1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, không biết em có đang mường tượng không nhưng mặt trận giữa em và nàng xắp sửa im tiếng súng.Trong cái trận dánd quyết tử, với sự giúp đỡ, chỉ huy tài tình của các bác, thêm binh lính, hoả lực tinh nhuệ, "liều chết" phía em thì có lẽ chuyện của em và nàng xắp có một kết cục.
    Chuyện thế này các bác àh.
    -----------------
    Tối thứ 6, vật vã vì lâu không gặp nàng.
    Loanh quanh cái máy vi tính, ôi, chán.
    Lại gần bàn học, ôi, nản.
    Em nghiệm phải làm một cái gì đó thôi, nếu cứ thế này sớm muộn cũng tổm thọ.Vớ cái điện thoại đầu giường, nơron thần kinh của em bắt đầu được kích điện cao tần"
    "xyz ơi ! Tôi đang đứng dưới cửa nhà bà nè, ra đây, tui cần nhờ bà một việc."
    Nàng reply :" Việc gì , ông nói đi, tui xem xét khả năng của mình thế nào."
    Chà chà, gái đang kiêu đây- em biết ngay mà. Không giấu gì các bác, độ này vật vã quá, cảm xúc không kìm nén được nên dã tâm của em phần nào cũng hé lộ.
    Em thầm nghĩ, nếu nói thẳng muốn mời đi uống nước thì thế nào cũng một tràng to tướng hiển thị: " Tôi không giúp được đâu".
    Vớt vát lại (mới cả em cũng chả có sự lựa chọn nào tốt hơn), nhắn bừa :
    "Thì bà cứ ra đây đã nào, tôi có ăn thịt bà đâu."
    "ùh, đợi tui chút".
    ----------------------------
    Ah ha, cá cắn câu rồi các bác ơi.
    Sướng, sướng quá, nhảy tưng tưng các bác àh, suýt sập nhà , khiến mụ tầng 4 phải chạy nên nhắc nhở- Mụ tưởng em động kinh.
    Hô hô, em mặc kệ " Khi mà lửa tình thôi thúc, tung hoành thì ngay cả đến sương tuyết cũng bốc cháy mà thôi"- huống chi em.
    Tà tà, 10 phút chuẩn bị áo quần, make up tóc tai , đi mà như chạy xuống tầng, kéo con ngựa già nua, thong dong xuất kích.
    Đến nửa đường, có tin nhắn các bác àh.
    Ah ha, em biết ngay mà, chả cần đọc cũng biết nội dung tin nhắn như thế nào rồi.
    Táp xe vào lề đường, kiểm tra phát cho chắc cú nào.
    Opening message :
    "ĐỒ ĐÁNG GHÉT".
    Oh, hô, có thế chứ."Đồ đáng ghét" mới là đúng kịch bản.
    Em cặm cụi nhắn tin phản hồi :
    " Sao thế ?" ./.
    .................No reply
    " Tôi làm gì không phải với bà àh?"./.
    .................No reply
    "Bà đâu rồi?"./.
    .................No reply
    " Trả lời đi chứ?"./.
    .................No reply
    Thôi chết em rồi , kịch bản đến đây lại sai be bét mới đau chứ.Luống cuống, chả nghĩ được gì sáng suốt cả, làm liều vậy.
    "Bà không trả lời , tôi xông vào nhà đấy."
    Lì quá,Ghét quá, vẫn không trả lời các bác àh.
    Gái cáo hơn em một bậc rồi, hu hu, cắn răng làm liều thôi.
    Lấy hết can đảm bấm chuông lia lịa, miễn tưởng mở cổng sẽ là một ai đó khác, nhưng không :
    NÀNG! Đúng nàng rồi!Đích thị là nàng rồi! Yeah!!
    Sướng quá các bác ơi.
    "Ông làm cái gì thế.Tính phá chuông nhà tôi hả ?"
    Ôi! Sợ.
    Cái mặt lanh te thế kia, không đùa được rồi.
    "Tôi , tôi...., ờ ờ...
    Tôi muốn nhờ bà một việc"
    "Còn vác mặt tới đây cơ àh, ông cũng giỏi đấy.Nhà tôi không tiếp kẻ nói xạo , không biết tôn trọng giờ giấc."
    Gái tức thấy rõ các bác àh. Rất hay, nó đang na ná giống kịch bản của em : chọc cho nàng giận tái mặt luôn, để có cơ hội xin lỗi.
    "Tôi nói xạo bao giờ đâu".
    "Uh, ông có bao giờ là sai đâu.
    Về xem lại tin nhắn đi, thế nhé, chào ông".
    "Ấy...
    Thôi được rồi, theo ý bà vậy, Tôi về , nhưng...
    Nhớ cầm máy nha , 15 phút nữa tôi nhắn tin ".
    -----------
    Về đến nhà, tha thẩn nghĩ 5 phút các bác àh.
    Sướng , phê , phê lòi cả tói. He he.
    Đến phút chót thì kịch bản lại giống như em mong muốn, giờ nàng giận rồi, hê hê.
    .........
    " Tôi không biết lí do gì bà lại giận tôi, nói tui nói xạo. Nhưng tôi muốn gặp bà để bàn thêm một chút về việc học vào ngày mai , sao cho tốt nhất. Có vậy thôi!
    Đúng 15h30'' ngày mai, tôi sẽ chờ bà trước cửa. Bà cân nhắc xem!
    Không gặp không về !"
    (Sẽ về nếu đợi quá một tiếng)
    He he, chuyên là thế đó các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái giờ phút quan trọng trong trận đánh lịch sử của cuộc đời em cũng đã đến.
    14h30-21/04/07. Dậy thôi, còn phải "tái gán" chứ.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Cái hay nhất ở box tư vấn tình yêu là những câu truyện tình yêu được viết lên rất vui và trong những câu truyện đó có phần tham gia của cả người đọc.
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú già đến nơi rồi còn "xì tin" quá nhở? ...chờ đợi xem chú hành động tiếp thế nào ?
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng vàng- em thích lắm.
    Em cũng xin chân thành cảm ơn bác.
    Thưa với các bác,sau rất nhiều lần học chung với nhau,em đã đặt vấn đề nghiêm túc với nàng.Nàng muốn sau khi thi xong cao học sẽ trả lời.
    Em đã ăn sáng cùng nàng tại nhà nàng,ra mắt nhạc phụ-nhạc mẫu tương lai rồi.
    Nàng cũng đã đến nhà em-căn hộ chung cư nho nhỏ các cụ ở quê mua cho em để em an cư lập nghiệp,một mình em với nàng ngồi học, thật lạ là chả có gì xảy ra(mặc dù những lúc như vậy người em nóng hầm hầm).
    Gần nàng hơn,quan sát nàng ngày một kỹ hơn,em thấy nàng hội tụ thật nhiều-em biết, bến đỗ đích thực của em ngay trước mặt đây rồi.
    24 năm em tìm kiếm một nửa còn thất lạc của mình và giờ đây em đã thấy.
    Sau đợt thi cao học xong , chuyện tình yêu giữa em&nàng mới thực sự bắt đầu(ngay cả trong cách xưng hô).
    Giờ em thấy mình hạnh phúc.
    Chuyện của em có lẽ nên kết thúc tại đây.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác trong thời gian qua đã giúp em rất nhiều
    Em chào thân ái các bác.
    Cái box tư vấn tình yêu này , thực sự rất hay,như là một đấu trường rèn luyện các giai bản lĩnh, chững trạc , cứng cáp hơn trong việc tán gái .
    Nhưng có một điều để ước :
    em ước sao là mình chưa bao giờ đặt chân vào cái box này, để em mãi mãi là một chú gà dễ thương, để em được sống đúng là mình.
    Chào các bác !
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác viết đoạn đầu còn đc, về sau cứ thấy loạn tùng bậy, diễn tả ko liền mạch, chả hiểu gì cả. Nhưng thôi, cái topic này cũng làm đc cái việc là động viên, để bác xả stress khi cần trong cuộc chiến này. Ko dựa vào tư vấn mấy mà tự quyết tự làm đc thế thì bác cũng hết gà rồi. CHÚC BÁC HẠNH PHÚC NHÉ.
    Vào cái topic này hay nhất là cái câu bác nói cuối cùng đấy, vào box này thì có thể hết gà, song đi cưa gái cứ như gỗ đá, bài bản quá chả có cảm xúc gì cả. Cưa đc cũng chả cảm thấy sướng gì, thậm chí nhạt thếch, lại dẹp. Bác cưa = cảm xúc cũng đáng quí đấy, gà cũng đc, cái gì là của mình thì sẽ là của mình.
  7. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em nó còn bảo học xong sẽ trả lời thì ông bạn còn đang trong thời gian thử thách chứ sao đã xong ngay được? nhưng mà chuyện của ông chắc sẽ có 1 kết thúc có hậu!!
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ngon lành wá nhỉ_cố mà "xơi" cho "nóng" nhé!?
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mày đang "mừng tuổi" tao hả??
    Mày... ./.
    Mặt tao giống một thằng đi "xơi" hàng lắm hả.
    Đợi khi nào "mặt" đạt trình như một thằng đi "xơi hàng" tao sẽ nhận "quà" của mày.
    Dù sao thì cũng rất "ấn tượng"!
    Ah, thứ 4 tuần tới chuyên gia Thái mèo lên đấy, qua tao đi, hôm đó tao&nàng cũng không có kế hoạch gì cả.
    Thôi , tao "lượn" đây !
    Có gì cứ pm tao nha ./.
  10. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Thường thì đàn ông ít khi dài dòng thế này lắm.

Chia sẻ trang này