1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tán phải 1 em vẫn ám ảnh chuyện MTĐ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1lonely, 29/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    tán phải 1 em vẫn ám ảnh chuyện MTĐ

    " Nhờ nick ông bạn để viết vài lời, mong các bạn giúp đỡ xem sao."

    Mình đang tán 1 em, em cũng thik mình rồi. Nhưng hiện tại em mới chỉ thik và chưa phải là yêu. Mình thì cũng xác định sẽ theo em lâu dài và tiến xa hơn. Nhưng có điều khiến mình luôn mệt với em ý là vấn đề tư tưởng ám ảnh từ mối tình đầu của em.

    Chả là MTĐ của em là yêu 1 người mà chia tay 3 lần rồi quay lại, sau rồi cũng chia tay. Người đó cũng cung nhân mã, mình cung nhân mã. Nên em ý luôn có cái cảm giác ko yên tâm với những người cung nhân mã, mặc dù em ý lại thích mình. Em ý luôn gán cho những người cung nhân mã là người lăng nhăng không chung thủy. Mặc dù vẫn chưa phải yêu, nhưng em luôn có cảm giác đó, và mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc khi bên mình thì cảm giác đó lại rõ hơn, những lúc đó thì em hay nói bóng gió thế này thế kia, đại loại như "anh hay nói câu đó với bao cô rồi", "anh cũng làm thế này với người này người kia đúng ko " .... rồi thì cái từ lăng nhăng thỉnh thoảng vẫn đc nhắc đến trong những lần nói chuyện điện thoại ...
    Em cũng nói với mình là e ko thích chơi với những ng lăng nhăng, kể cả những ng bạn em cũng ko thích.

    Tuy mình đã nói và an ủi nhiều, giải thích rõ mình là người thế nào, thời gian sẽ chứng mình... Nhưng hiện tại thì tình trạng này vẫn cứ thế... Mình thì cũng không nóng vội để em ý phải tin ngay, mình muốn 2 ng hiểu nhau hơn. Mình cũng chưa ngỏ lời yêu với em, tuy đã cầm tay và có những cái ôm ghì chặt. Cũng muốn thời gian sẽ chứng minh cho em hiểu mình không như em nghĩ, ko giống người cũ của em.

    Nhưng cứ tình trạng suy nghĩ này của em mãi thì cũng phiền toái và khổ sở lắm, nó cứ như 1 dạng ghen vậy, mặc dù chỉ nghĩ vẩn vơ rồi nói bóng gió thôi. Nhưng đôi khi cảm thấy bực mình lắm. Không biết các bạn có ý kiến và cách khắc phục nào giúp mình k? mình cũng ko nghĩ là có cách, nhưng cũng muốn viết và mong phản hồi chia sẻ.
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là thừa nhưng mối tình đầu có ảnh hưởng cực kì sâu đậm với bất kì ai,ko phải chỉ với con gái.Nhất là đó lại là 1 mối tình đẹp rồi chia tay.Cái ám ảnh đó rất lớn và chỉ khi bản thân ng` đó cảm thấy yêu 1 ai đó thật sự thì có thể ko còn ám ảnh nữa.
    Với tr` hợp của bác em có thể nói,thời jan này bác đừng tấn công và đòi em í phải yêu ngay lại mình.Đã có tín hiệu tốt từ em í thì bác nên kiên nhẫn chờ đợi.Với những ai còn ám ảnh sâu sắc MTĐ thì chỉ có thời jan,chỉ có KIÊN NHẪN VÀ KIÊN TRÌ bằng tcảm chân thành thì mới mong tiếp tục tiến triển tốt.Em nghĩ bác là 1 ng` khá nhạy cảm và nghiêm túc nên mới suy nghĩ và lo lắng như vậy.Yêu là phải GHEN,dù là MTĐ thì cũng có ghen chứ,nhưng mà em tin bằng ty bằng kiên nhẫn và thử thách thời jan,em í sẽ biết đâu là ng` thật sự của mình,và càng thêm trân trọng bác.ĐỪng để những cái này làm ảnh hưởng đến tcảm của mình,vì bản thân em í cũng ko kiểm soát hẳn đc,chỉ bằng sự độ lưọng,kiên nhẫn và ty bác dành cho em í thôi.
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    oài, may quá, MTĐ của mình cho bay roài, chẳng thấy nhớ gì hết
    Được BBsieuquay sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 30/09/2008
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    MTĐ của mình giờ chỉ là những ký ức đc gói vào những mẩu giấy nhỏ cất ở 1 góc khuất . Không thể đi tìm , chỉ bất chợt nhìn thấy và lôi ra đọc
    Đồng chí chủ topic h chỉ cần kiên nhẫn và quan tâm tới pé kia nhìu hơn thoai
    đi ngoài đường cùng e ý là tuyệt đối hok đc ngắm gái ( vc này với mình khó fết) , thể hiện mình chỉ wan tâm tới mỗi mình e ý
    đoại loại là thế

  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ồ, em vào đơi hok có mục đích gì cạ, ngoài việc để biết MTĐ là cái gì
    HIx, trình độ gà vịt nên giờ mới hiểu!
  6. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thua, chẳng hiểu MTD là cái gì, bó tay
  7. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    MTĐ có lẽ chẳng ai có thể wen đuợc!!Khi em bắt đàu quan hệ với một người khác em vẫn thỉnh thỏang nhớ đến người cũ!! Dù thế nào đi nữa em vẫn kô thể nào wen đựoc !!!! Nói chung bác cứ để em ý suy nghĩ thật kĩ!! Tình yêu thứ 2 của em đẹp lắm và cũng rất yêu nhưng trong 1 khoảnh khắc hay giây phút nào đó em vẫn có lúc nhớ đến người cũ!!! có lẽ mỗi mình em thế hay sao ý!!
  8. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đối với em tình yêu mỗi thứ trải qua đối với em đều rất khó wen như kiểu nó hắn sâu trong tim kô thể nào tách ra đưcợ
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cho em ý thời gian
    rồi cái gì cũng sẽ quên được thôi
    tớ từng như thế suốt mấy năm cứ ko quên được cho dù chả còn tình cảm gì cả
    nhưng cái ấn tượng ý rồi đến 1 ngày sẽ mất đi thôi
    quan trọng là phải kiên trì và có lòng tin , chân thành nữa.

Chia sẻ trang này