1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bác thấy ko.nếu bác vẫn nhớ thì trong những lần trước em có nhắc đi nhắc lại bác rằng:bình tĩnh,đừng có suy nghĩ theo chủ quan của riêng mình quá,con gái nhất là những em có giá 1 chút cũng chẳng đơn giản và dễ hiểu như các em bộc lộ đâutháng trước em cũng bị vật 1 quả quá nặng chỉ vì Yêu theo cách của mình đấy bác ah.
    chuyện của bác sao???bác cứ chia sẻ đi
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho một thằng bạn tốt nối khố.
    Phun nốt cho đủ cái tràng đỏ đỏ đi !
    Ai là em mày thằng bạn củ chuối. Mày ác độc lắm, cái nụ cười he he-chuối cả nải. Sao nó giống mày lúc bị em Hường đá thế nhỉ.
    Vớt vát cho mày đủ điểm qua với câu này :
    Được đấy, xứng đáng một đấng nam nhi.
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, cả đêm lên cơn co thắt, con tim em bị virút love nói xơi mất già nửa, quả này vô phương cứu chữa. Nếu mà em "đứt bóng" chắc hồn cũng đíu "thăng thiên" được rồi.
    Ban đầu , biết chuyện, em tức là tức đíu biết để đâu. Giờ tĩnh tâm trở lại, thấy thương mình lại xoi bóng em(nàng) .
    Bóng nàng vẫn vậy, lởn vởnm chập chờn quanh đầu em. Mịa nó đời, con người sinh ra cái gọi là trí não để mà nhớ sao đôi lúc thấy nó vô vị và chuối không thể tả được. Những cái lúc như vậy , em ước sao nó có thể tháo ra lắp vào dơn giản như tháo cái ổ cứng ra khỏi cây, khi nắp vào rồi format ổ nào mình thích.
    -Nàng đã có bạn trai(mức độ thân thiết đến đâu em không rõ) hay đồn đã có địch - BUỒN !
    -Nàng vẫn như lần đầu gặp : rất khó quên, cởi mở , chủ động, hồn nhiên như cô tiên.
    -Nàng luôn chủ động tạo cơ hội, nàng hiểu thấu bản thân nàng đang có gì cùng với sự "lanh" vốn có. Mịa, thế là em bị quay như đế.
    -Nàng luôn thích nổi bật giữa đám đông(em hiểu chư).
    -Nàng tự cho mình cái gọi ở mức cao hơn một chút là "quyền" để hỏi- cái này em thích.
    -Nàng quan sát mọi thứ, mọi việc với đôi mắt long&lanh, dịu&mát. Cái khéo thể hiện kín đáo nhưng dễ nắm bắt.
    +Em vẫn vậy : như tàu lăn bánh trên đường dây-chả bao giờ lệch bánh.
    +Em quan tâm đến nàng , những lúc như vậy, nàng là số 1 tròn trĩnh.
    +Em thờ ơ với nàng , những lúc như vậy, nàng về số mo (àh , quên, nàng về nhì các bác àh).
    +Em biết nàng có bồ, sẽ dùng tán nếu nàng có thái độ rõ ràng.
    Nàng cho xe quanh ngược bánh, chạy vòng vèo, lượn lờ, mập mờ , khó đoán --> với em nàng vẫn là một ẩn số lớn.
    +Và hơn hết, em vẫn rất yêu nàng, mặc dù mơ hồ phỏng đoán tương lai phía trước rất đen tối.
    Những cái trên là do em đang tự suy huyễn nên chăng- hi vong là nó đúng.
    Mịa , đời em một lần ăn dưa bở đã đủ đau lắm rồi.
    ---------------------
    Còn hiện giờ, T7 CN vẫn là lịch học với nàng như bình thường, giờ em đang cố tỏ ra bản lĩnh , mặc dù nó "lay lắt" như ngọn nến trước gió bão cấp 2.
    Nàng đã send địa chỉ và em sẽ đón nàng tại cổng .
    "ƯỚC GÌ" - ước hôm đó trời mưa to , nàng sẽ cảm động mà rơi lệ hoặc thằng củ chuối nào đó của nàng gặp em đang đèo nàng.Nó tức và :
    nó ré lên "mày phá hoại hạnh phúc của tao" và
    và nó hàng động:
    ...hít 1.................. hự
    ...hít 2.................. "tèo".
    (em íu , chắc 2 hít là thăng thiên)
    Các bác nào T7, CN đi với bồ dọc theo một con đường lớn của hà nội, đến Chương Dưong cầu , hướng thẳng Gia Lâm trang, thấy xác ai đó nằm "bẹp nép như con tép" thì xin có lòng cho em xin giọt nước mắt.
    Em "chít" vì tình yêu của em đó- hoành tráng không các bác.
    Giờ em đang cố tự mình thổi mình phồng lên, bơm vá xăm lốp cho cứng cáp, tu sửa máy móc,trang thiết bị để tiến đến một cuộc chạy đua đường trường.

    --------------------------
    Chuyện của em vây đó, tất cả những hành động ngu ngốc,thiếu kiềm chế cảm xúc thật, bộc phát từ nguyên thuỷ là do tính gà của em vẫn còn.
    Kính các bác một ly.
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Gió hiu hắt chừ, Hồng thuỷ lạnh ghê
    Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về ​
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác cong vênh , lồi lõm quá.
    Câu cú sập sệ, ý thoát, ý cụt lủn.
    Khoản thơ văn em mít đặc hạt mịt, bác cao kiến, cho em đôi lời đóng góp sửa sai bác ơi.

  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tán gái bằng tuổi đau đầu thế, chẳng biết nàng có gì đang giận mình, nhắn tin hỏi thăm thì chẳng trả lời gì, chỉ cụt lủn mỗi dòng "Đang ăn cơm" (mà thực tế có hỏi đang làm gì đâu cơ chứ). Vắt tay lên trán thức trọn đêm rồi mà tìm không ra căn nguyên. Nhắn tin hay gọi điện lại đều không được hồi âm. Mệt người quá. Có cách nào gỡ rối được không nhờ các huynh đệ chỉ giùm với.
  7. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bác thấy kịch bản của bác có giống của em ko cơ chứ.
    mỗi con cá nàng thả cho 1 ít mồi,rồi đến khi cần nàng bắt đầu chọn con cá cho riêng mình,những con còn lại sẽ là những con cá ươn........
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác là chúng ta có hoàn cảnh tương đối giống nhau (cùng tán các em bằng tuổi- trăm đường đều thiệt thòi bác àh).
    Nhưng phải chiến đấu thôi bác ơi, sinh ra đã phải chiến đấu , giành giật rồi./.
    Khi mà chưa là con cá "ươn" , khi mà mọi việc vẫn chưa minh bạch rõ ràng thi anh em ta phải hành động theo con tim mách bảo thôi, phải không bác.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại bình tĩnh lại rồi à ?
    Tớ đã thất vọng, định gạch bạn ra khỏi danh sách bạn online ruài. Chiến tiếp đi, chờ tin bạn.
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chiến chứ Sì .
    Xem tớ thể hiện nè.

Chia sẻ trang này