1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàn Phá" - Đất lành chim đậu đi "tàn phá" đại hội box du lịch (chi tiết trang 31)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi maugiang, 16/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifegift_4u

    lifegift_4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    YYêu nhà mình quá cơ.... Ai cũng dễ thương.,
    Chú Ga ri lúc nào cũng là ngưòi sâu sắc nhất.....
  2. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    :D về là thấy nhớ cả nhà nhà mình thử tụ tập thả diều nhé cho vui thi thoảng gặp nhau có Cung j thì cùng đi :D
  3. hacodoc22

    hacodoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hoho, có bạn nào tham gia lượn đường hàng đêm ko nhỉ, thấy chúng nó oánh nhau với đua xe vui phết. 2 hnay đi về muộn đều thấy, bít thế này mình lượn lờ suốt ngày từ lâu rồi
  4. huyhoangvp

    huyhoangvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hjj em cũng thick xem chúng nó oánh nhau lắm nhưng sợ boom rơi đạn lạc thì toi,đi xem phải cẩn thận anh nhé hjj
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    mai cả nhà đi thả diều nhé, 6 giờ chiều trước sân vận động Mỹ Đình
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Slide show allbum 1 ảnh nhà Tàn Phá đi Đại Hội box du lịch lần 4.
    Site live.com có hỗ trợ tiếng Việt, có phông nền biến đổi theo màu ảnh nên xem hay. Tuy nhiên nó chuối ở chỗ upload ảnh theo thứ tự mình sắp xếp 1 2 3 4...thì nó lại sắp xếp lại lung tung 2 4 3 1... Hình như nó căn cứ vào code của ảnh số để sắp xếp. Bởi thế ga ri phải lọ mọ đánh lại thứ tự sau khi site làm đảo lộn sắp xếp của mình.
    Allbum 1 chuyên ảnh số, allbum 2 sẽ chuyên ảnh phim
    http://cid-b1c9c1cf27cd3943.skydrive.live.com/play.aspx/Allbum%201%20-%20Nh%C3%A0%20T%C3%A0n%20Ph%C3%A1%20%C4%91i%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20box%20du%20l%E1%BB%8Bch%20l%E1%BA%A7n%204%207.09?ref=1
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 28/07/2009
  7. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ các bài viết ấn tượng của anh gà về tây bắc, khá lâu rồi anh mới tái xuất giang hồ, em thích 2 tấm này của anh, tấm đường rừng có tia nắng chéo hay thiệt

  8. maunamjp

    maunamjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chú Nhất dùng phần mêm Windows Live trong đó có tổ hợp các phần mêm là Windows Live Messenger, Windows live photo gallery ...... chú vào windows photo gallery mà upload hình nên àh. cái live này dùg hay có nhìu hỗ trợ hôm kêu chị Thủy check mail dùm mà ko bít cách check mail bùn cười chít đi được.
    Đây là tổng hợp 1 số album ảnh mà đã upload
    http://cid-b33a97ecd66c32d2.skydrive.live.com/
    có rất nhìu thông tin đã bị ẩn do vậy mọi người đừng có cố gắng vào khi không cho phép nhé.
  9. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Buổi trưa nay rảnh, ta ngồi post típ phần tiếp theo:
    Giải cứu xế!
    Sáng ngày tiếp theo, kết quả của đợt ?obão đêm? làm ta mệt mỏi, uể oải thức dậy.
    Theo ?ocuộc vận động hành lang? từ tối hôm trước, ko kịp đánh răng rửa mặt, ta bước sang nhà Hoa Hồng với mong muốn tìm gặp người có thể cung cấp ?ohàng? cho ta.
    Sau nửa canh giờ, ta cũng đã gặp và trao đổi được hàng là bộ ruột cho con xế.
    Trở về nhà, một đội cứu nạn được thành lập bao gồm: ta, bác Bình, Tú và Mr.Đăng.
    Thời gian cho cuộc giải cứu này cho phép tối đa là 2h. Nếu không thấy đội trở về thì có nghĩa là? gặp vấn đề.
    2h là đủ nhưng trong ?ochiến đấu? vẫn có thể sảy ra những sự cố. Ta hiểu rằng, chuyến đi này có vẻ ?olành nhiều dữ ít? đây.
    Ngay từ sáng sớm, trưởng đoàn đã chặn ta dưới chân cầu thang để ?obóc lột? 100k với lời dặn dò: bác đi bình an! Cả đoàn sẽ đợi bác!
    Thời tiết lúc này thật là đẹp, mặt trời dường như dành những tia nắng đặc biệt cho cả đội. Và giờ xuất phát đã đến: 8h00 giờ GMT+7
    Thông thường, khi xuất quân, theo hình dung của ta thì sẽ nhận được những chiếc ôm hôn thắm thiết tình đồng chí, nước mắt của người ở lại chảy ướt đẫm vai người ra đi. Vậy mà lúc này, ta cảm thấy bơ vơ trống vắng lạ thường. Ta ước j lúc đó có người quan tâm tới, kiểu như:
    - Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe.
    - Nhớ viết thư về cho má con em?
    - E nhớ anh nhìu lém.
    - Hị hị...
    Chẳng thể đòi hỏi j hơn, cả đội chia làm 2 xe cùng xuất phát.
    Vậy mới biết, lãnh tụ ta hồi xưa (cái hồi mà chống Pháp, chống Mỹ ý)thông thạo tâm lý con người ghê gớm. Các chú kiểu như ta mà đi bộ đội luôn được khuyến khích lấy vợ trước khi nhập ngũ. Điều này có 2 lợi ích rõ ràng:
    - Ươm mồng cho các thế hệ tương lai tiếp tục ?otử vì đạo?
    - Các chú phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bởi ở nhà có vợ, con chờ mong. Điều này tạo động lực ghê gớm cho người ra đi đấy các bác à!
    ...
    Sau khoảng nửa canh giờ. Cả đội đã tới nơi tập trung an toàn mà không xảy ra bất kỳ một rắc rối nào, kể cả những nơi bị đánh giá là ổ mai phục.
    À quên! Xuất phát được khoảng 2 dặm, đội phát hiện ta quên ko mang lá bùa đi theo, vậy là quay lại nhà 6Đ để cầu cứu viện trợ... Vụ này nhỏ như con thỏ, ta ko nói tới... (hị hị. Nếu quên cũng chết đấy)
    Tiếp cận xế với đầy đủ phương tiện mang theo, toàn đội hăm hở lao vào ?omổ, xẻ?.
    Thật đáng tiếc, những phương tiện được cho là hiện đại, được nghiên cứu và sản xuất bằng công nghệ KHKT tối ưu nhất không thể giúp đội...
    Vụ trên thật là rắc rối nếu không có sự trợ giúp từ một binh đoàn khác... Họ đã hỗ trợ đội ta những phương tiện hiện đại hơn....
    (Hị hị. Sắp tới h làm việc, ta ko còn time để phét nữa> đoạn này ta bỏ qua)
    Cuối cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành.
    Một lời cuối: Cảm ơn các chiến hữu của nhà Tàn Phá.
    Cảm ơn Tú, Đăng, Bình đã không quản ngại khó khăn để cùng ta ra mặt trận.
    Cảm ơn ôm của ta, đã không bỏ ta, đã đợi ta hoàn thành nhiệm vụ trở về.
    Cảm ơn những con người được cho là: Thế hệ 2.0 (dễ giao lưu, dễ kết bạn)
    Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết dông dài của chienbinh.
    Hẹn các bạn ở kỳ tiếp theo (nếu có): Giang hồ hào sảng!
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào nhà điểm danh được
    Nhà mình lập nhóm đi thả diều đi. Trước chủ nhật nào mình cũng đi thả diều, giờ chả được đi bùn kinh

Chia sẻ trang này