1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohainam

    vohainam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì bác đã ca mơ run rồi cứ bình tĩnh xem nó như nào đã,muốn chiếm dc trái tim của nàng thì fải chiến tới cùng chứ chưa gì đã nản rồi có tin gì mới up lên đây cho anh em cùng chia xẻ nhá.Ngày xưa em Kưa Vợ em cũng khoai lắm đấy Avatar Chính là vợ em đó cũng bao nhiêu chàng trai đến nhưng em ko nản đâu bác à,như thế thì bây giờ mới ổn thoả chứ thôi chúc bác sớm tán dc em nó nha
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bình tĩnh xem tình hình thế nào. Việc quái gì phải buồn đâu. Nên điều tra xem tình hình em ấy thế nào. Có địch hay chưa?
    - Nếu chưa có địch OK "chiến"
    - Nếu có địch rồi chú nên rút. Vì bọn 24 xuân xanh ấy mà có người yêu rồi thì khó nhằn phết đấy. Với kiểu yêu cảm tính của chú - lúc nào cũng như yêu lần đầu ( đọc qua qua là hiểu tính cách của chú ngay), rồi chú lại thơ thẩn lơ ngơ vì nàng ấy. Rồi vớ vẩn trượt xừ nó cao học thì toi.
    Chú ra trường rồi, công ăn việc làm tử tế không phải như học sinh cấp 3 hay ngày còn học đại học. Cứ bình tĩnh xem thế nào, cùng lắm là ta rút, kiếm em 19,20 mà tán.
    Thử lẽo đẽo theo xem nhà nó ở đâu, cần thiết thì sáng hôm sau "trực chiến" ở cổng nhà nó xem có thằng nào đến đưa đi làm ? hoặc tối thứ 7 để ý xem nàng có ngồi sau xe ôm nhau với another guy ko ?
    Mất thời gian phết đấy. Cố gắng lên!
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp,động viên, an ủi của chị qlyn07, Callalys ; hai em : NhoDensisi,Kimtuthap_84 cùng toàn thể mọi người.
    Không thể phụ lòng mọi người được ,núi cao nhưng lòng ta cao hơn núi, thằng em này sẽ chiến đấu cho đến hơi thở "gần cuối cùng" .Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp , phân tích của tất cả mọi người(Topic sẽ không thể dừng lại khi mà chưa biết kết quả cuối cùng).
    Nếu có địch rồi chú nên rút. Vì bọn 24 xuân xanh ấy mà có người yêu rồi thì khó nhằn phết đấy. Với kiểu yêu cảm tính của chú - lúc nào cũng như yêu lần đầu ( đọc qua qua là hiểu tính cách của chú ngay), rồi chú lại thơ thẩn lơ ngơ vì nàng ấy. Rồi vớ vẩn trượt xừ nó cao học thì toi.
    Rất cảm ơn bác đã nhắc nhở em.Đúng là cái tính của em khi yêu lúc nào cũng như lần đầu thật bác ah.Nhớ ngày xưa có xem "Thiên Long Bát Bộ"- Bác có biết không? em mê nhất cha của thằng Đoàn Dự, thằng này nhiều vợ nhưng được cái yêu ai cũng hết mình&yêu như đúng rồi, không phân biệt - Cái kiểu yêu như thế này tụi con gái ghét lắm phải không bác, nhưng sao mà ghét anh em ta sao được- vì khi gặp, chúng ta luôn biết thể hiện cái gọi là "NHƯ ĐÚNG RỒI" phải không báchehe.
    Em đang vui vì tối nay gặp lại nàng rồi.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đằng ấy, cho tớ cãi lộn với cái tay Gà Pro này cái nhỉ. Đằng ấy có buồn thì quay lại xem các thầy dùi cãi nhau cũng vui lên, cũng còn hơn là nhìn cái đèn ống tuýp. Mà sao đằng ấy cứ gọi tớ là em thế nhỉ.
    Này tay Gà Pro kia, ?oxui dại? là ?oxui dại? thế nào (đã viết sai nội dung còn sai luôn chính tả). Đúng là đồ gà, nhìn gà hoá cuốc. Nào tớ có xui là phải nhảy vào tán ngay. Lần nào tớ cũng dặn dò chớ để lộ ?odã tâm?. Tớ bảo làm ?orõ ràng? là xem cái thằng cha đèo Nàng có phải người yêu không? Quan hệ ra thế nào rồi tính tiếp. Nhỡ đâu là ông anh ruột. Béo gì con gái hả đồ con gà.
    Còn đằng ấy, thì bĩnh tĩnh lại thế là tốt rồi. Cứ xác định như các bác trên kia xúi là cùng lắm thì hiểu thêm về Nàng và có thêm người bạn, mà cũng hiểu thêm cả về mình nữa đấy.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì cả, chú yêu thế cũng chẳng sao, tốt thôi :"hãy yêu nhau như yêu lần đầu" . Có điều đừng cảm tính quả kẻo lại tự làm khổ mình.
    Cứ bình tĩnh và tự tin, cần thiết phải điều tra xem em của chú có bf hay chưa. Chứ cứ hùng hục như trâu húc mả "dọc ngang nào biết trên đầu có ai" thì cũng hỏng việc.
    Chờ tin của chú! chúc may mắn
  6. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @NhoDensisi :
    Mà sao đằng ấy cứ gọi tớ là em thế nhỉ.
    Em là em thôi.(thực ra tui 24 là không tính 9tháng 9ngày đạp rách bụng mẹ )
    Cái này :
    Tớ rất thích đằng ấy rồi đấy
    Và cái này :
    Dù gì thì đằng ấy cứ vững tâm, có tớ chống móm. Không được thì cũng thông báo để tớ nhảy vào chống móm. Nói qua là nếu thích gái bằng tuổi, thì có thiệt thòi khó hy vọng nó gọi bằng Anh lắm. Như tớ đây này, tớ chả thấy có lý do gì để tớ gọi đằng ấy bằng Anh, dù có càng ngày càng thích
    Theo cái vốn kinh nghiệm ít ỏi của em thì
    [tiêu chuẩn]=1/[độ ấn tượng của nick]=1/[NhocDensisi]--> [NhocTrắngMịnnhưTide]
    ---> xinh quá , không hợp với tớ--> it''s time to say : goodbye
    @stock82 :
    Có điều đừng cảm tính quả kẻo lại tự làm khổ mình.
    Cứ bình tĩnh và tự tin, cần thiết phải điều tra xem em của chú có bf hay chưa. Chứ cứ hùng hục như trâu húc mả "dọc ngang nào biết trên đầu có ai" thì cũng hỏng việc

    Em thật cảm ơn bác, em đã hiểu rùi.
    Rất mong bác tiếp tục giúp em nha.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu lắm cái lý do đằng ấy vội vã to say goodbye to ?otớ?, nhất là cái dòng có nhiều cái dấu [] cực nhì nhằng ấy. Nhưng mà đằng ấy hiểu nhầm cái nick của tớ rồi. Nguyên văn là ?oNhọ Đen sì sì?, chứ không nhóc nhếch gì ở đây cả. Còn dị hơn phải không ? Đã Nhọ, lại còn Đen, lại còn sì sì. Đấy là tên ?" dòng tả chân con mèo yêu của tớ đấy. Nhọ mấy tớ vẫn yêu cực.
    Nhưng mà thấy tớ phá quá, làm đằng ấy không tập trung được vào ?ochuyên môn? thì tớ đi vậy nhá. Tớ chỉ định nhăng cuội vài câu ủng hộ tinh thần đằng ấy thui. Mà trong mấy cái dòng nhăng cuội ấy, có cả lời khuyên chân thành và lòng mong muốn thành công cho đằng ấy đấy.
    Thôi thế tớ đi nhá. Chúc đằng ấy thi đỗ cao học nhá.
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @NhoDensisi :
    Giờ đã hiểu rõ ràng nick của bạn.
    Hứa với tui là sẽ ở lại cho đến khi tui có kết quả cuối cùng mà.
    Đừng có mà lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy chứ.Nói đi là đi ah.
    Tối nay được gặp nàng rồi , đang tính dùng cách của ấy hỏi xem thằng củ chuối hôm qua đèo nàng là thằng nào, thế mà ...
    --> tui đứt rồi.
  9. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tối nay được gặp nàng rồi , đang tính dùng cách của ấy hỏi xem thằng củ chuối hôm qua đèo nàng là thằng nào, thế mà ...
    --> tui đứt rồi.
    [/quote]
    Cha?o chú em, sao lại "đứt". Chị lang thang ca? nga?y trên mạng, hôm nay chă?ng la?m được việc gi?, chột nhớ đến chuyện cu?a chú, va?o động viên chú câu đê? tối có tinh thâ?n chiến đấu...hhehe
    Tối nay nhớ đư?ng có đi muộn, ke?o không lại mất chôf ngô?i cạnh em nó. Cứ bi?nh thươ?ng, đợi đến h nghi? (hay gia?i lao) gi? đó, gia? vơ? ru? nó ra căng-tin hoặc quán ăn gi? cho đơf đói rô?i trêu la? : hôm trước tớ nhi?n thấy ngưòi yêu ấy rô?i nhé! xem e bé tra? nhơ?i ra sao?
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nha.
    Giờ hoàng đạo đến rồi, em chuẩn bị xuất kíck đây.
    Chúc cả nhà một tối vui vẻ nha.

Chia sẻ trang này