1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thằng em của các bác cố tình đến muộn xem fản ứng của nàng thế nào , đang hăm hở bước lên cầu thang thì : chúa ơi, nàng chễm chệ ngồi sau một thằng khác, thằng này trông có vẻ rất khó "gặm"- nó cũng cận, trông có vẻ học thức&..hơn hết, em thấy nó nói chuyện khá lâu với nàng(trời lúc đó nhá nhem tối nên em không thể quan sát được thái độ,cảm xúc&cách nói chuyện của nàng với nó ).
    Chán đời, lê bước chân mỏi mệt vào lớp, em cố bon chen vào ngồi bàn 1 với hi vọng là ngồi trên sẽ tập trung vào bài vở tốt hơn và hơn hết là không thể quay xuống nhìn nàng.
    Cả gần tiết học , tâm hồn em treo ngược ở cái bóng đèn tuýt. Biết là có ngồi nữa cũng chả giải quyết được vấn đề gì , thấm nhuầm đạo lý câu : " kô ai căng buồm ra khơi lúc giông bão" cả, em trốn về ..Chán như con gián
    Theo các bác em có lên chiến tiếp không, nếu chiến tiếp thì em fải đánh đồn có địch rồi(thằng này trông có vẻ nhiều đạn&hoả lực mạnh các bác ah)
    Giờ em buồn quá.
  2. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    T'ơ?i đất sao mới thế ma? chú đaf na?n rô?i??? Chú la?m chị hơi thất vọng đấy! Chắc j cái thă?ng cận ấy đaf la? ngươ?i yêu cu?a em ấy. Cái gi? cufng pha?i tư? tư? điê?u tra rof chứ.
  3. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ra xịt lốp đi bác
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay từ đầu mà
    Hơi đuối quá bác ơi.
    Em ý đã có chồng đâu mà bác nản
    Bác cứ bình tĩnh mà tán
    Bác ko tin tưởng được vào thế mạnh của mình thì làm sao em ý tin tưởng được
    Mà tán gái thì bác nên lường trước đến tình huống xấu nhất:"thất bại" Như thế tâm lí sẽ đỡ bị ảnh hưởng
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    He he, khổ, thì tớ đã bảo là từ kinh nghiệm của tớ rùi mà. Thực ra, có vẻ là tớ hơi lãng mạn một chút thật. Tớ không thích kiểu cáo quá, tán tỉnh bài bản. Đôi khi một chút gà, một chút lúng túng, vụng về của ng con trai cũng làm cho cô gái siêu lòng...
    Chúc em nghingolam thành công nhé
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiến em ạ. Nếu em ý có NY thật rồi, em ý sẽ ko vồn vã nhiệt tình với em như em tường thuật trang trước đâu.
    Cố lên nhá
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên, an ủi .
    Về việc tán đồn đã có địch(trường hợp xấu nhất xảy ra)
    Xét về mặt tình : - phù hợp với em
    - ngang "phè phè" với thằng củ chuối ấy
    Xét về mặt lí : - bản thân em : đang đi phá hoại hạnh phúc của người khác. hơ hơ : cái tội này pháp luật Việt Nam qui vào--> "tử hình"
    -trường hợp tốt nhất : tán được nàng mà thằng củ chuối kia vẫn quá yêu nàng--> nó thuê đầu gấu cho em 1 phát --> die.
    Cả 2 con đường đều dẫn đến 1 cái đích --> em fải cân nhắc.
    Mà kế thứ 35 trong binh pháp tôn tử -"Tá thi hoàn hồn " dịch nông dân là (Mượn xác để hồn về). Kế này là sau khi thất bại trong một cuộc tình,em fải tìm đến cuộc tình khác (mượn xác) để lấy lại niềm vui (hồn về) . Tuy nhiên, kế này có nói :nguy cơ rủi ro cao là trong lúc tinh thần bất ổn, nếu không tinh ý thì có thể rước nhầm ?oxác chết?.
    Nói zui zui cho đỡ buồn đời vậy.
    Hi vọng là dưới sự động viên an ủi của mọi người , em sẽ lại lên dây cót tinh thần để chiến đấu tiếp.
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Gặp đối thủ khó gặm và trên cơ mình tốt nhất bác nên tránh đối đầu trực tiếp với nó. Tìm cách tiếp cận khác. Ví dụ tiếp cận kiểu dân bất động sản xem. Khi nhiều người đến mua đất mà lực của mình kém họ, bác tìm cách đẩy giá đất lên cao chót vót, chờ cho bọn kia nản lòng hết thì bác mới nhảy vào và tìm cách hạ giá xuốngĐối với em ý cũng vậy. Tìm cách khen ngợi, chỉ ra những ưu điểm của em ý, những thế mạnh: học giỏi, xinh đẹp, dễ thương, chu đáo, v..v. khuyếch đại nó lên. Để em ý yiet kiêu, làm nản nòng địch thủ của bác. Lọc bớt được kha khá đối thủ đó.Lưu ý với bác là những em xinh đẹp lại thường thích khen giỏi giang vì tự tin mình xinh là hiển nhiên rồi. Nhưng ko chắc có thông minh tài giỏi ko
    Còn các em tài giỏi thì lại thích khen xinh xắn dễ thương. Nếu làm cho em ý thấy mình nhận ra các điểm mạnh của em ý thì bác sẽ được tăng điểm đó.
    Điểm quan trọng khi tán gái là bác đừng để em bác có ý nghĩa là em ý chìa tay ra là có được bác, bác là sân bay dự phòng[(38)].Phải để em ý nghĩ nếu là người yêu của bác, em ý sẽ nhận được yêu thương, ngọt ngào, sự chăm sóc, chia sẻ, cảm thông, chỗ dựa vững chắc. Nếu ko yêu thì ko có gì cả ngoài tình bạn
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng buồn lây cho đằng ấy. Hôm qua không thấy tường thuật tớ đã nghĩ ngay đến cái ?otát? mà.
    Chiến thuật: Buổi sau ấy lại ngồi chỗ cũ, cạnh Nàng, hỏi Nàng: ?oThế hôm qua ai chở đến đấy ? Chồng à ??. - Sống sượng thế cho khỏi lộ ?odã tâm?, mà vẫn tỏ ý quan tâm. Nhỡ đâu là ông anh ruột. Tớ có cái thú ngồi sau ông anh ruột đi lòng vòng ngắm phố.
    Rõ ràng ra rồi tính. Bình tĩnh nha. Gay phết đây.
    Được Nhodensisi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 22/03/2007
  10. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đừng có sui dại. Chỉ béo con gái thôi.
    Đã là gì đâu mà rõ ràng. Cứ từ từ là bạn đã.
    Mà bác xin được số điện thoại chưa

Chia sẻ trang này