1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn Phá" - Đất lành chim đậu đi "tàn phá" đại hội box du lịch (chi tiết trang 31)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi maugiang, 16/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Vậy là cũng kết thúc 1 chuyến đi, 1 hành trình không quá dài nhưng đủ để tất cả các mem, nhà Tàn phá làm quen và trở nên thân thiết với nhau hơn sau ĐH box DL lần này.
    Đến giờ phút này, tớ vẫn còn đọng lại chút cảm xúc lâng lâng, phiêu lãng suốt 4 tiếng lang thang trong rừng CP cùng cả nhà, vẫn lanh lảnh bên tai tiếng chim hót và dập dìu khung cảnh lãng mạn của những đàn **** rừng chao lượn trước mắt....Vẫn đung đưa những chùm lan tím dịu vợi tít trên cao, xuyên qua tán cây cổ thụ vi vu trong nắng.
    Vẫn là cảm xúc ấy...cái cảm xúc còn mãi là dư âm khi nhớ đến những giây phút đã qua, đã là ký ức...
    Hi vọng rằng, những thành viên đầu tiên của nhà Tàn phá và những thành viên về sau này sẽ cùng chung tay góp sức xây dựng nên 1 ngôi nhà mang đầy đủ tố chất "Đất lành chim đậu" như vốn đặc trưng của nó đã nói lên điều đó!
    Cũng nhân đây, xin được cảm ơn Maugiang - cậu leader đã hết lòng vì sự ổn định và đoàn kết của cả nhóm.
    Cảm ơn em Tú (gà rù) đã lên kế hoạch và chương trình, chăm sóc các thành viên chu đáo trong suốt 2 ngày vừa qua.
    Cảm ơn các bạn Tú (hacchutuoc) và cô giáo cùng toàn bộ các bạn trong nhóm Yosakoi vì đã giúp tiết mục rất ấn tượng này được xứng tên có mặt trên sân khấu ĐH đêm qua.
    Cảm ơn giọng ca ngọt ngào và êm dịu đậm chất trữ tình của Mơ cùng Việt Hải đã giúp nhà Tàn Phá được biết đến với khả năng ca hát thật tuyệt vời!
    Cảm ơn em Mơ và chị Lan Anh vì đã giúp công tác tổ chức offline và phân chia Xế Ôm, thiết kế slogan...cho cả nhóm được suôn sẻ.
    Cảm ơn đội ngũ hậu cần (T.Hoa, Mậu Giang, Anh Tú un_co và chị Hà Liz1204, Đức) đã nhiệt tình không quản thời gian mưa gió giúp đỡ chuẩn bị chu đáo khâu hậu cần.
    Cảm ơn bác Gà ri và anh taycuphach (nhà tài trợ chính của ĐH) đã giúp đoàn đưa các Ôm và Xế của đoàn đi đến nơi về đến chốn, vận chuyển đồ đạc và đồ dùng chung của cả đoàn được ổn thỏa.
    Cảm ơn em Thảo và bác Gà ri vì đã chu tất các vấn đề về y tế, đồng thời cảm ơn 2 người đã tài trợ toàn bộ các khoản liên quan đến thuốc men cho cả đoàn!
    Cảm ơn bạn Đăng đã cho cả nhóm cơ hội được giao lưu với anh em nhà Minsk, trao đổi học hỏi về kinh nghiệm đi du lịch của những anh chị đi trước.
    Cảm ơn 2 phó nháy pro` nhất Kimboss và Việt Hải đã cho đoàn những kiểu ảnh "độc" và "để đời".
    Cảm ơn tất cả vì đã cùng đoàn kết chung tay góp sức xây dựng nhà chúng ta thành công tốt đẹp tại đại hội lần này.
    Cuối cùng, xin được cảm ơn xế vì đã đưa tớ đi đến nơi, về đến chốn. Cảm ơn vì sự chăm sóc tận tình, quan tâm chu đáo trên từng con đường khiên tớ lúc nào cũng cảm động suýt rơi nước mắt
    Trong suốt 2 ngày vừa qua, với số lượng thành viên đông và cơ cấu của nhà TP còn mới, không tránh khỏi những thiếu xót và 1 số rắc rối không mong đợi, những việc làm của các leaders chưa được hoàn tất, trọn vẹn, mong được mọi người thứ lỗi và quá cho. Quan trọng hơn cả, rất mong các bạn đưa ra ý kiến đóng góp để chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau chinh phục những hành trình mới trong thời gian sắp tới với tên gọi "Nhà Tàn Phá".
    Cảm ơn cả nhà và...all in all, yêu và nhớ tất cả ^^.
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 20/07/2009
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ọp ẹp thì chơi vào chủ nhật nhá các bạn
    mọi ng đều đc nghỉ, chứ thứ 7 hay bận bịu lém
    hehe
  3. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng đc cảm ơn ... thích quá Kekekekkek
    >>> Nào cũng bước tiếp, phía trước là những con đường đầy cỏ hoa thơm ngát ...
    [​IMG]
  4. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Chân dung thủ lĩnh !
    [​IMG]
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim rất chi nà hớn, được buổi sáng CN chiều mấy chị em vì bị chê bai quá nhiều ^^
    [​IMG]
    Xế của Gà và ôm xe bên cạnh, thế mí đau mà hình như cũng chả chụp chung với xế bức nào
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/dulich/DHIV6e***.jpg
    2 hotboy show hàng, mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10
    http://i116.photobucket.com/albums/o18/thanhtudoan/dulich/DHIV5e***.jpg
    Xe bác Ga_ri bị hỏng lúc vừa uống nước xong ở thị trấn Đồng Văn
    [​IMG]
  6. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Em chubby027 cho anh mượn bài viết trên làm lời mở đầu cho bài viết dưới đây.
    He he! Xin chào cả nhà Tàn phá!
    I love you!.
    Chúc mừng nhà Tàn Phá đã ?ođi đến nơi về đến chốn?
    Chúc mừng Đại hội đã ?okhông? thành công? như mong đợi!
    I hate? Thật là chết tiệt?. ****er?
    ????.
    Chienbinh là chienbinh đây mà! Các bác có nhận ra ko?
    Trước khi complaint j thì cũng thành thật xin lỗi cả nhà ?oTàn Phá? đã làm ảnh hưởng tới không khí ?ocelebration?.
    Chẳng giúp ?otàn phá? cái j cho Nhà Tàn Phá mà còn cản trở. Hị hị.
    Chienbinh vừa vào nhà tắm, soi gương mà tự sỉ vả cái thằng trong gương rùi. Một vài cái tát? nước vào cái mẹt nó rùi các bác à; tát? phải, tát? trái đủ cả.
    Bác nào còn chưa hài lòng, vẫn còn angry?, vẫn còn abc thì? xin lượng thứ. Để chuyến đi có nhìu kỷ niệm, chúng ta ?onên? sảy ra một vài sự cố. Hị hị?.
    Số của chienbinh nó đen thế nào ý. Tự thấy mình ?oăn sạch, ở sạch?, ko đâm thuê chém. mướn mà trời vẫn ko tha trừng phạt?
    Đáng nhẽ bình thường, chienbinh ra chiến trường bằng con xế Dream chiến cơ. Nhưng chả hiểu thế quái nào, lo sợ cho sức khoẻ của con chiến mã này mà hắn đổi sang đi con AB. Và mọi chuyện bắt đầu từ con AB này ra.
    Phần một: Báo cáo là đã tự kiểm điểm song. Hị hị! Tại khách quan các bác nhỉ. Hôm nào có dịp, chienbinh mời cả nhà mình qua nhà chơi, để bít nhau. Chienbinh vừa ra ở riêng(khu vực mà giới giang hồ truyền nhau câu: Anh em Cổ Nhuế xin thề?), thoải mái cho cả nhà tàn phá.
    Phần hai: Chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở đi bạn chuẩn bị xe đi phượt
    Giới giang hồ F_233 đã có rất nhìu bài viết về vấn đề này nhưng chienbinh cũng cần phải nói lại. Đây cũng là điều tự nhắc nhở bản thân:
    - Chuẩn bị 1 săm dự phòng: Việc này rất quan trọng nếu bạn không muốn bị chặt chem., Và đánh vật với chiếc xe dọc đường.
    - Thay săm mới từ trước chuyến đi nếu săm đã có từ 2 vết vá trở lên. Các bạn đừng tiếc săm
    Các bạn đừng có tiếc. Điều này lý giải một cách khoa học: Miếng săm bị vá khi đi trên đường với tốc độ cao, time kéo dài trong thời tiết nóng --> chính nhiệt độ giữa săm (tiếp xúc qua lốp) với mặt đường sẽ làm các vết vá bị nở lại và làm bong miếng vá. Hậu quả là vết vá sẽ bị hỏng và chuyện xe bạn bị xì hơi ở miếng đã bị vá là điều dễ hiểu, vấn đề chỉ là thời gian.
    - Đi xe tay ga cũng được với điều kiện các bạn phải chuẩn bị thêm 1 vài đồ sửa xe chuyên dụng, bởi xe ga khó thay săm hơn so với các loại xe số.
    - ?
    Phần thứ 3: Xin kể lan man với cả nhà mình tâm trạng của người đã trải qua sự cố. Hoang mang lắm, cả nhà à. Đây là hồi tưởng cho chuyến đi rừng vừa qua. Với nhân vật chính là ?oTa?:
    Ngay khi cùng cả nhà quyết định vào rừng, lòng ta vui sướng, hào hứng và phấn khích lạ thường.
    Cả đoàn phi ?" có thể nói là ầm ầm - với rừng. Phong cảnh đẹp, yên tĩnh; thời tiết mát mẻ cùng với tâm trạng phơi phới thì thật là sung sướng. Ngước lên nhìn trời cao, trong xanh; thỉnh thoảng có những tia nắng chiếu xuyên cành lá xuống mặt đường? và hình dung ra những hình ảnh cách đây 10 năm là con vượn, khỉ truyền từ cành này sang cành khác, tiếng chim hót líu lo trên cành.
    Phong cảnh hữu tình mà lòng người chợt gợn một chút camerun khi mà mặt đường nhìu đoạn rất trơn vì ẩm ướt và rêu xanh; cùng với đó thỉnh thoảng lại xuất hiện lù lù những chiếc ô tô đi ngược nhiều(mình cứ nghĩ là con đường vào rừng chỉ được đi một chiều, sáng là chiều vào rừng và buổi chiều là chiều ra khỏi rừng). Đương nhiên, kèm với tâm trạng hào hứng là một chút cảnh giác cho những đoạn cua và xuống dốc.
    Niềm vui chẳng đầy gang. Điều j tới cũng phải tới. Niềm vui chưa dứt thì sự cố xảy ra. Bao giờ cũng vậy, tại thời điểm cao trào là tới bi thảm ngay. Hị hị.
    Giọng của ôm đằng sau vang lên: xế ơi, xế có vẻ như có vấn đề.
    Hị hị!
    Dừng xe, kiểm tra. Đúng điều không mong đợi đã đến. Thủng săm --> xịt lốp.
    Cả xế và ôm cùng rút điện thoại ra cầu cứu mà đâu bít rằng: chúng ta đã ngoài vùng phục vụ. Thất vọng lần 1.
    Một lúc sau thì có ?obạch bạch? cưỡi bạch mã đi qua. Dừng lại, ngó nghiêng. Chịu! không giúp được j, đi típ! Thất vọng lần 2.
    Lại 2 xế nữa đi tới! Cũng không có đồ. Thông báo rằng, xế cầm đồ và có đồ thì đã đi trước. Thất vọng lần 3.
    Chốt đoàn là con Innova. Cũng không có đồ và khả năng phù phép.
    Rất nhìu phương án đã được đề nghị: Nguỵ trang xe rồi cất giấu trong rừng, khi có đồ sẽ ra cứu. Quay về điểm xuất phát? Thất vọng toàn tập.
    ?oChỉ tay lên trời chỉ trời vô đối
    Cúi mặt xuống xế, vô đối thật sao?
    Lúc này đành phải chia tay ôm để ôm lên xe khác đi tiếp.
    Chỉ còn ta với ta đánh vật với con ?oyêu quái? đã ẩn náu trong con xế thân yêu.
    Vừa đi vừa dắt mà đau đớn long.
    Xung quanh là ?orừng?, là cây, là tiếng im lặng đến ghê người. Còn đường phía trước mù mịt. Quay lại cũng không dám mà đi tiếp cũng lo sợ. Mất phương hướng hoàn toàn. Chẳng bít đâu là đích đến, đâu là điểm xuất phát. Chẳng bít còn phải vượt qua bao xa để tới đích và chẳng bít đã cách điểm xuất phát như thế nào, chỉ bít rằng rất xaaaaaaaaaa rồi.
    Lúc này chợt nghĩ, gặp 1 toán dân thổ phỉ cùng nhảy ra đâm chém., cướp hiếp xe, phi tang xác vào rừng thì bít cầu cứu ai.
    Sau một hồi lưỡng lự, chiến đấu tư tưởng để quyết định: Đi tiếp. Anh em đang đợi ta và sẽ quay lại cứu ta. Quay lại là kẻ thất bại.
    Thế là đi tiếp. Vừa đi vừa dắt bộ khoảng 1km thì gặp chòi(nhà) ban quản lý rừng.
    Mừng quá! Vậy là ta không bị thổ phỉ rồi.
    Tiếp cận BQL, ta đã chia sẻ nỗi niềm cho những người nơi đây với hy vọng có một giải pháp nào đó với trường hợp của ta. Thật đáng tiếc, với các trường hợp khác thì họ sẵn sang giúp đỡ, có đầy đủ ?ocơ sở hạ tầng, vật chất? để hỗ trợ. Còn với riêng trường hợp của ta thì đã có chỉ thị của ?oTrời?: Không thể giúp!
    - Lạy Chúa ban phước lành cho con!
    - Chúc con thượng lộ bình an
    - Chân khoẻ, tay khoẻ để tiếp tục con đường phía trước.
    Ta mỉm cười như không hề có khó khăn j. Chỉ còn 5 km đường nữa thôi. Đã thực hiện được 3/4 nhiệm vụ rùi cơ mà, sao lại không thể tiếp tục. Sự nghiệp ?ophượt? vẫn còn nhìu người vất vả hơn ta.
    Tạm biệt những con người có cuộc sống đơn điệu: không điện thoại, ko internet? Ta tiếp tục hành trình chinh phục con xế và con đường phía trước.
    Thật là mệt mỏi và nản! Sao mà anh em nhà ta đi lâu đến vậy.
    Một lúc sau thì gặp anh em nhà 6Đ (tạm dịch: đỉnh đèo đứng đái đầy đường) xuất hiện. Xung quanh toả ra một ánh ?ohào quang? lãng mạn, phiêu du. Vừa đi vừa nghêu ngao hát, đánh đàn.
    Sau màn chào hỏi, họ đã để lại cho ta một cái bùa với lời căn dặn: Chú đi một đoạn rùi xuống niệm thần chú: ?oKéo ra - đầy vào ?" kéo ra - đẩy vào?. Hy vọng với chiếc bùa này sẽ đưa chú đến được ?oTây Thiên?.
    Cảm ơn 6Đ rồi ta tiếp tục lên đường.
    Phong cảnh lúc này thật đẹp! Thiên nhiên hoà quyện cùng con người với hình ảnh bên bờ suối là một vài ?otiên nữ? đang tắm(làm dáng) trước những tay thợ? chụp cừ khôi.
    Với tấm bùa trên tay, cuối cùng ta đã hoàn thành nhiệm vụ số 1.
    ??????..
    Còn rất nhìu thử thách phía trước. Hẹn các bạn trong nhiệm vụ 2.
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    nhinho8x:
    So với ảnh chụp hồi xưa, giờ em trổ mã hơn nhiều. Và vẻ ngây thơ, giản dị cũng bay sạch rồi thì phải
    Hẹn gặp lại em!
  8. hacchutuoc

    hacchutuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    He he! Xin chào cả nhà Tàn phá!
    I love you!.
    Chúc mừng nhà Tàn Phá đã ?ođi đến nơi về đến chốn?
    Chúc mừng Đại hội đã ?okhông? thành công? như mong đợi!
    I hate? Thật là chết tiệt?. ****er?
    ????.
    Chienbinh là chienbinh đây mà! Các bác có nhận ra ko?
    Trước khi complaint j thì cũng thành thật xin lỗi cả nhà ?oTàn Phá? đã làm ảnh hưởng tới không khí ?ocelebration?.
    Chẳng giúp ?otàn phá? cái j cho Nhà Tàn Phá mà còn cản trở. Hị hị.
    Chienbinh vừa vào nhà tắm, soi gương mà tự sỉ vả cái thằng trong gương rùi. Một vài cái tát? nước vào cái mẹt nó rùi các bác à; tát? phải, tát? trái đủ cả.
    Bác nào còn chưa hài lòng, vẫn còn angry?, vẫn còn abc thì? xin lượng thứ. Để chuyến đi có nhìu kỷ niệm, chúng ta ?onên? sảy ra một vài sự cố. Hị hị?.
    Số của chienbinh nó đen thế nào ý. Tự thấy mình ?oăn sạch, ở sạch?, ko đâm thuê chém. mướn mà trời vẫn ko tha trừng phạt?
    Đáng nhẽ bình thường, chienbinh ra chiến trường bằng con xế Dream chiến cơ. Nhưng chả hiểu thế quái nào, lo sợ cho sức khoẻ của con chiến mã này mà hắn đổi sang đi con AB. Và mọi chuyện bắt đầu từ con AB này ra.
    Phần một: Báo cáo là đã tự kiểm điểm song. Hị hị! Tại khách quan các bác nhỉ. Hôm nào có dịp, chienbinh mời cả nhà mình qua nhà chơi, để bít nhau. Chienbinh vừa ra ở riêng(khu vực mà giới giang hồ truyền nhau câu: Anh em Cổ Nhuế xin thề?), thoải mái cho cả nhà tàn phá.
    Phần hai: Chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở đi bạn chuẩn bị xe đi phượt
    Giới giang hồ F_233 đã có rất nhìu bài viết về vấn đề này nhưng chienbinh cũng cần phải nói lại. Đây cũng là điều tự nhắc nhở bản thân:
    - Chuẩn bị 1 săm dự phòng: Việc này rất quan trọng nếu bạn không muốn bị chặt chem., Và đánh vật với chiếc xe dọc đường.
    - Thay săm mới từ trước chuyến đi nếu săm đã có từ 2 vết vá trở lên. Các bạn đừng tiếc săm
    Các bạn đừng có tiếc. Điều này lý giải một cách khoa học: Miếng săm bị vá khi đi trên đường với tốc độ cao, time kéo dài trong thời tiết nóng --> chính nhiệt độ giữa săm (tiếp xúc qua lốp) với mặt đường sẽ làm các vết vá bị nở lại và làm bong miếng vá. Hậu quả là vết vá sẽ bị hỏng và chuyện xe bạn bị xì hơi ở miếng đã bị vá là điều dễ hiểu, vấn đề chỉ là thời gian.
    - Đi xe tay ga cũng được với điều kiện các bạn phải chuẩn bị thêm 1 vài đồ sửa xe chuyên dụng, bởi xe ga khó thay săm hơn so với các loại xe số.
    - ?
    Phần thứ 3: Xin kể lan man với cả nhà mình tâm trạng của người đã trải qua sự cố. Hoang mang lắm, cả nhà à. Đây là hồi tưởng cho chuyến đi rừng vừa qua. Với nhân vật chính là ?oTa?:
    Ngay khi cùng cả nhà quyết định vào rừng, lòng ta vui sướng, hào hứng và phấn khích lạ thường.
    Cả đoàn phi ?" có thể nói là ầm ầm - với rừng. Phong cảnh đẹp, yên tĩnh; thời tiết mát mẻ cùng với tâm trạng phơi phới thì thật là sung sướng. Ngước lên nhìn trời cao, trong xanh; thỉnh thoảng có những tia nắng chiếu xuyên cành lá xuống mặt đường? và hình dung ra những hình ảnh cách đây 10 năm là con vượn, khỉ truyền từ cành này sang cành khác, tiếng chim hót líu lo trên cành.
    Phong cảnh hữu tình mà lòng người chợt gợn một chút camerun khi mà mặt đường nhìu đoạn rất trơn vì ẩm ướt và rêu xanh; cùng với đó thỉnh thoảng lại xuất hiện lù lù những chiếc ô tô đi ngược nhiều(mình cứ nghĩ là con đường vào rừng chỉ được đi một chiều, sáng là chiều vào rừng và buổi chiều là chiều ra khỏi rừng). Đương nhiên, kèm với tâm trạng hào hứng là một chút cảnh giác cho những đoạn cua và xuống dốc.
    Niềm vui chẳng đầy gang. Điều j tới cũng phải tới. Niềm vui chưa dứt thì sự cố xảy ra. Bao giờ cũng vậy, tại thời điểm cao trào là tới bi thảm ngay. Hị hị.
    Giọng của ôm đằng sau vang lên: xế ơi, xế có vẻ như có vấn đề.
    Hị hị!
    Dừng xe, kiểm tra. Đúng điều không mong đợi đã đến. Thủng săm --> xịt lốp.
    Cả xế và ôm cùng rút điện thoại ra cầu cứu mà đâu bít rằng: chúng ta đã ngoài vùng phục vụ. Thất vọng lần 1.
    Một lúc sau thì có ?obạch bạch? cưỡi bạch mã đi qua. Dừng lại, ngó nghiêng. Chịu! không giúp được j, đi típ! Thất vọng lần 2.
    Lại 2 xế nữa đi tới! Cũng không có đồ. Thông báo rằng, xế cầm đồ và có đồ thì đã đi trước. Thất vọng lần 3.
    Chốt đoàn là con Innova. Cũng không có đồ và khả năng phù phép.
    Rất nhìu phương án đã được đề nghị: Nguỵ trang xe rồi cất giấu trong rừng, khi có đồ sẽ ra cứu. Quay về điểm xuất phát? Thất vọng toàn tập.
    ?oChỉ tay lên trời chỉ trời vô đối
    Cúi mặt xuống xế, vô đối thật sao?
    Lúc này đành phải chia tay ôm để ôm lên xe khác đi tiếp.
    Chỉ còn ta với ta đánh vật với con ?oyêu quái? đã ẩn náu trong con xế thân yêu.
    Vừa đi vừa dắt mà đau đớn long.
    Xung quanh là ?orừng?, là cây, là tiếng im lặng đến ghê người. Còn đường phía trước mù mịt. Quay lại cũng không dám mà đi tiếp cũng lo sợ. Mất phương hướng hoàn toàn. Chẳng bít đâu là đích đến, đâu là điểm xuất phát. Chẳng bít còn phải vượt qua bao xa để tới đích và chẳng bít đã cách điểm xuất phát như thế nào, chỉ bít rằng rất xaaaaaaaaaa rồi.
    Lúc này chợt nghĩ, gặp 1 toán dân thổ phỉ cùng nhảy ra đâm chém., cướp hiếp xe, phi tang xác vào rừng thì bít cầu cứu ai.
    Sau một hồi lưỡng lự, chiến đấu tư tưởng để quyết định: Đi tiếp. Anh em đang đợi ta và sẽ quay lại cứu ta. Quay lại là kẻ thất bại.
    Thế là đi tiếp. Vừa đi vừa dắt bộ khoảng 1km thì gặp chòi(nhà) ban quản lý rừng.
    Mừng quá! Vậy là ta không bị thổ phỉ rồi.
    Tiếp cận BQL, ta đã chia sẻ nỗi niềm cho những người nơi đây với hy vọng có một giải pháp nào đó với trường hợp của ta. Thật đáng tiếc, với các trường hợp khác thì họ sẵn sang giúp đỡ, có đầy đủ ?ocơ sở hạ tầng, vật chất? để hỗ trợ. Còn với riêng trường hợp của ta thì đã có chỉ thị của ?oTrời?: Không thể giúp!
    - Lạy Chúa ban phước lành cho con!
    - Chúc con thượng lộ bình an
    - Chân khoẻ, tay khoẻ để tiếp tục con đường phía trước.
    Ta mỉm cười như không hề có khó khăn j. Chỉ còn 5 km đường nữa thôi. Đã thực hiện được 3/4 nhiệm vụ rùi cơ mà, sao lại không thể tiếp tục. Sự nghiệp ?ophượt? vẫn còn nhìu người vất vả hơn ta.
    Tạm biệt những con người có cuộc sống đơn điệu: không điện thoại, ko internet? Ta tiếp tục hành trình chinh phục con xế và con đường phía trước.
    Thật là mệt mỏi và nản! Sao mà anh em nhà ta đi lâu đến vậy.
    Một lúc sau thì gặp anh em nhà 6Đ (tạm dịch: đỉnh đèo đứng đái đầy đường) xuất hiện. Xung quanh toả ra một ánh ?ohào quang? lãng mạn, phiêu du. Vừa đi vừa nghêu ngao hát, đánh đàn.
    Sau màn chào hỏi, họ đã để lại cho ta một cái bùa với lời căn dặn: Chú đi một đoạn rùi xuống niệm thần chú: ?oKéo ra - đầy vào ?" kéo ra - đẩy vào?. Hy vọng với chiếc bùa này sẽ đưa chú đến được ?oTây Thiên?.
    Cảm ơn 6Đ rồi ta tiếp tục lên đường.
    Phong cảnh lúc này thật đẹp! Thiên nhiên hoà quyện cùng con người với hình ảnh bên bờ suối là một vài ?otiên nữ? đang tắm(làm dáng) trước những tay thợ? chụp cừ khôi.
    Với tấm bùa trên tay, cuối cùng ta đã hoàn thành nhiệm vụ số 1.
    ??????..
    Còn rất nhìu thử thách phía trước. Hẹn các bạn trong nhiệm vụ 2.
    [/QUOTE]
    Tuyệt vời, không chỉ pác gà ri mà a cá kèo văn thơ cũng lai láng chảy t t thế này. Không bít là văn phong anh vốn thế hay do hoàn cảnh xô đẩy, dù sao e cũng xin ngả mũ (bảo hiểm) cúi đầu bái phục.
    Thích nhất là đoạn "Nhưng chả hiểu thế quái nào, lo sợ cho sức khoẻ của con chiến mã này mà hắn đổi sang đi con AB. Và mọi chuyện bắt đầu từ con AB này ra." Đoạn này câu từ mộc mạc mà đọc sao nhiều hàm xúc thế không biết .
    Mong chờ fần tiếp theo của a.
    Fan hâm mộ giấu tên
    Được hacchutuoc sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 20/07/2009
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh cuối cùng chụp = đt. Ngày mai tráng phim scan xong sẽ tiếp tục post các ảnh chụp = máy cơ
    [​IMG]
    Phòng đắt đỏ quá, 3 người ra lều ngủ, ke ke
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn đây là ảnh macro xuất sắc nhất đại hội

Chia sẻ trang này