng lại sợ... sợ vì cái gì đến em cũng đé o hiểu mình nữa, em đuối gió thật.
    Em nghiệm đã đến lúc rủ nàng cùng đi học ngoài giờ rồi. Em cầu nguyện đến ngày giỗ tổ Hùng Vương linh nghiệm giúp kế hoạch của em đạt được hoàn hảo(hoặc đến 70% là em sẽ mãn nguyện lắm rồi), em sẽ thắp hương, cúng dập đầu nạy cụ ba lần trước ban thờ nhà em .
    Yêu nàng quá rồi các bác ah.
    Chúc các bác vẫn phòng không sớm tìm được ý chung nhân trong mơ của mình.
    Em chào các bác ạ.
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ấy vẫn còn sống là tốt lắm ruài. Nhưng mà ứ thích Ấy văng bậy đâu nhá. Không giống gì Ấy cả. Tớ vừa lội vào đọc 8 nguyên tắc cưa gái gì đó. Chỉ thấy mỗi nguyên tắc "Phải luôn là chính mình" là đúng, nhưng mà giải thích cái kiểu gì đâu đâu. Hơi khó tiêu hoá. Chắc không đúng gu tớ.
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú yếu bóng vía quá. Thôi thì đến giỗ tổ vậy. Hi vọng lúc đó các cụ hiện lên giúp chú thành công.
    Anyway,Cứ chiến cả 2 đứa cho chắc ăn cũng được. Hụt con cá này thì lại còn con kia...
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: câu này nghe quen quen, đã được nghe bác 3www nói. Mà giọng văn cũng hài hài như bác đó
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em : Ra chơi "cúp cua" đi uống nước với tớ đi ?
    Nàng : sao lại toàn đưa bạn bè xuống dốc thế này ?
    Em : Xuống dốc là xuống dốc thế nào ? Bộ tưởng tớ rủ đi chơi ah! Nhầm to rồi , bạn bè giúp nhau để cùng thi đỗ thôi. Tớ là tớ muốn rủ ấy lên kế hoạc học ngoại khoá những ngày sắp tới.
    Nàng :Vậy ah.
    Em : Gia sư môn toán không nhận lương nè.
    Nàng: Vậy àh.Sao có người tốt thế.
    Em: Con người trước sau vẫn như một mà.Bộ tưởng tớ thế nào.
    Hơ hơ, đừng có nghĩ lung tung.Con gái là chúa nghĩ bậy.
    Nàng:Thì tưởng rut "cúp cua" để thực hiện ý đồ tư ?
    (Nắn gân em đây, có biết ta luôn thủ trong người bí kíp bác Quaker không , cho mi chết nè).
    Em: "Ý ĐỒ TƯ" ! Ack Ack.
    Đừng có tưởng bở nha. Đây có người yêu rồi.
    Nàng(mặt ngắn tũn): Liếc xéo....Xì, bộ tưởng có người yêu là to tát lắm àh.
    Em: ờ ờ, hơn ai kia vẫn còn solô kìa.
    Bộ tưởng cứ thế kia là không ế àh(Không được khen, cổ vũ tinh thần địch (ví dụ như khen xinh , dễ thương chẳng hạn)là 1 nguyên tắc bất khả kháng mà em nghe đâu đâu rồi.)
    Nàng : Kệ tui. "Ế" cũng chưa đến lượt kẻ dã man nào đó đến lượt nhé.
    Em : "KẺ DÃ MAN" ! Đang ám chỉ tui đấy àh.
    Nàng :Có tật giật mình thôi.
    Em : Chỉ có tui với bà nói chuyện ở đây .Không lẽ là thằng kia.
    Nàng: Ai thì tự biết đi. Có biết con gái dị ứng nhất với từ "ế" không.
    Em : ai biểu liếc xéo tui, mà biết con giai dị ứng nhất với từ " kẻ da man " không.
    Nàng: kệ . Ai biểu dám kêu tui "ế".
    Em: Thôi , thôi... Lỗi của tui .Đền bà cốc kem nha.Mình qua Tràng Tiền đi.
    Nàng:Một cốc chưa hạ hoả.Bốn cốc đi.
    Em: Ặc ặc.
    Nàng :Còn ăc ặc- tui lên 8 cốc giờ.
    Em : Ối! Giàng ơi.
    ...
    Xuống cầu thang lấy xe.
    Em : Sao lúc gần tui nói bạo thế.
    Nàng:"Káu".Mà tui thích vậy đó. Làm gì được tui nào.
    Em: Ôm, ôm, ôm.. nè.
    (trông lúc đó em như con gà trống dang cánh các bác àh- Chắc hoành tráng lắm.)
    Nàng : giật lùi , co thủ :á, á, á...Muốn chết àh.
    Em : hô hô. Tui biết bà rồi.
    Nàng :Cái thứ ông như thế là như thế nào.Ông thử một lần nữa như vậy xem, chết chắc với tui.
    Em: khà khà...Hiểu hết rồi mà.
    (Yêu quá đi)...................................
    ------------------------
    Em phê phê cả đêm , đặt mình ở vị trí của nàng suy ngẫm, ngẫm suy mà càng thấy đặc như hạt mít các bác àh, chỉ thấy nâng nâng , sương sướng thôi các bác ơi.
    Các bác đánh giá cho em tình hình thế này là lên đến bậc mấy của nấc thang tình yêu rồi.
  9. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuyện hay quá, hóm hỉnh, ta địch rõ ràng, đầu óc rất tỉnh táo. Những cái này tuy nhỏ nhưng con gái rất thích. Tớ còn phải học tập bạn ở chỗ này.
    Tiến lên đê.
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Y hệt giọng văn của lão 3WWW -HBO. Không biết có phải ...?

Chia sẻ trang này