1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi topic này từ đầu và thấy quyết định trên của anh là hợp lý
    Chúc anh cưa đưọc gái khác ngon lành hơn
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã quan tâm đến topic của em, chúc anh cùng gia đình của mình hạnh phúc.
    Thưa với anh :
    theo anh thì em hơi hèn hèn-vâng: đã có lúc em thấy mình hèn thật nhưng em tin vào sự lựa chọn của mình là sáng suốt (ít nhất là cho đến lúc này).
    Anh àh,nhiều lúc em thấy mình thiếu tự tin,em nhận thấy mình có nhiều thua thiệt so với bạn trai của người ta chứ không có nhận là mình thua hắn.
    Đúng là em chưa đánh đã "hàng" thật.
    Cái sự "hàng" của em là đã trên sự tròn vẹn cho cả hai.
    Em không muốn là người thứ ba phá bĩnh, càng không thích là "cửa sơ cua" hay "back up" của nàng. Em ghét điều đó./.
    Giả sử em cưa được nàng từ tay hắn nhưng có chắc em giữ nổi nàng khi có kẻ thứ ba xuất hiện (lại giả sử hắn hơn em mọi điều). Em xin khẳng định là không vì em biết nàng là người luôn hướng đến sự toàn diện.
    Trớ trên thay


    [/quote]
    Đúng là mỗi người có 1 cách nghĩ và hành động theo tình cảm của mình. Mình ko trách cái quyết định "bỏ cuộc" của bạn vì bạn có lý do riêng. Tuy nhiên đã vào đây thì lại phải nói thêm với bạn vài điều sau khi bạn trả lời.
    1/ Bạn tự nhận có phần bạn thua người ta, thế có bao h bạn nghĩ đến cái bạn hơn người ta ko, ít ra bạn cũng là người tình cảm bằng chứng là việc bạn biết tâm sự với mọi người như thế này. Đàn ông tưởng chừng cứng rắn nhưng khi "đụng đến chuyện" lại thường yếu đuối hơn đàn bà đó bạn ạ.
    2/ Ai bảo là cái "sự hàng" của bạn để trọn vẹn cả 2, cái đó chỉ có cho bạn thôi chứ chắc gì cô bé kia đã muốn, tình cảm của con gái ko đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nhiều khi họ đã có bạn trai (hơn bạn bè 1 chút - thậm chí kể cả đã yêu) nhưng đó là lúc chưa gặp bạn. Đến khi gặp bạn họ mới thực sự tìm thấy nửa đích thực của họ và lúc này họ cần có 1 thời gian và hơn cả cái họ cần nhất là sự quyết đoán từ bạn trong tình cảm. Cái này mình hỏi bạn đã làm được cho họ tin chưa?
    3/ Chuyện bạn nói bạn là kẻ phá bĩnh là do bạn tự nói ra chứ mình dám chắc cô bé ko nói thế (xin lỗi nhé nếu bạn trai cô bé kia mà có gặp bạn nói thế, đặt trường hợp nếu là mình thì mình cười vào mặt cho và nói thẳng lịch sự thì chúng ta cạnh tranh lành mạnh để cô bé đó tự quyết, mình sẽ tôn trọng quyết định của bạn gái, còn...). Chuyện tình cảm này nếu là mình thì mình chỉ chấp nhận dừng lại khi cô bé nói thẳng với mình là nên dừng lại.
    4/ Chuyện "cửa sơ cua" hay "back up" của nàng đều do bạn tự quyết định và cảm nhận. Nói thực nhé đàn ông chúng ta yêu chân thành thì khó chứ để "sở khanh" với những cô gái thích chơi trò tình cảm thì quá dễ. Và nếu với 1 cô gái có tính cách như thế thì bạn cũng ko cần phải đau khổ thế này đâu.
    5/ Bạn sợ ko giữ được nàng khi đã cưa đổ nàng và nhân vật thứ 3 xuất hiện. Bạn trẻ con lắm, cuộc sống là cả 1 sự rượt đuổi với bản thân mỗi con người để đi tìm cái hơn với mình đang có, nhưng với chuyện này con trai khác và con gái khác (mình dám khẳng định bạn chưa tìm được điểm yếu để khuất phục nàng thôi). Với mình nhé, khi đã là bạn gái của mình thì mình nghĩ cô gái sẽ khó có thể bỏ mình mà đi được (tự tin đấy), còn khi yêu bạn mọi chuyện xảy ra đến mức cô ta đã có ý nghĩ như vậy thì bạn cũng chẳng giữ được đâu và hãy bằng lòng nhìn cô ý đến với người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn mình.
    6/ Câu "trớ trêu" cuối cùng bạn nói có lẽ đúng. Nó đúng với 1 người chưa dám sống và khẳng định hết với tình cảm chân thành của mình như bạn (mà cô gái kia đang rất cần). Nó lại càng đúng khi bạn ko phải là mình (đừng tự ái nhé).
    TB: Nói vui vậy thôi chứ mình vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Một người đàn ông đàng hoàng bao h cũng mong người con gái mình có tình cảm được hạnh phúc (với chính bản thân mình hoặc kể cả với người khác - lúc chưa cưới mình vẫn nói với người yêu mình là anh sẽ ko trách nếu em tìm được 1 người hơn anh mọi mặt, khi đó bạn gái mình cũng có nhiều anh theo đuổi, khi mình mới quen cô ấy, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi trước và cũng đã đi uống nước với 1 người). Chỉ mong rằng bạn suy nghĩ mọi sự thật thấu đáo để đừng rơi vào câu hát "ngày xưa tiếc sao mình ko ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn...".
    Sống và thể hiện hết tình cảm cho người mình yêu biết, cạnh tranh lành mạnh với đối thủ, chỉ dừng lại khi cô bé muốn thế và nói thẳng với mình... là 3 ý mình muốn gửi đến bạn trong lúc này. Uống nhể
    [/quote]

    Cảm ơn , cảm ơn vì tất cả , tất cả những gì anh đã phân tích và khuyên bảo.
    Anh nói hay lắm,chính xác, cứng rắn ,từng trải nhưng mềm mỏng như một người anh đang khuyên dạy một người em .
    Em là tuýt người cổ điển, luôn có một nguyên tắc cho mình khi yêu, vì em đã yêu là yêu chân thành-luôn mong muốn cùng người em yêu hướng về phía trước nên không bao giờ em chấp nhận một người con gái quá rạn dày trong tình yêu.
    Em thà bỏ sót chứ quyết không yêu.
    TB : Anh viết dài thật., câu văn ngắn gọn xúc tích,rất thoát ý.
    Và em đã hiểu phần nào các gái lại thích những người đàn ông từng trải.
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Nghingo thế nào rồi??? Tìm hiểu một cô gái bằng tuổi. Ôi chao ơi...
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Nghingo thế nào rồi??? Tìm hiểu một cô gái bằng tuổi. Ôi chao ơi...
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ô ngon lắm! Quyết tâm lắm! Hóa ra ô vẫn trẻ con. Tôi chả bít nói sau. Nhưng thật sự là tôi và mọi người đều ghét cái lũ tự ti. Chả hiểu họ bíêt về kẻ khác đến đâu mà cứ nhắm vào những điểm tốt của kẻ kia ròai nhìn vào mình. Nghĩ mình chả có gì, chả bằng người ta.
    Nói thật là bản lĩnh của ô hơi kém, đàn ô con trai có thể thể hiện bằng nhiều cách. Quang trọng là bác kia iu ô và ô phải quan tâm đến điều đó. Ô tự dưng đi quan tâm đến gã bạn trai cũ kia, eo, ô iu hắn à? Hay ô muốn tạo cơ hội cho tên kia quay lại. Thời buổi này lắm người tốt thế.
    Chả biết nói gì, có mỗi cái này: => chiến hết, cóc sợ thằng nào.
    Nói 1 câu cuối: ô còn tự ti thì càng chứng tỏ là ô đang iu bản thân mình nhiều hơn là iu bác gái kia.
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ô ngon lắm! Quyết tâm lắm! Hóa ra ô vẫn trẻ con. Tôi chả bít nói sau. Nhưng thật sự là tôi và mọi người đều ghét cái lũ tự ti. Chả hiểu họ bíêt về kẻ khác đến đâu mà cứ nhắm vào những điểm tốt của kẻ kia ròai nhìn vào mình. Nghĩ mình chả có gì, chả bằng người ta.
    Nói thật là bản lĩnh của ô hơi kém, đàn ô con trai có thể thể hiện bằng nhiều cách. Quang trọng là bác kia iu ô và ô phải quan tâm đến điều đó. Ô tự dưng đi quan tâm đến gã bạn trai cũ kia, eo, ô iu hắn à? Hay ô muốn tạo cơ hội cho tên kia quay lại. Thời buổi này lắm người tốt thế.
    Chả biết nói gì, có mỗi cái này: => chiến hết, cóc sợ thằng nào.
    Nói 1 câu cuối: ô còn tự ti thì càng chứng tỏ là ô đang iu bản thân mình nhiều hơn là iu bác gái kia.
  7. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện cu?a bác em như thấy chính mi?nh trong đó . Mặc du? em nho? tuô?i hơn bác rất nhiê?u . Thực lo?ng lúc đọc đến đoạn bác "Đại công cáo tha?nh " , em cufng mư?ng vi? nghif ít ra có 1 ngươ?i giống mi?nh va? được kết qua? tốt , ko ngơ? kết cục lại giống vậy . Nếu sau na?y có dịp gặp , chắc chắn em sef kính bác 1 ly ( mặc du? em ko chơi bia rượu )
  8. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện cu?a bác em như thấy chính mi?nh trong đó . Mặc du? em nho? tuô?i hơn bác rất nhiê?u . Thực lo?ng lúc đọc đến đoạn bác "Đại công cáo tha?nh " , em cufng mư?ng vi? nghif ít ra có 1 ngươ?i giống mi?nh va? được kết qua? tốt , ko ngơ? kết cục lại giống vậy . Nếu sau na?y có dịp gặp , chắc chắn em sef kính bác 1 ly ( mặc du? em ko chơi bia rượu )
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Đúng là mỗi người có 1 cách nghĩ và hành động theo tình cảm của mình. Mình ko trách cái quyết định "bỏ cuộc" của bạn vì bạn có lý do riêng. Tuy nhiên đã vào đây thì lại phải nói thêm với bạn vài điều sau khi bạn trả lời.
    1/ Bạn tự nhận có phần bạn thua người ta, thế có bao h bạn nghĩ đến cái bạn hơn người ta ko, ít ra bạn cũng là người tình cảm bằng chứng là việc bạn biết tâm sự với mọi người như thế này. Đàn ông tưởng chừng cứng rắn nhưng khi "đụng đến chuyện" lại thường yếu đuối hơn đàn bà đó bạn ạ.
    2/ Ai bảo là cái "sự hàng" của bạn để trọn vẹn cả 2, cái đó chỉ có cho bạn thôi chứ chắc gì cô bé kia đã muốn, tình cảm của con gái ko đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nhiều khi họ đã có bạn trai (hơn bạn bè 1 chút - thậm chí kể cả đã yêu) nhưng đó là lúc chưa gặp bạn. Đến khi gặp bạn họ mới thực sự tìm thấy nửa đích thực của họ và lúc này họ cần có 1 thời gian và hơn cả cái họ cần nhất là sự quyết đoán từ bạn trong tình cảm. Cái này mình hỏi bạn đã làm được cho họ tin chưa?
    3/ Chuyện bạn nói bạn là kẻ phá bĩnh là do bạn tự nói ra chứ mình dám chắc cô bé ko nói thế (xin lỗi nhé nếu bạn trai cô bé kia mà có gặp bạn nói thế, đặt trường hợp nếu là mình thì mình cười vào mặt cho và nói thẳng lịch sự thì chúng ta cạnh tranh lành mạnh để cô bé đó tự quyết, mình sẽ tôn trọng quyết định của bạn gái, còn...). Chuyện tình cảm này nếu là mình thì mình chỉ chấp nhận dừng lại khi cô bé nói thẳng với mình là nên dừng lại.
    4/ Chuyện "cửa sơ cua" hay "back up" của nàng đều do bạn tự quyết định và cảm nhận. Nói thực nhé đàn ông chúng ta yêu chân thành thì khó chứ để "sở khanh" với những cô gái thích chơi trò tình cảm thì quá dễ. Và nếu với 1 cô gái có tính cách như thế thì bạn cũng ko cần phải đau khổ thế này đâu.
    5/ Bạn sợ ko giữ được nàng khi đã cưa đổ nàng và nhân vật thứ 3 xuất hiện. Bạn trẻ con lắm, cuộc sống là cả 1 sự rượt đuổi với bản thân mỗi con người để đi tìm cái hơn với mình đang có, nhưng với chuyện này con trai khác và con gái khác (mình dám khẳng định bạn chưa tìm được điểm yếu để khuất phục nàng thôi). Với mình nhé, khi đã là bạn gái của mình thì mình nghĩ cô gái sẽ khó có thể bỏ mình mà đi được (tự tin đấy), còn khi yêu bạn mọi chuyện xảy ra đến mức cô ta đã có ý nghĩ như vậy thì bạn cũng chẳng giữ được đâu và hãy bằng lòng nhìn cô ý đến với người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn mình.
    6/ Câu "trớ trêu" cuối cùng bạn nói có lẽ đúng. Nó đúng với 1 người chưa dám sống và khẳng định hết với tình cảm chân thành của mình như bạn (mà cô gái kia đang rất cần). Nó lại càng đúng khi bạn ko phải là mình (đừng tự ái nhé).
    TB: Nói vui vậy thôi chứ mình vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Một người đàn ông đàng hoàng bao h cũng mong người con gái mình có tình cảm được hạnh phúc (với chính bản thân mình hoặc kể cả với người khác - lúc chưa cưới mình vẫn nói với người yêu mình là anh sẽ ko trách nếu em tìm được 1 người hơn anh mọi mặt, khi đó bạn gái mình cũng có nhiều anh theo đuổi, khi mình mới quen cô ấy, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi trước và cũng đã đi uống nước với 1 người). Chỉ mong rằng bạn suy nghĩ mọi sự thật thấu đáo để đừng rơi vào câu hát "ngày xưa tiếc sao mình ko ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn...".
    Sống và thể hiện hết tình cảm cho người mình yêu biết, cạnh tranh lành mạnh với đối thủ, chỉ dừng lại khi cô bé muốn thế và nói thẳng với mình... là 3 ý mình muốn gửi đến bạn trong lúc này. Uống nhể
    [/quote]

    Cảm ơn , cảm ơn vì tất cả , tất cả những gì anh đã phân tích và khuyên bảo.
    Anh nói hay lắm,chính xác, cứng rắn ,từng trải nhưng mềm mỏng như một người anh đang khuyên dạy một người em .
    Em là tuýt người cổ điển, luôn có một nguyên tắc cho mình khi yêu, vì em đã yêu là yêu chân thành-luôn mong muốn cùng người em yêu hướng về phía trước nên không bao giờ em chấp nhận một người con gái quá rạn dày trong tình yêu.
    Em thà bỏ sót chứ quyết không yêu.
    TB : Anh viết dài thật., câu văn ngắn gọn xúc tích,rất thoát ý.
    Và em đã hiểu phần nào các gái lại thích những người đàn ông từng trải.
    [/quote]
    Tôi chưa từng đọc bài của bạn, tôi ko có thời gian, nhưng khi tôi vào trang cuối, đọc những dòng này của bạn, sơ qua vì đang bận liên đấu, tôi thấy như thế này:
    Bạn giống tôi, và cô gái mà bạn thích là một người toàn diện???
    Cô ta ko nên yêu bạn và bạn cũng ko nên yêu cô ta, vì sao ư?
    Đọc dòng vàng sẽ rõ.
    Bạn ko phải là người toàn diện, ko hợp với cô ta, và có lẽ trên đời này chả có ai là toàn diện cả.
    Nếu có người toàn diện ? thì chỉ nên đứng ngắm như ngắm một pho tượng đẹp chứ ko lấy được đâu.
    Thôi tôi đi liên đấu tiếp đây, lúc rảnh rỗi tôi sẽ đọc truyện của bạn và nói rõ hơn.
    Thân!!!

    PS: em thích câu này vote bác 5* vào phần bình chọn
    hl]Nói thực nhé đàn ông chúng ta yêu chân thành thì khó chứ để "sở khanh" với những cô gái thích chơi trò tình cảm thì quá dễ.[/hl]
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 27/05/2007
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Đúng là mỗi người có 1 cách nghĩ và hành động theo tình cảm của mình. Mình ko trách cái quyết định "bỏ cuộc" của bạn vì bạn có lý do riêng. Tuy nhiên đã vào đây thì lại phải nói thêm với bạn vài điều sau khi bạn trả lời.
    1/ Bạn tự nhận có phần bạn thua người ta, thế có bao h bạn nghĩ đến cái bạn hơn người ta ko, ít ra bạn cũng là người tình cảm bằng chứng là việc bạn biết tâm sự với mọi người như thế này. Đàn ông tưởng chừng cứng rắn nhưng khi "đụng đến chuyện" lại thường yếu đuối hơn đàn bà đó bạn ạ.
    2/ Ai bảo là cái "sự hàng" của bạn để trọn vẹn cả 2, cái đó chỉ có cho bạn thôi chứ chắc gì cô bé kia đã muốn, tình cảm của con gái ko đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nhiều khi họ đã có bạn trai (hơn bạn bè 1 chút - thậm chí kể cả đã yêu) nhưng đó là lúc chưa gặp bạn. Đến khi gặp bạn họ mới thực sự tìm thấy nửa đích thực của họ và lúc này họ cần có 1 thời gian và hơn cả cái họ cần nhất là sự quyết đoán từ bạn trong tình cảm. Cái này mình hỏi bạn đã làm được cho họ tin chưa?
    3/ Chuyện bạn nói bạn là kẻ phá bĩnh là do bạn tự nói ra chứ mình dám chắc cô bé ko nói thế (xin lỗi nhé nếu bạn trai cô bé kia mà có gặp bạn nói thế, đặt trường hợp nếu là mình thì mình cười vào mặt cho và nói thẳng lịch sự thì chúng ta cạnh tranh lành mạnh để cô bé đó tự quyết, mình sẽ tôn trọng quyết định của bạn gái, còn...). Chuyện tình cảm này nếu là mình thì mình chỉ chấp nhận dừng lại khi cô bé nói thẳng với mình là nên dừng lại.
    4/ Chuyện "cửa sơ cua" hay "back up" của nàng đều do bạn tự quyết định và cảm nhận. Nói thực nhé đàn ông chúng ta yêu chân thành thì khó chứ để "sở khanh" với những cô gái thích chơi trò tình cảm thì quá dễ. Và nếu với 1 cô gái có tính cách như thế thì bạn cũng ko cần phải đau khổ thế này đâu.
    5/ Bạn sợ ko giữ được nàng khi đã cưa đổ nàng và nhân vật thứ 3 xuất hiện. Bạn trẻ con lắm, cuộc sống là cả 1 sự rượt đuổi với bản thân mỗi con người để đi tìm cái hơn với mình đang có, nhưng với chuyện này con trai khác và con gái khác (mình dám khẳng định bạn chưa tìm được điểm yếu để khuất phục nàng thôi). Với mình nhé, khi đã là bạn gái của mình thì mình nghĩ cô gái sẽ khó có thể bỏ mình mà đi được (tự tin đấy), còn khi yêu bạn mọi chuyện xảy ra đến mức cô ta đã có ý nghĩ như vậy thì bạn cũng chẳng giữ được đâu và hãy bằng lòng nhìn cô ý đến với người đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn mình.
    6/ Câu "trớ trêu" cuối cùng bạn nói có lẽ đúng. Nó đúng với 1 người chưa dám sống và khẳng định hết với tình cảm chân thành của mình như bạn (mà cô gái kia đang rất cần). Nó lại càng đúng khi bạn ko phải là mình (đừng tự ái nhé).
    TB: Nói vui vậy thôi chứ mình vẫn tôn trọng quyết định của bạn. Một người đàn ông đàng hoàng bao h cũng mong người con gái mình có tình cảm được hạnh phúc (với chính bản thân mình hoặc kể cả với người khác - lúc chưa cưới mình vẫn nói với người yêu mình là anh sẽ ko trách nếu em tìm được 1 người hơn anh mọi mặt, khi đó bạn gái mình cũng có nhiều anh theo đuổi, khi mình mới quen cô ấy, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi trước và cũng đã đi uống nước với 1 người). Chỉ mong rằng bạn suy nghĩ mọi sự thật thấu đáo để đừng rơi vào câu hát "ngày xưa tiếc sao mình ko ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn...".
    Sống và thể hiện hết tình cảm cho người mình yêu biết, cạnh tranh lành mạnh với đối thủ, chỉ dừng lại khi cô bé muốn thế và nói thẳng với mình... là 3 ý mình muốn gửi đến bạn trong lúc này. Uống nhể
    [/quote]

    Cảm ơn , cảm ơn vì tất cả , tất cả những gì anh đã phân tích và khuyên bảo.
    Anh nói hay lắm,chính xác, cứng rắn ,từng trải nhưng mềm mỏng như một người anh đang khuyên dạy một người em .
    Em là tuýt người cổ điển, luôn có một nguyên tắc cho mình khi yêu, vì em đã yêu là yêu chân thành-luôn mong muốn cùng người em yêu hướng về phía trước nên không bao giờ em chấp nhận một người con gái quá rạn dày trong tình yêu.
    Em thà bỏ sót chứ quyết không yêu.
    TB : Anh viết dài thật., câu văn ngắn gọn xúc tích,rất thoát ý.
    Và em đã hiểu phần nào các gái lại thích những người đàn ông từng trải.
    [/quote]
    Tôi chưa từng đọc bài của bạn, tôi ko có thời gian, nhưng khi tôi vào trang cuối, đọc những dòng này của bạn, sơ qua vì đang bận liên đấu, tôi thấy như thế này:
    Bạn giống tôi, và cô gái mà bạn thích là một người toàn diện???
    Cô ta ko nên yêu bạn và bạn cũng ko nên yêu cô ta, vì sao ư?
    Đọc dòng vàng sẽ rõ.
    Bạn ko phải là người toàn diện, ko hợp với cô ta, và có lẽ trên đời này chả có ai là toàn diện cả.
    Nếu có người toàn diện ? thì chỉ nên đứng ngắm như ngắm một pho tượng đẹp chứ ko lấy được đâu.
    Thôi tôi đi liên đấu tiếp đây, lúc rảnh rỗi tôi sẽ đọc truyện của bạn và nói rõ hơn.
    Thân!!!

    PS: em thích câu này vote bác 5* vào phần bình chọn
    hl]Nói thực nhé đàn ông chúng ta yêu chân thành thì khó chứ để "sở khanh" với những cô gái thích chơi trò tình cảm thì quá dễ.[/hl]
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 27/05/2007

Chia sẻ trang này