1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã xem xét , dặn dò nha.
    Em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và hành động thật tốt.
    Giờ đã là 3 rưỡi chiều tức giờ hoàng đạo cũng sắp đến , em chuẩn bị lên đường đây.Chúc tất cả mọi người có buổi tối tốt lành nha.
    Hẹn gặp lại cả nhà sau.
  2. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    em thì em vái gái bằng tuổi rồi,già dặn và kinh nghiệm lắm,ko chiều được nó nó cho ....giống em thủng mẹ nó 1 chỗ rùi nè
  3. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hì bác này cứ bẽn lẽn như mới đi tán gái lần đầu ấy nhỉ! Dưng mà cứ dài dòng thế em nghĩ chị í chả đổ đâu( dĩ nhiên em chả muốn thế vì thế bác sẽ chả vote cho em)
    if đi học tối em chỉ thích học xong có ai rủ mình đi ăn,bao giờ cũng trogn tình trạng sắp chết vì đói
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay nhỉ!:LOLZ:
    UHm nói chung tán gái cùng tuổi cũng khó bền lắm(theo kinh nghiệm các sư huynh đi trc)
    Cái anh chủ TOP này cũng vui tính quá, ko biết giừo này mần đến đâu rồi ko biết???

  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú nghingolam này 24 tuổi rồi mà cứ như học sinh cấp 2. Đi cua gái chứ có phải đi ăn trộm đâu mà chú cứ phải lén lút như vậy. Muốn biết số điện thoại thì:"Em có di động không?" Muốn biết tên thì:"Em tên gì?" Muốn mời đi uống nước thì:"Hôm nào anh mời em đi uống nước được không?" Anh phải nhắc lại bài học vỡ lòng dành cho các chú gà:"Quan trọng không phải là hỏi cho bằng được số di động hay tên, hay mời bằng được em đi chơi với mình. Quan trọng là em có sẵn lòng cho các chú biết di động, tên hay mong được các chú mời đi chơi hay không?"
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật là xúc động và rất cảm ơn sự đóng góp chân thành của các bác.
    Bố mẹ khỉ đời, cảm giác fê lòi của tình yêu nó làm em cả đêm hôm qua mất ngủ.
    Chuyện là thế này các bác ah:
    6h15 tối
    Nàng chưa tới, thằng em của các bác dật dà dật dưỡng như con gà chết,2 đứa ngồi sau tủm tỉm cười(Ôi! Thây kệ cái lũ đàn bà nó làm khổ đời em).
    Teacher : Các anh chị đóng tiền hoặc có thể chạy xuống mua trực tiếp tài liệu này , hôm nay chúng ta sẽ làm bài trong này.
    Em :(nghĩ bụng- thôi xuống tầng vừa mua vừa đi dạo chút cho đỡ buồn đời).
    Seller : em mua bao nhiêu cuốn ?
    Em : cho em 1 cuốn . Ah , không anh ơi- 2 cuốn đi (hehe 1 cuốn cho em, 1 cuốn cho nàng--> em thông minh fết nhảy)
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    cái này tạm được,luôn cập nhật tình hình để còn xúi vào cho
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cầm 2 cuốn , thằng em của các bác vừa đi vừa tủm tỉm cười với cái ý nghĩ trong đầu : Hehe , quả này mày mà nhận tài liệu thì chết với ông.
    Vào học được 10'' , nàng đến.
    Nàng : chào ấy.
    Em : uha, hai.
    Nàng : cơ quan tớ chiều nay mất điện..
    Em:(hehe -có ai hỏi đâu mà phun) Thế lúc mất điện , tối trời có tiếng động jì lạ không ?
    Nàng:(Giật mình) Có , có nhiều lắm, mà theo ấy thì sẽ có tiếng gì.
    Em(hắt nước theo mưa hả-mày chết với anh) ờ ờ, thì đại loại như là tiếng ve kêu, chim hót,đại bàng vỗ cánh,chim cắt vồ mồi...Thôi, đùa ấy tí thôi, sao hôm nay đến muộn vậy, lần sau tớ kô giữ chỗ nữa đâu(đùa tí thôi, sứt đầu mẻ chán anh cũng giữ cho em mà).
    Nàng : Tớ đâu có nhờ ai đó giữ chỗ, tại đến thì thấy chỗ này còn trống mà.
    Em : Thế có biết nãy giờ mấy em muốn ngồi mà tớ kô cho đấy.
    Nàng : Khiếp , đắt hàng quá.
    Nàng : mọi người đang học tài liệu gì thế?
    Em : tài liệu cô giáo bảo đi mua, học trong này.
    Nàng : tớ có thể mua nó ở đâu?
    Em: Thôi, khỏi cần đi đâu. Tớ còn 1 cuốn nè.
    Nàng : sao ấy lại có 2 cuốn thế ?(mồm nói, tay cầm tài liệu-sao mà nhanh thế)
    Em : àh , do tớ nghe nhầm , tưởng là tài liệu có 2 cuốn nên bảo anh bán hàng bán cho 2 cuốn --> thừa 1 cuốn .(anh cố tình mua 2 cuốn đó).
    Nàng : cảm ơn nha.
    Em : uha.
  9. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú này dại gái nhỉ
  10. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cậu phải diện lý do nào đó để tặng sách cho cáo. Ngang nhiên tặng nó ko lấy đâu. Có thể là lý do dở hơi cũng được, thí dụ : Sợ sách bán hết thì Ấy ko có mà xài!
    Lời khuyeen : 24 tuổi rồi thì mạnh dạng lên, chả có gì phải "sốt rét" cả. Gà mới vô chiến mà rét vậy rồi thì dễ thành gà thua lắm nhé. Cứ bình tĩnh mà chiến. Chuyện hỏi số điện thoại này nọ cứ hỏi bình thường, ko cần phải diện cớ hay chờ cơ hội....(lâu lắm).
    Lỡ như đồn có địch thì cũng chiến nhé, chiến thắng mà ko gian nan thì ko phải là chiến thắng vinh hiển.
    Hi, chán thiệt, em đang sống ở 1 nơi mà chung quanh toàn là ... gái xấu. Muốn chiến cũng chả có chút gì active cả. Chán trong sự chán.

Chia sẻ trang này