1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn Phá" - Đất lành chim đậu đi "tàn phá" đại hội box du lịch (chi tiết trang 31)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi maugiang, 16/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Bác Chét này quá thật, bay sạch vẻ ngây thơ thì nhinho8x thành cáo rồi à ? Xế của nhinho8x xác nhận nhinho8x vẫn ngây thơ lắm, thật đấy.
  2. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em yêu chị ga ru` nhà em nhất, nhiệt tình , quan tâm hết xảy. đã đi với bac'' gà ri là em yên tâm lắm rồi , thế mà cứ gọi điện liên tục dặn đi đường này , rẽ đường kia
    Không có chị gà ru` ,chị chuppy , bạn giang thì nhà mình đúng là mất vui mấy fàn, đâu có được nhiều kỷ niêm như thế này
  3. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Rất là ngưỡng mộ G10 của Gà Rù
    [​IMG]
  4. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Quả này là để đời vui nhất đại hội đó hjj Em Thảo cho đi làm diễn viên đóng thế là chuẩn đó ;))
  5. Boy_Moi_Do

    Boy_Moi_Do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gió đâu mà gió...anh nói thật lại bảo anh chém gió...Con gái nhà Tàn Phá xinh cứ gọi là Tàn Phá nhể
  6. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mong đại hội lần thứ V nhà mình lại đoàn tụ đủ và xiteen hơn nữa hjj
  7. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất cũng off 1 phát nữa cơ mà ..........
    [​IMG]
  8. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vâng sau mấy ngày về, nhưng trong tâm tưởng vẫn còn vấn vương về chuyến đi của mình sao nó kết thúc nhanh vậy.
    Lời muốn nói đầu tiên:
    em xin lỗi mọi người là điều đầu tiên muốn nói, lời xin lỗi này em đã nói sớm với nhìu người trước và mọi người cũng ko cảm thấy quá sock.
    Xin lỗi vì em là một leader không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ & công việc của 1 leader
    Sorry: 1.chị Lan vì vụ sắp xếp xe pháo.
    2.Chị Tú còi đã nhận lời làm xế mà không hoàn thành nhiệm vụ
    ..............
    Lời cảm ơn chân thành : tới chú Nhất (gà ri) đã xin phép cho cháu đi, cảm ơn chị Thủy nhìu đã giúp đỡ vận hành chuyến đi, cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm đã tận tình với cong việc được giao. cảm ơn những lời động viên chia sẻ của anh em đặc biệt chị Lan & anh Hà nhé.
    Thank: 1.Chị L Anh: đã sắp xếp công việc lo vụ băng zôn.
    2. Em Mơ đã sắp xếp các vụ off thành công.
    3. Chị Thủy lo công việc cho nhóm.
    4. Chú Nhất & chị Thảo lo vụ y tế cho nhóm.
    5. Anh Tú & cô giáo dạy yosakoi.
    6. Bạn Hoa & Đức đi cùng lo vụ hậu cần.
    7. Anh Cường Phách và chú Nhất lo xe pháo đi lại, trở đồ cho nhóm
    ?? em không nhớ hít roài hi hi

    Xin lỗi tất cả mọi người bỏ qua những sai sót mà chưa được tốt, cảm ơn tất cả đã làm nên 1 chuyến đi vui vẻ, tràn ngập niềm vui .
    Ps Hải;Cảm ơn mày nhé Hải, thằng bạn thân tao mới quen. Đúng là trên đời này có tình bạn, tình yêu, tình yêu thương của gia đình tao thấy tình bạn, tình yêu thương của gia đình là number one, còn tất cả nó chỉ là thứ 2 mà thui
    Tuy xuất phát muộn giờ nhưng mà vẫn đến kịp để sắp xếp công việc của nhóm ổn thoải. Lên đó gặp lại cả nhà mà lòng vui khôn xiết không tả nổi, chuyến đi này tuy ngắn nhưng có nhìu kỉ niệm vui có, buồn có . Tại sao trong vui có buồn, trong buồn có vui hình như nó đã trung hòa để tạo ra nụ cười trên đôi môi của từng con người.
    PS Tôi yêu ngôi nhà của tôi, yêu những người bạn của tôi.
    Ngày đầu tiên năm học mới, ôi vui làm sao khi gặp lại thầy giáo yêu quý, các bạn trong lớp. Ngày đầu tiên mà sao đen thế bị chúng nó quệt xe vào mình hic hic => giờ tập tễnh roài !
    Tiện thể up vài tấm ảnh trên của chuyến đi:
    Kìa đàn **** vẩn vơ vui chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Up luôn hình ảnh về con ngựa sắt khi đạt con số chỉ có 1 lần duy nhất:
    [​IMG]
    yêu cầu nhà mình qoute ít thui kẻo bị treo cổ bây giờ, trước đại hội mod bận giờ xong đại hội mod rảnh lắm đấy nhen.
    Anh Hà volte cho em một phiếu vì sự hồn nhiên như cô tiên nhé
    Được maugiang sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/07/2009
  9. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt 4
    Trưa 19/7/09 khi ga-ri, nhinho8x, hajime_lan đậu xe, ăn kem ở Nho Quan chờ đội xe máy đến. Bỗng un_co alo :
    - Chú đang ở đâu thế ?
    - Chú đang ở Nho Quan, ngồi uống nước ở cạnh hiệu cầm đồ Thành Hiền
    - Chú nhớ đợi cháu đến rồi mới đi đấy nhé.
    - Ok, see you soon.
    20 phút sau un_co đến và "bán khách" liz1204 cho xế ga-ri. ( un_co có việc phải về HN ngay ko đi Tràng An với cả nhóm được). Thảo nào dặn rất kỹ ga-ri khi nào cháu đến thì chú mới đi, hi hi.
    Trong 2 ngày liz1204 bị "bán" 2 lần, tội nghiệp quá cơ, hớ hớ.
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Boy_moi_do và uocmo09 thể hiện Cơn mưa tình iu
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 21/07/2009

Chia sẻ trang này