1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ KhôngThể :
    Topic vinh dự với sự góp vui vủa em khôngthể- một thiếu nữ Việt Nam duyên dáng&rất đáng yêu.Khôngthể đã từng là "trẻ trâu" vì thế bơi rất sâu, tầu ngầm hải quân Mỹ cũng không thể bắt được.
    Rất cảm ơn khôngthể đã nói ra 1 điều rất hay : đó là khi con gái "ống chề" thì thường hành tội các ông anh(bắt fải làm xe ôm)-dẫn đến biết bao sự hiểu lầm ngang trái cho ngọn lửa tình yêu mới bùng cháy nhe nhói trong lòng các anh hùng lực lượng vũ trang : "Phòng không- Không quân".
    hi hi, good nice to meet you!
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của oralb :
    thật sự,hôm qua vừa tỏ tình lần đầu tiên trong đời,bị từ chối,một cảm giác buồn ghê ghớm
    nhưng tự nhiên chiều lạc vào topic của bác,đọc mà cũng phải nở nụ cười dù trong lòng bây giờ như xát muối-bất chợt gặp một người giống mình quá đi thôi em với bác cứ dính vào chuyện tình cảm này thì lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng mọi chuyện khác ko còn ý nghĩa gì nữa-toàn dân,toàn quân tập trung chỉ vào một mục tiêu duy nhất
    - thích cái dòng này nhất.
    Các cụ ngày xưa có câu : "an cư" rồi mới "lập nghiệp"
    Chữ cư thì em có rồi , thiếu chữ an (1 gái) thôi để ghép cho thành chuỗi--> nhiệm vụ trước mắt của em chỉ là tán gái thôi(học chỉ là chuyên nhỏ)hehe
  3. qlyn07

    qlyn07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Co?n gi? bă?ng nưfa, chị chúc chú một cốc hehe.....Đấy chị đaf ba?o chú rô?i ma?, em nó chắc gi? đaf có ngươ?i yêu, chú cứ lo xa. Bây giơ? yên tâm ru?i nhé! Lại được em nó khen "hôm nay trông ấy được phết , đầu lại còn vuốt keo trông lạ hoắc", nhất chú co?n gi? nưfa.
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bác vẫn còn nhiều cơ hội đấy. Cố gắng lên bác
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, đi uống nước thế nào, chú kể tiếp đi xem nào, diễn biến tiếp ra sao.........
    .......Nàng đi uống nước rồi hỏi chú "theo ấy thì tớ nên quà gì cho bf của tớ vì tuần sau là sn anh ấy" hay là "tớ có chỗ này uống cafe không gian đẹp lắm cuối tuần ấy có free time ko ?" or sth like that !
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 24/03/2007
  6. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    tình hình của bác ngày càng ổn nhưng phải dặn bác trước 1 điều: bản tính những người như anh em mình lương thiện,tấm lòng trong trắng ,đã yêu là yêu thật lòng và dồn hết đam mê và tâm huyết vào đó,nhưng please bác nhìn gương em,mọi thứ trong giai đoạn đầu cũng rất ổn,tiến triển nhịp nhàng,làm anh em ta rất hưng phấn-cuộc sống toàn màu hồng vì tiến đọ công trình như ý muốn,đã có giai đoạn em ngỡ cá đã nắm trong chậu-muốn bắt lúc nào chả được nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của ta thôi bác ơi,con gái có suy nghĩ riêng của họ nhiều lúc họ cứ lả lơi thăm dò anh em,thỉnh thoảng lại vứt cho anh em ít mồi,phởn chí nghĩ rằng em đang pồ kết ta.nhưng thực ra cũng đang có 1 hàng dài các bạn,anh,chú,bác(thậm chí cả ông)(vì theo bác nhận xét thì em của bác ít ra nhìn cũng ok )-cũng đang trong tình trạng như bác-lâu lâu em thả cho ít mồi-cũng đang sống trên mây.Đến lúc thèm lấy chồng quá thì em mới chọn ra 1 ứng cử viên nặng ký nhất thôi.Nên bác phai thật tỉnh táo xem xét tình hình chứ đặt nhiều hy vọng quá,sống trên mây nhiều quá có khi thất bại sẽ lại như em bây giờ....
    mà cái kiểu cưa gái bằng tuổi thế này thường các em ấy thích đồ cổ,có giá,có sự nghiệp ổn định,có $,nên bác phải thạt chú ý
    thân-chúc bác gặp may mắn
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Topic của em xin được dừng tại đây bởi những lí do hết sức khách quan-Nàng của em hình như đang bán tín bán nghi rằng em đang lập topic trên này để tán nàng(mặc dù em đã cố gắng làm tất cả để giấu đi những thông tin cho cả 2 ).
    Linh tính của một người con gái quả thật đáng sợ.
    Em rất buồn vì rằng có lẽ trên bước đường "gian truân" phía trước chắc chỉ còn mình em "độc diễn"--> rất dễ đứt gánh giữa đường không phải vì tải trong quá nặng mà vì em đặt chúng không cân- cái tính của em nó thế, không bao giờ biết phân bố tình cảm của mình hợp lí, lúc nào cũng "hực" lên như chó điên.
    Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, phân tích , động viên&an ủi của
    2 chị : qlyn07-rất là người lớn,callalys: rất là lãng mạn.
    anh : stork82-anh này nhìn thấu được tim đen của em -ái phục , bái phục
    2 em : NhoDensisi, kimtuthap_84 - nhiệt tình của tuổi thanh xuân
    oralb : hoàn cảnh gần giống tui (nhưng tui sẽ kô thể giống bạn được)
    P/S :NhoDensisi - chúng ta có 1 hiểu lầm nho nhỏ , tui kô biện minh cho mình vì rằng trước mắt tui đã có núi Thái Sơn rồi,ước gì...
    Dù sao cũng rất vui khi được biết bạn.
    THÂN ÁI CHÀO CẢ NHÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác hơi mệt đấy
    Con gái nó không thích con trai không có lập trường, không tự tin và thiếu độc lập, quyết đoán
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hơi tiếc. Hoá ra nàng của chú là 1 mem của ttvnol à. Chú dừng ở đây cũng được.
    Càng dễ, cô ấy cũng 24 t, ko phải trẻ con nữa nên chú chẳng phải ngại gì cả. Hãy tự tin lên, hành động cũng như lời nói cần nam tính và bản lĩnh hơn 1 chút nữa. Và hãy nhớ rằng "kẻ thức thời là người tuấn kiệt'' đừng quá chủ quan và cũng đừng quá rụt rè.
    Chẳng may có "to be unsuccessful" cũng đừng nên chán nản.Đơn giản vì chú là đàn ông!
    Chúc thành công và có 1 TY đẹp. Có gì PM cho a!
  10. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Good luck!!!

Chia sẻ trang này