1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em trai. Cô bé cho em học chung thì tuyệt rồi. Học chung là quá trình dẫn đến tình cảm từ từ nhưng cự kỳ bền lâu và thú vị
    Tự KN bản thân chị.
    Chữ phục nhiều khi đến trước chữ tình.
  2. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, tuy nhiên vui duyên mới không quyên nhiệm vụ nhé. Học hành cho tốt vào. Trong buổi học đừng chú ý vào tán tỉnh quá cứ để mọi thứ tự nhiên. Mấy cái ăn mặc, nước hoa nước hiếc thì chắc cậu tự biết khỏi cần mọi người tư vấn.
    Được Mr_De sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/04/2007
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Thông báo cho chú 1 tin buồn ...nàng cũng vào Topic này để tư vấn cho chú đấy !(thích chưa?)
  4. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bác còn may chán em này còn bị ốm thật chứ con bé nhà em là rất hay sử dụng cái bài cố tình gây thương nhớbằng việc thỉnh thoảng nghỉ học sau những buổi đi chơi về,mịa ,người ta đã yếu tim thì chớ lại còn nhẫn tâm đến thế nữa.
    bác ko cần thiết phải thay đổi quá nhiều đâu nhưng nếu sạch sẽ và chỉn chu thì vẫn hơn X-men bây giờ quá thường mà em thấy mùi hơi hắc kinh kinh hay bác thử dùng Soffell-chống muỗi mùi dâu tây xem-cái này ngọt ngào ah nghe ko chừng em ấy con gái là chúa thích của ngọt mà
    nên hỏi thăm sức khoẻ em trước-gọi điện nhé rồi tuỳ cơ xem em thái độ của em thấy mình đến thăm có tiện ko tại vì ko biết em ấy có muốn bác nhìn thấy em ấy trong bộ dạng vật vã như thế ko vả lại trong tình cảnh giờ em nghĩ cũng chưa cần thiết phải quan tâm quá mức như vậy đâu
    đến hôm này đi học nhóm cùng nhau cố gắng về sớm khoảng 30 phút đưa em đi dạo tý ty hỏi thăm tình hình sức khoẻ em thế cũng ok rồi
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Em rất cảm ơn bác về cái vụ tư vấn nước hoa Soffell, em là em quyết rồi, mua nhưng để dùng sau bác ah. Mấy cái vụ học hành , bài vở thì mình phải nghiêm chỉnh,tránh nàng nhận thấy em lợi dụng cái vụ này để thực hiện dã tâm.
    Em nhận thấy bác cũng hay lắm đó, bác giống em ở một điểm dễ nhận là đa cảm và yêu rất chân thành. Thấy bác kể , em thương bác quá- bác nên cẩn thận khẻo suy tim cấp tính thì "teo". Mịa , theo em cái này phải sửa thôi bác ơi, chỉ khổ tụi mình thôi bác àh.
    Giờ em không thể lướt nét được thường xuyên, vì rằng đây là giai đoạn nước rút đối với em trên tất cả các mặt trận. Em đã xin nghỉ phép dài ngày ở công ty, giờ chỉ ở nhà luyện công nhiều cũng chán bác ah, em hay nghĩ tới nàng lắm, mỗi lần như thế em lại tự mỉm cười một mình vì thấy mình yêu thật rồi. Em nhớ những lúc bên nàng,nhớ nụ cười, khuôn mặt , mái tóc nàng, nhớ như in những lúc mắt nhìn mắt, rồi thoáng bối rối trên khuôn mặt của nàng khi phát hiện em tia trộm. Ặc ặc , em sến quá rồi các bác ah
    Còn điều này nữa, có ba bác em liệt kê : anhtung144, tete_06 và Dracula83 cho rằng trong topic của em có sự tham gia của nàng và nàng đang dạo diễn. Thật với các bác , em cũng nghi nghi, nhưng lướt đi lướt lại thì trả thấy bóng địch đâu cả.
    Ban đầu em nghi địch là : NhoDenSisi- vì rằng cái bạn này rất cá tính, có vẻ cởi mở và thẳng thắn(nhà lại còn nuôi mèo nữa) giống hệt nàng. Nhưng chắc không phải các bác àh, người giống người thôi. Mà nếu nàng tham gia topic cũng hay, tình cảm của em phơi bày cả trên topic này, ưng thì "bồ kết " em thôi còn không thích thì goodbye.
    @Bác Dracula83- Em biết bác như là một fan sống chết cùng Argentina, em cũng vậy. Thôi thì tình nghĩa fan- đệ, bác chỉ mặt dùm em nàng là ai đia-em cảm tạ bác .
    Thôi em off đây, tập trung luyện thêm cho "công lực" dồi dào. Quả này, em quyết cho nàng thấy em pờ rồ như thế nào,hạ hạ
    Em chào các bác ạ!
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ấy tập trung học đi cho pro nhá. Tặng ấy ảnh hai trong số nguồn rận của nhà tớ.
    Ấy nghĩ đúng rồi tớ không phải là Nàng. Đang ước thôi. Mà có là Nàng thì cũng chẳng sao. Ấy kể chuyện hay lắm.
    cho Ấy và cho Nàng
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho một số phận !
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Gái quả thật là
    ***
    THỂ
    HIỂU
    ĐƯỢC.
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thích làm những cái việc như thế hả gái ?
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/?keyword=gi%26%237885%3Bt%20n%26%23432%3B%26%237899%3Bc%20tr%26%23224%3Bn%20ly&Str=giot%20nuoc%20tran%20ly&Cat=23
    Tặng gái nè-Bài hát việt đấy....

Chia sẻ trang này