1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    GOOD !
  2. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, theo chị thì chú em không nên quá rụt rè và cũng không nên quá "thô bạo", hihi, con gái ko thích con trai quá rụt re? hoặc quá bạo dạn. Nếu con trai quá mô?m mép, con gái sef nghif la? "thă?ng na?y tán gái gio?i, chắc có ngươ?i yêu rô?i, hoặc nếu tha?nh nguơ?i yêu nó cufng khô?, sau na?y nó vư?a yêu mi?nh vư?a đi tán đứa khác"; co?n nếu các chú quá nhút nhát thi? nó nghif sef chă?ng dựa dâfm gi? được va?o một ngươ?i như thế.
    Nói tóm lại,chị thấy tán con gái bă?ng tuô?i khó gấp 5 lâ?n tán con gái ít tuô?i hơn. Theo chị, chú pha?i cố gắng to? ra ba?n lifnh, chưfng chạc hơn nó, không thi? kha? năng tha?nh công cu?a chú rất thấp
    (Note : chị cufng đaf đô? anh nha? vi? lef đó, chị va? anh ấy cufng bă?ng tuô?i nên chắc có thê? giúp chú e trong việc na?y)

  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ừa đọc mấy hôm ruài mới nói chõ vào. Tớ rất thích đằng ấy rồi đấy. Thứ nhất tớ cũng thích bạn cùng tuổi, các anh giai nhìn cứ đáng ngờ thế nào ấy. Đàn ông ghét nhất là cái giống gia trưởng. Mà hơn vài tuổi là kễnh cực cứ nghĩ mình là chúa thiên hạ. Quan hệ gì bắt đầu bằng sự bình đẳng tớ đều thích. Thứ hai đằng ấy hóm phết. Tớ thì nghĩ bọn con gái học hành nó cũng chẳng cần dựa dẫm nhiều lắm, thấy hay là thích.
    Giá mà tớ đang là đối tượng ấy thích nhỉ. Mà không biết chừng? Tớ mà thích thì tớ tán, đằng ấy khỏi nhọc công.
    Còn về nàng tớ thấy đằng ấy đi đúng hướng ruài. Mà các bác trên kia cũng không bày ?ođểu?. Cứ dần dần đi vào cuộc sống của nàng, chưa cần cà fê cà fáo vội. Cứ tự nhiên như bạn, cố đừng để lộ ?odã tâm? vội nha. Để nàng luôn cảm thấy an toàn bên đằng ấy là được.
    Vẫn hào hứng theo dõi sự kiện của đằng ấy đấy.
  4. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em thật xúc động quá, miễn tưởng chỉ có các anh giai nhà mình vào tư vấn , ai dè cũng có cả các chị em phụ nữ góp vui.
    Xúc động, xúc động , quá xúc động
    Chuyện của em còn nữa , nãy định post tiếp nhưng họp cơ quan.Giờ mới xong,em xin phép trình bày tiếp nha.
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ qlyn07 : cảm ơn chị về lời khuyên hết sức chân thành, ca của chị đã thành công&em hi vọng rằng em cũng sẽ được như anh giai nhà chị.
    @ NhoDensisi: yellow]Giá mà tớ đang là đối tượng ấy thích nhỉ. Mà không biết chừng? Tớ mà thích thì tớ tán, đằng ấy khỏi nhọc công[/yellow].
    Dòng vàng vàng ấy- lòng ta đang vững , ý chí ta đang cao, giặc nào ta cũng chiến. hehe. Đến đây nào bé, anh kô có sợ bé đâu.
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghỉ giải lao, thằng em của các bác đúc vội quả trứng vào bụng. Ấm dạ rồi, lên chiến tiếp thôi.
    Nhẹ nhàng đến bên nàng ....nhưng ôi thôi :
    "Em ơi, em thi ngành nào"-(Á, một giọng chua loẹt của thằng củ chuối bàn trên)
    Nàng(hào hứng):em thi ngành adz...
    Thằng củ chuối : vậy ah, anh cũng có đứa bạn nó học ngành em , giờ nó là manager của công ty adx... giàu lắm.
    Nàng : Thật hả anh, em cũng đang cố gắn đây, còn anh thi nghành nào .
    Thằng củ chuối : anh thì nghành adc...năm trước anh cũng thi nhưng trượt môn cơ sở.
    Thằng em đáng thương của các bác (cho mày chết, thằng ngu)- rõ ràng là em của các bác nghĩ bụng kô xấu đúng không.
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thằng em của các bác vẫn bình thản, mắt thì nhìn vu vơ nhưng tai thì dựng đứng như tai lừa .Miễn tưởng nàng chăm chú buôn với thằng củ chuối nhưng bỗng đâu, tiếng sáo ví von bên tai :
    Nàng : còn ấy thi nghành gì?
    Em: Tớ thi nghành adv...
    Nàng : sao năm ngoái ấy không học một mạch lên thẳng luôn?
    Em(thi lên luôn thì giờ sao gặp được mẹ): tớ muốn đi làm thử 1 năm xem khả nẳng của mình thế nào, mặt khác học liên tục như vậy cũng thấy hởi tẻ nhạt.
    Nàng thấy em có vẻ hơi nhạt , quay lên hỏi thằng củ chuối kia :
    Nàng : anh ơi, thi thì ghép phòng thế nào hả anh, vì em thấy một số ngành có rất ít người học lên, ví dụ : như ngành của em chẳng hạn...
    Thằng củ chuối(mặt mày hớn hở như fát xít được đông dương): phòng rộng , họ sẽ phân theo khu vực, phát đề theo khu vực và ngồi theo thứ tự abc.
    Nàng: ấy tên gì nhỉ ?
    Em(giật mình): tớ tên abc.Còn bạn ?
    Nàng : tớ tên xyz. Vậy abc-xyz không ngồi gần nhau được rồi.
    Em : "lại"xyz.
    Nàng : xyz thì sao?.Có chuyện j với ấy àh?xyz có liên quan j đến ấy ah?
    Em (thôi tèo rồi, lỡ mồm vì xyz trùng với tên 1 người bạn ngày xưa em cũng định tán): ah, kô, kô có gì.
    (sự im lặng của bầy cừu)
    Mịa nó đời , cái tính của em nó thế đây, phê lòi tói là trời cũng = đất.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đọc cảm xúc của bác thích thật
    Giống y hồi mình lần đầu tán gái
    Nhưng ngu không biết lên đây hỏi
    Giá bây giờ cảm xúc nó được như ngày trước thì vui biết mấy
  9. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy làm theo cảm xúc ý .Cứ từ từ mà tiến ( Chậm mà chắc anh à )
    Nhưng đừng chậm hơn rùa là có người rinh mất. Hay nhất là gợi ý học tập cùng, trao đổi bài vở, mỗi ngày hỏi thăm một câu. Thử xem nào! ^^!
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy cô ý cũng thích em rồi đấy. Cứ nhẹ nhàng mà tiến lên thôi. Mai về bảo mẹ mua cho mấy quả táo, chọn 2 quả thật ngon, mang đi. Rồi đến nơi, lôi ra, cho con bé thèm, rồi tặng nó một quả. Con gái là nó cứ thích kiểu nhẹ nhàng, mà tự nhiên thế(từ KN của chị). Nó mang tao về, ăn vào mồm, thì cứ gọi à nghĩ đến em.
    Nói chung, nên quan tâm đến em ý mọi nơi mọi lúc thì đảm bảo thành công.

Chia sẻ trang này