1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Vâng em gà, nhưng biết đánh giá đúng về mình
    Em bảo bác xui dại. Tức là bác tư vấn thì bác phải chú ý là bác đang tư vấn cho người khác chứ ko phải bác trực tiếp tán em ý. Thế thì bác phải coi tính cách của đối tượng bác giúp chứ
    Bác nghingolam xem ra cũng thuộc họ nhà gà, ít kinh nghiệm. Đến xin số điện thoại còn khó khăn. Tâm lí con gái thì không thạo, nói năng có vẻ ngượng ngùng không tự nhiên. Nếu hỏi ngay như thế thì càng lộ rõ ý định ngay, không béo gái là gì
    Còn kệ thằng cha đèo đó là bạn trai hay anh trai(gần như là bạn trai rồi, gái lớn 23-24 tuổi rồi còn nhờ anh trai đèo đi làm gì nữa)
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cưa gái là bí quyết chỉ có hai chữ " Đẹp Trai"
  3. silvhcunzin

    silvhcunzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    oi gioi oi la gioi!
    Bac oi bac cu yen tam vung buoc ma tien thoi. Ca da can cau tu lau roi bac ah. Dang o giai doan kieu thoi. Ma bac oi bac nghe ke thi cung dep giai day chu. Cu kieu may lan cho nang so ty choi. Nhung ma hai ba lan thoi dung qua tam ba ban, dut thi chet.
    Nang thay nho nhung la can cau ngay thoi.
    Day la bao boi gia truyen tu thoi gia cat luong day bac a. Tha câu cho chuan, nhu ca'' va giât thoi.
  4. trxuanbach

    trxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi tiếp , ly kỳ ra phết. Chúc chủ topic thắng lợi.
    Tớ cũng theo đuổi cô bạn học cùng lớp từ cấp III mãi đến năm 29 tuổi mới cưới được nàng đấy.
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    thật sự,hôm qua vừa tỏ tình lần đầu tiên trong đời,bị từ chối,một cảm giác buồn ghê ghớm
    nhưng tự nhiên chiều lạc vào topic của bác,đọc mà cũng phải nở nụ cười dù trong lòng bây giờ như xát muối-bất chợt gặp một người giống mình quá đi thôi em với bác cứ dính vào chuyện tình cảm này thì lúc nào cũng như có lửa đót trong lòngmọi chuyện khác ko còn ý nghĩa gì nữa-toàn dân,toàn quân tập trung chỉ vào một mục tiêu duy nhất
    em cũng cưa gái cùng tuổi,cũng học cùng lớp-cái hoàn cảnh này đúng là trớ trêu thay,ko để ý thì thôi chứ trót để ý là y như rằng ko học hành gì nữa,lên lớp đi học chỉ với 1 mục đích duy nhất:trông thấy em đã là 1 thành công trong buổi học hôm đó.hôm nào ko nhìn thấy em đi học buổi học đó coi như bỏ đi
    cái kiểu yêu lần nào cũng như lần đầu của em và bác mệt lắm bác ah,tuy có mãnh liệt nhưng nếu thất bại thì shock lắm,nhất là khi đã đặt quá nhiều hy cọng,tâm sức của mình vào đó.
    em cũng muốn hỏi trường hợp của em mong các bác tư vấn giúp,em lập topic riêng khỏi làm loãng topic của bác này,mong các bác vào xem và chỉ giáo:http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/898148.ttvn
    chúc bác chủ topic thành công
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có em nè!Rất thích đi với ông anh giai vì:
    - Tay lái ko chắc, đi ra đường là lơ ngơ rúc đầu vào ô tô nên tốt nhất là ngồi sau cho vững dạ
    - Hai anh em đưa nhau đi học, đi chơi... tình cảm và vui vẻ quá còn gì?
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có anh giai đèo thì cũng khá an toàn. Thấy cậu bé nào tán mà thấy ghét thì chỉ vào ông anh nói: "Người yêu em đó"
    Còn thấy thích thì nói: "Không có ai chịu đèo em. Nên em phải nhờ đến ông anh"
    Khongthe cũng khôn nhỉ?
  8. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao số em lận đận! Cũng toàn yêu ng bằng tuổi thế nhỉ?
  9. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    6h00'' tối.
    Bước vội lên cầu thang, đến đoạn nối thì cha mẹ ơi : cái chân nam của em cứ nhằm cái chân siêu mà sút.Điềm xấu chăng ? Đến cửa lớp thì : chúa ơi! nàng đến rồi , lại còn ngồi bàn cuối& đang "phanh thây" chiếc bánh.
    Nhẹ nhàng đến bên nàng :
    Em : hi xyz
    Nàng : hi abc.
    Em : giữ chỗ này cho tớ ah?
    Nàng : không.
    Em : vậy ah, buồn nhỉ.Tớ ngồi được kô ?
    Nàng : tuỳ ấy.
    ...
    Nàng : sao hơm trước ấy về sớm thế ?
    Em : Thằng bạn tớ- "cá mặt nước" muốn vượt ải "vũ môn"(đèn đỏ), đập đầu vào đá ngầm, chết phơi xác.
    Em: Tớ phải đến chuộc xác nó về.
    Nàng:...hôm nay trông ấy được phết , đầu lại còn vuốt keo trông lạ hoắc.
    Em (bay bay bay-phê lòi cả tói các bác ah) :
    ờ , lát tớ phải đi ra mắt mà, có thằng bạn muốn giới thiệu em gái của nó cho tớ(nào có em nào đâu) thế nên mình phải lịch sự chút.(chuyện - gặp em mà lại)
    Nàng : vậy ah , thích nhỉ.
    Em : ờ ờ
    Nàng : Bảo bạn của ấy giới thiệu cho tớ một anh đi.
    Em: Xem kìa, có ai đang nói xạo mà không ngượng mồm kìa, đến giờ chưa có bạn trại thì ai tin nổi.
    Nàng: Thật mà. Tớ chả có tiêu chuẩn nào cả thế mà...
    Em (Thôi đi mẹ -thế hôm qua ôm thằng củ chuối nào chặt thế)
    Chài chài, sợ nhất là người nói không có tiêu chuẩn nào cả - kén rã man luôn.
    Em : Thế người ấy phải như thế nào ? Như tớ có qua được vòng gửi xe không ?
    Nàng : Ấy hả ? Chắc trượt rồi.
    Em : ặc ặc ặc.
    Nàng : Sao thế ?
    Em:Đừng hỏi nữa, để tớ tập trung "thở" cái nào - Tự dưng thấy thiếu oxi quá.
    Nàng :...(cười)
    Em : sao dã man thế, bạn bè thì phải nói tránh đi chứ.
    Nàng : Đùa ấy thôi mà.
    Em: Không thể bỏ qua được, suýt tụt huyết áp nè
    Em : phải bắt đền 1 cái gì đó thôi?
    Em : Giờ nghỉ giải lao đi uống nước với tớ nha.
    Nàng:...
    he he
    phê lòi tói các bác ah.
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic cứ thực hiện đúng theo cái chữ ký của anh phía dưới là OK. Việc gì mà phải cưa cẩm với tán tỉnh cho nó mất công.

Chia sẻ trang này