1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh đấy.
    @ Chủ topic :
    Người yêu tôi cũng bằng tuổi tôi, tính đến nay chúng tôi yêu nhau cũng đươc 4 năm rồi,hạnh phúc nhiều , trắc trở cũng không kém, yêu bằng tuổi nhiều thiệt thòi lắm bạn ơi.
    Dù thế nào, xin chúc bạn thành công.
    Đọc bài bạn viết , tôi thấy sống lại cảm giác thủa ban đầu mới yêu.
  2. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm viết có sự thêm bớt rõ ràng với góc nhìn sâu sắc, hóm hỉnh, cũng hay ra phết.
    Cũng giống các bác ở trên , chúc bác hạnh phúc.
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Vâng, em xin nhận
    và xin chúc các bác may mắn trong cuộc sống.
    Thật đáng buồn:
    em lại là người đến sau, có lẽ một lần nữa em lại thất bại.
    Buồn , chán , chả muốn yêu nữa.
    Trong 2 ngày thi , em bất chợt gặp lại người yêu của nàng, hắn hầm hố nhưng sáng sủa (có lẽ cũng lại là người hà thành), 3 người đụng nhau, nàng thoáng bối rối nhưng không giải thích gì. Mịa, em cáu, bực đí u hỏi gì thêm, chỉ hỏi han thi cử ra sao, có ổn không.
    Sau kỳ thi , nàng không có nói gì hết, không trả lời gì hết, không thanh minh, giải thích cái gì hết,chỉ muốn và rủ em cùng nhau tiếp tục học thêm buổi tối một lớp tiếng anh.
    Em từ chối.
  4. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu, người ta đã chủ động như thế, tại sao bác lại ...
    Mà mình thấy việc ngày xưa người ta có bạn trai thì có sao đâu, chắc gì hắn hiện tại với nàng là ...
    Bác cứ hành xử thế này, thấy sao sao ý, vậy là định shut down?
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Vâng, bác nói đúng:
    "người ta chủ động"
    hơn nữa, người ta còn duyên dáng, đáng yêu, thông minh và "lanh" nữa.
    Bác biết đấy, gái hà thành mà "lanh" thì..... khỏi nói nữa.
    Đời người đôi khi cũng cần có khúc quanh để nhìn lại chính mình. Em tự nhận thấy trong cuộc đua đường dài này , em là người "đuối sức" và em nguyện rút lui nhẹ nhàng, khỏi để người ta bận lòng.
    Em ghét mối tình tay ba,ghét những kẻ bắt cá hai tay, ghét gái rạn dày(dày hay rày nhỉ ) trong tình trường và càng ghét kẻ thứ ba phá đám.
    ---------
    Trong cuộc gặp tay ba, em chào hắn là "anh"
    nàng quay sang phản đối : "không phải gọi là anh đâu, bạn thôi".
    Em thầm nghĩ: " Khỏi cần thanh minh "
    Hắn vênh váo trên con "piagio trắng" soi đểu em , em cười nhạt bên con "Zu ghẻ".
    Đời rất dở , đôi khi vẫn phải niềm nở.
    -------
    Em hành xử như vậy đó bác và shutdown là cách mà em chọn.
    Buồn.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế cái post này không tính hả bác?
  7. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn rắc rối còn hơn cả chị em phụ nữ..tự nhiên lại dỗi vớ va vớ vẩn nàng đã chủ động thế mà còn từ chối
    Đọc lại mấy bài đầu ông viết cứ gọi là hồn nhiên như cô tiên ý làm cho cứ gọi là tốn bao nhiêu..thuốc nhỏ mắt của anh chị em trong tvty!
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Dòng đỏ đỏ.
    Ok.
    Sự việc của em cũng đã minh bạch
    và tất nhiên
    điều gì đến cũng đã đến rồi.
    Em post hai bài trên cũng là thực hiện điều em đã nói: bất chấp cái kết cục như thế nào topic sẽ dừng lại khi có kết quả.
    Thật buồn là nó không như em mong muốn.
    --------------------
    Em xin cảm ơn bác
    (đúng là theo ý bác : em hơi dài dòng thật, lại còn "vòng vèo" khó chấp nhận được-bác thông cảm nha)
    Em xin lượn cho nước nó trong, cho đát nó rộng, cho trời nó quang.
    Thân ái chào các bác.
  9. Vnese_deep

    Vnese_deep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dài quá
  10. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [ặ hay cĂi nhà bĂc này, sao bao nhiêu thĂng cỏằ' gỏng 'ỏn khi 'ặỏằÊc rỏằ"i lỏĂi vơ chút tỏằ Ăi bâ tỏạo mà lỏĂi buông tỏƠt cỏÊ à??? Nó chỏĂy piagio thơ sao nào? BĂc chỏĂy con zu ghỏằ thơ 'Ê sao nào? ỏằz 'ỏằi còn dài mà bĂc, mặĂi 24 tuỏằ.i.... Đỏn khi nhỏm mỏt xuôi tay mỏằ>i biỏt ai hặĂn ai bĂc à. BĂc làm thỏ suy cho cạng là hặĂi ưch kỏằã....CĂi này em nói chÂn thành.... Dỏạp tỏằ Ăi sang mỏằTt bên bĂc ỏĂ....Là thỏng 'àn ông 'úng nghâa thơ fỏÊi biỏằ?t rỏằTng lặỏằÊng.... Em ẵ là em nói thỏ, bĂc nghe 'ặỏằÊc thơ nghe con không thơ thôi nhâ....Em mỏằi bĂc mỏằTt li

Chia sẻ trang này