1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    anh này khá giống mình , đơn giản lắm , tập chủ động đi anh sẽ quen ngay thôi lúc đấy lại gọi anh là sát thủ tình trường ấy chứ
  2. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như bác này đang đi ôn thi cao học Bách Khoa
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bạn này. Sợ làm như thế nó lại nói: ""mày xuống lớp 1 mà học" thi chết
  4. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì để dành cho mấy lão già cùng lớp đi đc rồi đấy
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ qlyn07 : Miếng trầu đầu tiên dâng lên chị : " Cảm ơn chị đã động viên thành em này".
    Chị nghif nó thích chú vi? thấy chú cufng hơi lạnh lu?ng với nó đấy, tâm lý con gái ma?, thấy con trai ca?ng lạnh lu?ng thi? ca?ng muốn tiếp cận.
    Cái này là tính của em từ bé "tôi luyện" mà thành- Bản thân em nhận thấy mình không ít nói, nhưng trước mặt chị em phụ nữ lạ là em cứ thế .
    Nàng của em xinh xắn , duyên dáng, thông minh và --> dĩ nhiên em chấp nhận thực tế là nàng có nhiều người theo đuổi.Nhưng Binh Pháp Tôn Tử (trong việc tán 1 cô gái)thì em tôi luyện từ bé hehe.Em có biết 1 kế , cái kế này gọi là : "Tá đao sát nhân"-Dịch nôm na là :Mượn đao giết mấy thằng củ chuối
    Thay vì nhỏ mọn ghen tuông vớ vẩn thì Em luôn tỏ ra là người quân tử, nhưng phải làm sao để mấy thằng củ chuối kia triệt hạ lẫn nhau, còn em chỉ ?ongồi trên núi xem hổ đánh nhau?, rốt cuộc trong mắt nàng lũ chúng nó đều xấu cả, chỉ mình em là ?oanh đẹp dần lên trong mắt em?.Thế nên , mặc mấy thằng củ chuối kia vây quanh nàng, em tỏ ra cóc cần(hehe, nếu mà chỉ có em&nàng thì em "hực" còn gấp cả chục thằng như thế ).
    Nói vui vui vậy thôi , chuyện của em còn rất dài , em sẽ có upload thông tin thường xuyên để mọi người giúp em nha.
  7. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này vui phết. Chờ tin vui cua chú
  8. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn vì đã cho 1 cái link cũ rất hay!....
    chúc bác chủ topic đưa ra những hành động sáng suốt, quyết định chính xác &sớm thành công để anh em cùng chia vui!.......
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    6h15 phút tối!
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy đâu ruài ? Ăn một cái tát hay là hết thích nàng ruài. Dù gì thì đằng ấy cứ vững tâm, có tớ chống móm. Không được thì cũng thông báo để tớ nhảy vào chống móm. Nói qua là nếu thích gái bằng tuổi, thì có thiệt thòi khó hy vọng nó gọi bằng Anh lắm. Như tớ đây này, tớ chả thấy có lý do gì để tớ gọi đằng ấy bằng Anh, dù có càng ngày càng thích.
    Tớ giải thích thêm về cái cảm giác ?oan toàn? của bọn con gái nhá. An toàn là cảm giác bạn bè, không thấy bị cưa cáy gì. Các bác nhớn đã kễnh thì chớ, mặt lại đầy ?odã tâm?. Cứ nhìn thấy là tớ dị ứng, cau hết cả mặt rồi. Còn lũ cùng tuổi, tớ kể chuyện chúng ngoác mồm hở cả 28 cái răng ra cười (còn thiếu 4 cái răng khôn), thì tớ thích.
    Đọc tường thuật lần trước tớ bàn này: Nàng tự hỏi tên - dấu hiệu tốt. (Trong bụng có khi Nàng đang nghĩ: ?oSao thằng củ chuối này mãi không hỏi tên mình ấy nhỉ? ?o). Mà nàng lấy cớ khéo phết - Để xem thi có ngồi cùng phòng không ? Tớ đoán có hai khả năng: Một là nàng bắt đầu thích đằng ấy, hai là nàng chưa để ý đến, nhưng chưa ghét. Chiến thuật: Thỉnh thoảng hài nhẹ nhàng cho nàng cười. Đừng quá chăm sóc. Ít bữa nữa có khi nàng tán lại đấy. Ấy cứ tự nhiên như không khí ấy nhá. Mặt lạnh tanh nhá. Hấp dẫn cực đấy.

Chia sẻ trang này