1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn Phá" - Đất lành chim đậu đi "tàn phá" đại hội box du lịch (chi tiết trang 31)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi maugiang, 16/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Luợm lặt 1
    Sáng 18/9 ga-ri lái xe đến nhà chubby chở đồ ăn, nước uống. Nhận được sms của maugiang " Chú điện thoại nói giúp với bố cháu cho cháu đi, số đt là xxxxxxxxxx " . Xong béng luôn. Ga-ri đưa con chỏ màn hình xuống số đt của phụ huynh maugiang và bấm gọi luôn ( điện thoại hiện đại nó tiện thế, ko phải chép ra giấy lằng nhằng, hi hi )
    ga-ri coi như bằng tuổi maugiang :
    -Bác ơi bác cho Giang đi đại hội du lịch với bọn cháu cho vui, lành mạnh, thân thiện, đoàn kết bác ạ.
    -Giang nó còn trẻ con, đi chơi thế ko được
    chubby nghe ga-ri trình bày hoàn cảnh thật quá liền bảo
    -Chết sao anh lại nói thế, phải nói đi giao lưu lớp tiếng Anh
    -Ơ, thế sao ko dặn anh trước
    chubby cầm điện thoại :
    -Bác ạ, Giang đang học lớp tiếng Anh, hôm nay tổ chức giao lưu vui vẻ cho mọi người hiểu biết nhau hơn, bác cho Giang đi cùng bọn cháu nhé.
    Không biết phụ huynh Giang nói gì nhưng khi chubby trả lại đt cho ga-ri thì lắc đầu . Vậy là hỏng hết bánh kẹo rồi. Thuyền trưởng ko được phép ra khơi.
  2. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Gà_rù (Chân dung)
    [​IMG]
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Cảnh chụp trên đường HCM do ga-ri lái oto bằng tay trái, dùng di động chụp bằng tay phải
    ~ 1~
    [​IMG]
    ~ 2 ~
    [​IMG]
    ~ 3 ~
    [​IMG]
    ~ 4 ~
    [​IMG]
  4. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Cung đường HCM lúc đi thật là đẹp mà mải chạy xe nên ko có time choẹt đc cái ảnh nào. Nhìn ảnh của bác gà ri lại tiếc hùi hùi.
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=Be4iZZRv4sA
    Đội múa yosakoi nhà mình được phết
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 20/07/2009
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân của đêm không ngủ:
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/dulich/DHIV2e***.jpg​
    Tặng xe anh Kim bức nì cho đỡ tiếc:
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/dulich/DHIV3e***.jpg​
    Mấy xe hành quân trên đường HCM:
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/dulich/DHIV4e***.jpg​
    @ bạn Thảo ôm của anh Kim: ấy up danh sách của đoàn mình lên cho mọi người down về nhé
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 20/07/2009
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Lao xuống dốc vù vù nè, crop và làm nghiêng ảnh của gà rù ra ảnh này
    [​IMG]
    @ gà rù : Chất ảnh Canon G10 quá ổn
  8. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Luyện công chuẩn bị chiến ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Và lúc chiến đấu ....
    [​IMG]
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt 2
    ga-ri và nhinho8x đến gần Xuân Mai lúc mưa như trút nước thì có tin nhắn tít tít. Đang lái xe trong mưa mù mịt nên ga-ri ko open. Đến Xuân Mai open tin nhắn, lại là maugiang nói nhờ chú nói với bố cháu lần nữa.
    Lần này ga-ri thay đổi cách xưng hô và cách khơi gợi vấn đề.
    - Thưa anh, Giang là nhóm trưởng tổ chức chuyến đi nên nắm nhiều vấn đề quan trọng của nhóm. Giang làm mọi việc rất ok. Giờ ko có Giang chúng tôi như rắn mất đầu. Anh có thể xem xét cho phép Giang đi được ko ? ( Phải trình bầy thế này thì phụ huynh maugiang mới thấy leader ko còn bé, he he )
    - Thôi được rồi, tôi đồng ý để Giang đi với các anh.
    Trước đó vài phút gà rù kể nhà maugiang có trang trại gà nên ga-ri tán thêm 1 câu:
    - Vâng cám ơn anh. Khi có dịp cả nhóm sang trang trại gà của anh mua ít gà về ăn nhé.
    - Hì hì ( phụ huynh Giang cười trong máy )
    gà rù lập tức alo thông báo cho maugiang tin papa đã cấp quota xuất cảnh khỏi trang trại để tụ hội với các giang hồ hảo hán của nhóm Tàn phá.

Chia sẻ trang này