1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan nà?t còfi lò?ng - nhơ?? anh em tư vĂ?́n gĂ?́p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 24/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn mọi người vì đã đưa ra lời khuyên, đặc biệt là chị Queen. Thực ra lúc quyết định thì cũng rất quyết tâm và tự tin lắm r. Lên đây là muốn nghe mọi người cho ý kiến để rút kinh nghiệm. Bây giờ thì đã thấy rất nhẹ nhõm r. Cảm ơn mọi người.
  2. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu được tâm trạng này. Chia sẻ!
  3. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tía ơi, Cứ như đọc tiểu thuyết chương hồi ấy
    Nhất cự ly, nhì tốc độ và nhớ là PHẢI LỲ ĐÒN Cố lên em giai ơi
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú còn chờ nó make love trước mặt rồi mới chịu tin sao.
    Khi yêu con người mất hết lý trí, một tia sáng nhỏ nhoi cũng nghĩ là hi vọng. Tỉnh táo lại đi
    Cắt đứt ngay đi chú ạ. Đau một lần rồi thôi, cứ day dứt, dằn vặt thế này là hỏng hết đấy, nhất là sắp tốt nghiệp rồi. Coi như là có duyên mà không có phận đi, một kỉ niệm đẹp. Tặng chú bài thơ này:
    Nỗi buồn ơi, mưa thu rơi cánh hoa trôi dạt
    Đau đớn thay khi cứ phải vô tình
    Ruột như cắt chẳng biết khi nao tỉnh rượu
    Kiếp này không ân hận, chỉ nuối tiếc khi lòng ta trống trải
    Ai sẽ là người thương cảm với ta đây
    Kiếp sau sẽ nối tiếp duyên này, ta sẽ cùng nàng sống bên nhau
    Suốt đời ta sẽ yêu nhau mãi, suốt đời ta sẽ ở bên nhau
    Kiếp sau sẽ nối tiếp duyên này, ta sẽ cùng nàng đi đó đây
    Rũ bỏ vinh hoa trên trần thế, chỉ mong được sát cánh cùng bay
    Không thấy được chuyện tâm tư cách trở
    Giữa cõi đời sống chết miên man
    Chỉ trách trời xanh bỡn đùa số phận
    Để mọi chuyện qua đi như mộng với sương bay
  5. Imoto84

    Imoto84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic,
    dao nè các em 88 hay thất tình quá.
    Bỏ qua 1 bên mà lo sự nghiệp đi em.
  6. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với bác. Tốt nhất là nên lặng lẽ rút lui, bất luận em kia đóng kịch hay thật. Nếu bác lo em ý đóng kịch thì cứ chân thành với ngta vào, k yêu thì cũng có 1 ng bạn tốt, còn nếu sau này ngta cảm động quá,,,khéo bác lại may. Tóm lại cũng k mất gì nhiều
  7. linking00

    linking00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dính vào yêu đương là mệt đấy, mình chỉ biết vậy, nhưng thế gian này không có yêu đương,con người không đến được với nhau thì làm sao mà duy trì nòi giống được?
    Tuy nhiên, mình cũng từng trải cảnh đau đớn trong ty, cái cảm giác ấy tức không sao chịu được (tức đến nổi cái bàn vở tung toé, tay rớm máu)
    Nhưng thôi, dù sao vẫn phải yêu chư, nó đến thì đón nhân nó 1 cách từ từ và bình thản. Cậu nóng vội tìm hiểu thằng kia với cáo có mối quan hệ ntn là đang đi lệch hướng trong tình yêu đấy ; nóng vội = hỏng việc.
    Cứ kệ mé nó đi, thích đi với thằng nào thì đi, cậu càng tìm hiểu càng nóng ruột, rồi vớ vẩn là uống thuốc đau dạ dày cho mà xem
    Tớ mà như cậu thì phắn về nhà cho khuất mắt, để cho chúng nó 1 nửa năm sau tình cảm tiến triển đến đâu, cáo thích cậu thì tự động nó trở lại với cuộc đời cậu, không khéo trong vòng nửa năm ấy em khác hoàn mỹ hơn lại đến với cậu...làm cho cậu không phải nóng ruột, cảm thấy thanh thản hơn

Chia sẻ trang này