1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn nhẫn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canari, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn...

    Không thể hiểu nổi tại sao mình có thể phạm một lỗi ngu ngốc vào phút cuối để tước đi cơ hội vào bán kết của đội nhà.
    Thể thao thật tàn nhẫn. Quá đau.
    Anh luôn đam mê hết mình và những sai lầm làm anh sụp đổ.
    Online với hy vọng gặp một người bạn nào đó để chia sẻ nhưng kỳ lạ làm sao, không một ai online cho đến lúc... còn kỳ lạ hơn... Em online.
    Sai lầm nối tiếp sai lầm. Anh vi phạm lời thề của mình. Và càng fall hơn nữa.
    Nhục nhã.
    Cay đắng.
    Mình sẽ không bao giờ yếu đuối như thế này nữa.


    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ? Chú đã bao nhiêu tuổi???
    Trưởng thành đi chứ nhỉ???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được Sweet lady VKT sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 01/10/2002
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng dằng vặc nữa!

    Always keep smiling !!!
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Dạ em không hiểu gì hết !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là tàn nhẫn!!!
    Tôi luôn quan niệm rằng "cuộc đời luôn công bằng",nhưng nhiều khi tôi không hiểu nổi công bằng có phải là 1+1=2 không nữa.
    Thể thao chỉ là một trò chơi,thua trận này ta bày trận khác.
    Còn trong tình yêu thì hình như không tồn tại sai lầm,vì yêu đã là...một sai lầm!???
    Đúng là không nên dằn vặt nữa bạn ạ.
    Gặm nhấm những nỗi niềm gửi trong cảnh "chết đuối không vớ được cọc" cũng thú vị lắm,để thấy rằng thật đáng sống,thật đáng dang một đôi tay.....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Uh hôm qua say quá viết lung tung. Có cái gì đâu? Cảm ơn mọi người!!!
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
    Được canari sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 01/10/2002
  8. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chán , cuộc sống này tàn nhẫn thật....nhưng hình như nó chỉ tàn nhẫn với những ai nghĩ la` nó..tàn nhẫn, có đúng kô nhỉ???
    DNBT
    Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return, thank you for the memories I will cherish forever.But most of all thank you for showing me that there will come a time when I can eventually let you go!!!!
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có tàn nhẫn hay không, có hiểu hay không thì tự người lập ra topic này sẽ biết, chắc những người lớn thường thích chen chân vào những chỗ đông người hay sao ý nhờ?
    Chú !!! Thua bao nhiêu cháu cho chú vay mà trả nè !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    eo ơi tàn nhẫn thiệt,cả dã man nữa chứ,hichic
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 03/10/2002

Chia sẻ trang này