1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận tự nhiên thông minh đột xuất nghe cứ điêu điêu thế nào ý nhỉ?
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật bác làm em buồn , em có thể ngại mời nàng đi uống nước thật nhưng từ đầu đến cuối, em&nàng vẫn cứ tự nhiên như vậy,.
    Bác Dance_from_hell lamd em buồn một thì bác làm em buồn mười, thật với bác , em còn phải tu luyện, học hỏi, phấn đấu không ngừng nghĩ nhiều , nhiều lắm nữa mới tạm gọi là theo kịp dấu gót chân asin của bác 3www mà thôi.Bác 3www là tấm gương sáng chói, rực rỡ, như ánh dương trong đêm đông tối tắm, lạnh lẽo mà em nói riêng (và anh em nhà ta nói chung) học tập ,lỗ lực phấn đấu loi gương.
    Em đang muốn "cháy" đây- mà thỉnh thoảng các bác cứ "fang" cho em một hai gáo nước lạnh như vậy thì em "tắt đèn" rồi.
    Các bác thỉnh thoảng mở lòng , động viên em một phát để em chiến đấu cái nào, như bác Mr_Dê chẳng hạn.
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ấy đâu ruài ? Vẫn say sưa nghe đấy nhá. CHỤT nữa nhá.
  4. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic, em đang nhịn ........ chờ tin đây!!!
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nàng nghỉ học các bác àh.
    Cả buổi nằm vật vã ôm bàn, đầu em bùng nhùng với câu hỏi : "Mới hôm qua thôi còn đi ăn kem với mình, sao hôm nay lại nghỉ".
    Phải chăng nàng chán em rồi huhuhu...
    Vật vã , ôm đầu bứt tóc, đến giờ về em làm luôn tin nhắn :"Sao hôm nay nghỉ học vậy?"
    Nàng reply :"Bị sốt rồi, hôm nay phải nghỉ cả làm..."
    Chài , ra là vậy."Giờ thấy thế nào, đỡ hơn chưa?Ăn được gì không? Phải gắng ăn kiêng, ăn đồ mát, ăn cháo...cho nhanh khoẻ để mà còn tập trung ôn thi cho tốt".
    "Ok, cảm ơn ông nha".
    .........
    Hoá ra nàng sốt các bác àh.
    Thế cũng hay, sau những trận đánh lớn , thắng lợi giòn giã thì quân-tướng phải được nghỉ ngơi,hồi-dưỡng sức, lên kế hoạch để mà tiếp tục chinh chiến trên chặng đường dài mà vẻ vang phía trước, phải không các bác?
    Em&nàng đã thống nhất là thứ 7, chủ nhật tuần sau đi học cùng với nhau , địa điểm thì chưa thống nhất được .
    Giờ em bế quan, tu luyên nội công , mài kiếm rũa gươm, chờ ngày hoàng đạo đến mà xuất kích thôi.Quả này , rôm rả các bác ah.
    Àh, còn điều quan trọng này , các bác tư vấn cho em với.
    Em có 4 ý rất rất cần các bác sửa sai cho em :
    -Em có cần bảnh hơn hẳn ngày thường đi học không các bác, em chắc sẽ đến nhà đón nàng rồi.
    -Em có nên làm ít nước hoa cho nó X-men pờ rồ không , ngày thường ngồi bên nàng em hôi như tổ quạ ...hạ hạ
    -Em có nên mua ít gì gì để cả hai lót dạ không.Nếu cần mua , các bác bảo em nên mua thứ đồ gì.
    -Em có nên sớm kết thúc buổi học rồi tranh thủ đưa nàng dạo quanh phố phường , quanh thị trường, không các bác.
    Các bác cứ từ từ suy nghĩ giúp em với nha, thời gian cũng chưa gấp các bác àh, các bác cứ cho em những cái chiêu thật "ác,ác" vào ,"dã man"cũng được, nàng của em "lanh " lắm.
    Trong các cuộc "tranh luận" , phần thua nghiêng lớn về phía em.
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thay bằng nghĩ đến cái này sao chú không nghĩ là đến thăm nàng, đang sốt cơ mà. Nàng chỉ ở nhà vò võ với cái đầu nóng bừng và bốn bức tường heo hắt. Dễ xúc động lắm.
    Nhưng mà cốt truyện của chú giống lão 3WWW thế nhở?
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nàng của em giờ vẫn chưa thấy online , chắc là hôm nay vẫn sốt rồi .
    Em&nàng chưa có gì gì gọi là thân mật một chút xíu, em lấy lí do gì đến thăm nàng đây bác ơi. Với lại, nàng chỉ nói với em nhà nàng ở cuối con phố xyz , địa chỉ chính xác thì em chưa biết.
    Giờ nếu gọi điện, nàng có đánh giá em vồ vập quá không bác?
    Em thì em nghĩ , nàng ốm lúc này chưa phải là cơ hội cho em thể hiện , còn theo ý bác thế nào ?
    Bác sửa sai dùm em với .
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Ngáp!
    Tới thăm luôn đi! nhớ mang theo bó hoa(vì con gái nó thích thế)
    còn mua thêm gì hay không thì tùy nhưng nhớ không mua đồ ăn đại loại như phở cháo bún ....
  9. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    bằng tủi àh
    xưa em tán được 1 cô cũng lớp xinh đáo để
    giờ chỉ thích mí em nhỏ nhỏ
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho Nàng "Muốn tới thăm bà. Cho số nhà đi". Nếu Nàng cho số nhà thì tới. Không sao đâu. Bây giờ đến không có gì là quá vồ vập.
    Không mua hoa, mua độ cân trái cây (quýt hoặc cam thôi).
    ----------------------
    Còn vụ học cùng thì cũng tự nhiên như thường thôi. Xịt nước hoa Nàng điếc mũi không học được.

Chia sẻ trang này