1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái:cảm xúc+chân thành=khó thành công(thất bại!)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu005, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái thì nên coi gái là CỎ còn mình là BÒ, thích gặm là gặm kô thích thì kô gặm [​IMG]
  2. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: no emotion thì bác còn thua cả... con chó vừa chết của tớ, bác cho rằng nó làm vướng chân bác chứng tỏ bác chỉ bít sống vì bản thân bác.
    Vàng 2: bác hờ hững cái gì? Bác hờ hững theo kiểu "bỏ tình tình theo" à? Chết cười
    Vàng 3: Bác yêu thật à? Choáng váng. Vàng 1+ vàng 2 chứng minh con người bác là hạng mập mờ, không rõ ràng, máu của bác nó không nóng không lạnh không mặn không nhạt y như món nước lợ nóng già
    Vàng 4: Đấy, bác lại là đứa bá láp bá xàm nói 1 biện luận 3 òi
    [/quote] pác nì học làm thầy bói từ bao h mà vẫn ngu ngơ thế,chỉ toàn đoán linh tinh thôi.Thứ nhất,cảm xúc khi thích một ai đó thì đương nhiên là phải có rồi,chỉ có điều là khi mình thể hiện điều đó 1cách chân thành sẽ làm cho đối phương kiêu hơn,nghĩ rằng mình nằm trong tay họ-->cảm thấy bình thường và mình sẽ phải mất nhiều thời jan hơn(=khó thành công). Nếu mình lạnh lùng,tính toán một chút thì đối phương sẽ rất dễ bị cảm giác đánh lừa-->hêhê,sẽ thành công nhanh chóng_nhưng đó chỉ là chinh phục chứ đâu gọi là yêu!
    Thứ hai,ai chẳng sẽ đến lúc muốn yêu thật lòng.Cảm thấy mình cũng sắp jà rồi,muốn tìm 1 bến đỗ để nghỉ ngơi hoàn toàn_nghì đến một tương lai xa,yêu và thể hiện đúng cảm xúc thât_luôn mãnh liệt và luôn chỉ nghĩ đến người đó thôi!
  3. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này nói rất hay,vote 5* luôn
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Zai ko iu bằng cảm xúc.

  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cho ta động lực để hành động. Nhưng hành động có thành công hay không thì phải trông chờ vào lí trí sáng suốt.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chết cười tập 2
    Cái vàng vàng: dạ, em còn ngu ngơ khù khờ, thấy cồn cát mà cứ ngỡ núi Thái Sơn, hix [​IMG]
    Cái đoạn bắt đầu bằng chữ "Thứ nhất": đọc theo mém đứt hơi đấy ạ. Bác nói ra làm em cứ ngỡ đang xem phim Hàn do thằng Park Son Hyuk (đọc thế nào tùy bác nhé) đóng quá. Chịu không nổi về kiểu suy nghĩ như phim của bác. Bác đừng nói bác chinh chiến nhìu quá òi có cái kết luận thía nhá. Con gái bây giờ không Cáo thì cũng là Sói, dễ mà lọt bẫy cả chục lần như bác làm marketing sao?
    Đoạn còn lại: Tùy duyên thôi, thí chủ đừng có nóng
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cua gái là bí quyết chỉ có 2 chữ "đẹp trai"
  8. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "đẹp trai" mà "ko có tài" thì cũng vứt đi,có chăng chỉ cua được mấy cô đứng đường thôi,hehe...
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai ai nó cua bọn đứng đường, bọn đấy chỉ cần có tiền là ok, thường đẹp trai nó thích cua bọn nhà giàu hơn

Chia sẻ trang này