1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cò bàc nà?o tư?ng dình như thẮ nà?y hem ?????????????????????
    Được master5 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 28/05/2007
  2. master5

    master5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cò bàc nà?o tư?ng dình như thẮ nà?y hem ?????????????????????
    Được master5 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 28/05/2007
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ko cần bình luận thêm,giải tán đi chú em. Chỉ vài tuần là chú sẽ over come thôi mà. Yên tâm đê!
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ko cần bình luận thêm,giải tán đi chú em. Chỉ vài tuần là chú sẽ over come thôi mà. Yên tâm đê!
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đằng ấy hùng dũng, oai phong tiến bước thì dù chiến hay bại cũng là loài "chim oanh vũ ". Bác làm "chim cánh cụt " thế này tớ định làm "chim oanh vũ" tán tỉnh ấy cái nhưng tớ "nghi ngờ lắm", lo sợ lắm và tiếc thân gái của tớ lắm khi phải trao thân gửi phận cho đằng ấy.
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đằng ấy hùng dũng, oai phong tiến bước thì dù chiến hay bại cũng là loài "chim oanh vũ ". Bác làm "chim cánh cụt " thế này tớ định làm "chim oanh vũ" tán tỉnh ấy cái nhưng tớ "nghi ngờ lắm", lo sợ lắm và tiếc thân gái của tớ lắm khi phải trao thân gửi phận cho đằng ấy.
  7. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào bác. Lâu rồi không thấy bác.
    Ngày bác ra đi , mối tình của em cũng ra đi cùng bác. Buồn !
    Mấy hôm trước , nóng quá nên em lỡ lời, phun ra mấy câu trên diễn đàn bị bà mod ở đây block nick forever rồi(tội ăn nói vô văn hoá trên diễn đàn).
    Em phải mượn tạm nick thằng bạn để post bài kính bác.
    Topic của em giải tán lâu rồi nhưng chính nhờ topic này em lại quen thêm một số bạn mới.
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào bác. Lâu rồi không thấy bác.
    Ngày bác ra đi , mối tình của em cũng ra đi cùng bác. Buồn !
    Mấy hôm trước , nóng quá nên em lỡ lời, phun ra mấy câu trên diễn đàn bị bà mod ở đây block nick forever rồi(tội ăn nói vô văn hoá trên diễn đàn).
    Em phải mượn tạm nick thằng bạn để post bài kính bác.
    Topic của em giải tán lâu rồi nhưng chính nhờ topic này em lại quen thêm một số bạn mới.
  9. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng vàng :
    Ấy mới biết tớ qua diễn đàn này, chưa có gặp nhau ngoài đời , chưa nói chuyện, tiếp xúc mà đã viết được ra những dòng vàng vàng ấy : nào là trao thân rồi đến gửi phận chứng tỏ ấy cũng đã tin tớ phần nào rồi(vì ấy dùng từ "mạnh quá " hay tớ lại lần nữa tưởng bở đây).
    Chúng ta học cùng trường, ấy có sự nghiệp cưa trai Quí Hợi còn phần tớ lại là sự nghiệp cưa gái Quí Hợi. Trùng hợp quá nhỉ
    Mà ấy yên tâm đi, nick này không phải của tớ (thật 100%), avatar trên là bộ mặt của thằng bạn tớ, còn tớ ngoài đời cận lòi, mặt mũi hiền lành, thư sinh chứ không hip hop như cậu này.
    Trai bk mà lại
  10. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dòng vàng vàng :
    Ấy mới biết tớ qua diễn đàn này, chưa có gặp nhau ngoài đời , chưa nói chuyện, tiếp xúc mà đã viết được ra những dòng vàng vàng ấy : nào là trao thân rồi đến gửi phận chứng tỏ ấy cũng đã tin tớ phần nào rồi(vì ấy dùng từ "mạnh quá " hay tớ lại lần nữa tưởng bở đây).
    Chúng ta học cùng trường, ấy có sự nghiệp cưa trai Quí Hợi còn phần tớ lại là sự nghiệp cưa gái Quí Hợi. Trùng hợp quá nhỉ
    Mà ấy yên tâm đi, nick này không phải của tớ (thật 100%), avatar trên là bộ mặt của thằng bạn tớ, còn tớ ngoài đời cận lòi, mặt mũi hiền lành, thư sinh chứ không hip hop như cậu này.
    Trai bk mà lại

Chia sẻ trang này