1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ''''Những cuộc tình bị đứt/ Đi nối lại cho vui...'''' - vần thơ viết về chợ tình Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) kể về hững cuộc tình dang dở mỗi năm nhằm ngày 27/3 âm lịch được nối lại. Phụ nữ bỏ quên cái cuốc dưới góc bếp, đàn ông bỏ lại con dao trên vách nhà. Họ ngược núi, băng rừng về Khâu Vai tìm cái tình đã mờ xa.
    hu hu đọc lại thấy bùn quá ah..
    Mình chẳng bỏ ai, chẳng tìm ai trên í cả..
    lúc í các bác trong đoàn nhà mình cũng ngồi tựa vai nhau chia sẻ nha
  2. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hịc hịc em cũng không bỏ ai cả ke ke, con gái cũng dễ xương dễ mến lém nhưng cũng gian nan khổ sở bao nhiu đã làm không ít anh chàng lao đao khổ sở hic hic.

    Cuộc đời là một chuỗi ngày buồn vui lẫn lộn, chúng ta đi khâu vai không phải đi tìm lại người tinh xưa mà đi tìm người tình trong mơ thì đúng hơn khà khà.
    Hôm nào chúng ta đi mua đồ vậy, thứ 7 xuất phát rùi tính ra còn đúng 7 ngày nữa xuất phát nhỉ. sắp đến những chuỗi ngày mệt mỏi nữa rùi
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    maugiang xuống ngay, trên mây gió thế ah. 14.4 sẽ đi metro mua đồ chung.. còn mua đồ riêng thì lúc nào cũng dc rồi đó.
    Đi khâu vai chỉ là một bến nhỏ trong chuyến đi của chúng ta thôi mà. Chúng ta đi đến những vùng đất khác, có những con người khác nơi chúng ta đang sống .. để...
    cảm nhận thế nào thì dành cho các bác sau khi đi vìa nhé
    à mà hôm qua có ai đó khen mình gặp bác cheerful ko phải tốt mà là rất tốt nữa đàng khác í chứ. Í là tự dưng bạn ôm kia bỏ không đi, mình mình dc thay chân.. Khổ sở từ đầu topic tìm kiếm xế cuối cùng cũng gặp may. Đúng là mình trâu chậm uống nước trong, người ở hiền gặp lành

  4. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hi hii em cũng có được lên mây gió gì đâu, hic hic bị mọi người trêu là phi công trẻ lái máy bay bà già em ứ chịu đâu àh.
    update thông tin cá nhân;
    Nguyễn Mậu Giang 05-06-1988
    Hotline 0438812994
    Mobile 0974710757 số cũ lâu ngày mới lại xài.
    Cấm nhá máy dưới bất kì một hình thức nào
    Anh chi em trong đoàn update thông tin nhanh nhé chậm chạm quá đó nha !
    Buồn ngồi tự tiên tửu vậy hic hic
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Còn 6 ngày nhé. Cả nhà chuẩn bị chu đáo đi ạh
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0

    Gần đến ngày đi mà anh em nhà mình im lìm quá nhỉ, tối qua đã đi ọp đoàn Ju giao lưu rồi.
    Tình hình đoàn mình đi đông như thế nên phải có những lựa chọn như sau:
    op 1: Lịch trình ngày 2 giữ nguyên trang 25 nghĩa là vẫn đi Quản Bạ - Nghĩa Thuận - Yên Minh- Phó Bảng - Lũng Cú - Dinh họ Vương - Đồng Văn. (khả năng lớn nhất phải lựa chọn)
    op 2: Lịch trình ngày 2 đi Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng đi chợ phiên Ma Ngán Sán 1 chợ biên giới khá gần Phó Bảng - Lũng Cú - Dinh họ Vương - Đồng Văn.
    op 3: điều chỉnh đi chợ Đồng Văn: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Dinh họ Vương - Đồng Văn. Do số lượng đoàn đông nên có thể ko kịp thời gian để đến chợ kể cả mình đi từ 6h sáng vì từ Yên Minh lên Đồng Văn đường khó. Gà đã tham khảo 1 số người rồi.
    Nếu muốn lên Đồng Văn thì cố gắng ngày 1 chạy thêm Quản Bạ - Yên Minh, đoạn này đường đẹp. Nếu đến được Quản Bạ lúc 6h chiều thì hãy chạy Yên Minh, thời gian mất thêm 1,5h.
    Thế này đành tùy cơ ứng biến nhưng Gà lựa chọn op 1 để đảm bảo, còn nếu thời tiết tốt sẽ quyết định sau, mọi người cứ xác định tinh thần là bỏ chợ phiên Đồng Văn nhé.
    Tham khảo cho ngày 4 chạy Du Già của bác x-death
    "Ngày 4 này phụ thuộc chút vào thời tiết. Mậu Duệ Du già bạn có thể vượt đc trong 4-5 tiếng nhưng nếu mưa sẽ khá mệt. Cố gắng đầu giờ chiều bắt đầu vào đoạn offroad thuận lợi thì muộn nhất bạn sẽ đến đc Bắc Mê trong tối hôm đó. Đoạn đường còn lại thì tốt, cảnh sắc cũng bt
    12:11 AM 13/4 có thể chạy đêm nếu muốn. Tất nhiên cần phổ biến mọi người về những quy tắc an toàn, đừng quá 60km/h nhé. Cung đường vậy là khá chi tiết rồi. Kỷ luật đoàn tốt thì các bạn có thể chiến hoàn toàn ngon nghẻ. Chúc chuyến đi vui và an toàn.
    Chú ý cho ngày 4: nếu mưa hoặc gặp sự cố mà chậm lịch trình thì cũng cố đến Cốc Pảng, là trung tâm xã Du Già (nó là điểm giữa của cung Mậu Duệ - Du Già) ở đó có nhà sàn có thể ngủ nhờ đc"
    Nhà mình nhớ hẹn 5h30 chiều thứ 3 - ngày mai ở cổng Metro Thăng Long để đi mua đồ chung - riêng. ọp ẹo mua bán ko bắt buộc.
    Còn 1 thông báo nữa về số lượng đoàn mình, đã có quyết định của Yo và Na, anh Shu rút, 1 bác xế dự bị vừa quyết định (đã có kinh nghiệm đi Hà Giang) và nhận thêm 1 ôm người nhà.
    Tổng cộng: 27 người - 15 xe trong đó 2 xe bác Đăng và Tài đi cùng 2 ngày sau đó tách. Thế là đoàn chính có 13 xe - 1 xe ko có ôm nhé.
    Đoàn chính có 15 nam và 10 nữ.
    Hết.
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cố làm gì vậy, đi chơi ngắm cảnh mà lại đi đêm thì phí quá. 6h tối đến Quản Bạ thì làm sao mà nhìn ngắm được núi đôi.. .anh em đi HG cũng chỉ vì cái núi đôi này đấy mấy chị em àh hihi. ko đi nhưng vào ném đá
  8. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    nếu các bạn muốn đi được phiên chợ đồng văn vào sáng chủ nhật, một phiên chợ không nên bỏ trong chuyến đi này, thì các bạn nên xuất phát từ 3h chiều hôm thứ 6. Khoảng 11:30 đến được hà giang,nghỉ đêm ở ha giang,
    Thứ 7:xuất phát từ7:00từ hà giang8:20 đến quảng bạ,10:20đến yên minh, nên vào chợ mua đồ ăn khô,rùi chay tiếp đi đến nhà ho vương12:30 ăn chơi nghỉ ngơi, 2:00 di từ nhà ho vương lên lũng cú 3:20 đến nơi, 4:00rời khỏi lũng cú đến đồng văn lúc6:30 ăn chơi nghi ngơi lấy sức đi phiên chợ đồng văn vào sáng sớm chủ nhật...
    Trên toàn tuyến này các bạn nên tổ chức dậy sớm 6:00 ăn sáng tử tế7:00 xuất phát. Như thế đảm bảo được lịch trình va không phải chạy đêm... Vì đường này heo hút chạy đêm nguy hiểm.., mình đóng góp như vậy các ban tham khảo,,,,,
  9. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là anh em cố gắng xuất phát từ tối thứ 6 với mấy lý do.
    Hà Nội - Hà Giang (ngủ đêm tại Hà Giang) sáng hôm sau đi tiếp vì như thế sẽ lên cổng trời và núi đôi vào buổi sáng cảnh rất đẹp. Nếu sáng thứ 7 đi thì đoạn đẹp nhất ngày 1 sẽ là lúc sẩm tối+==> hết vẹo...
    -Đoạn Hà Nội - Hà Giang là 1 cung đường dễ đi. Buổi tối dễ hơn ban ngày vì ít toọc dẽ ngang ngửa nên an toàn (3năm gần đây em đi cung này không dưới 300 lượt). 1lần em đâm thẳng vào đống gỗ,1lần em đâm thẳng vào 1 cái nhà bằng gỗ vì toọc rẽ bất ngờ đều vào ban ngày.
    -Nếu đi đêm Hà Nội - Hà Giang thì em đề xuất đi qua Phú Thọ,ko đi Sơn Dương nữa vì đường phú thọ bây h đẹp rồi chỉ còn tổng cộng khoảng 5km đương cấp phối hơn là đi Sơn Dương.
    -Đi tối thứ 6 chúng ta sẽ rảnh time hơn cho những ngày sau,tha hồ mà nghỉ,mà show hàng,mà ảnh ọt. (đi để chơi,để nghỉ,để thưởng thức chứ ko phải để hành xác,làm cái gì cũng vội vàng.)
    -Chợ phiên là 1nét đặc sắc về văn hoá,ko phải lúc nào muốn là có thể chạy lên đó xem chợ rồi về.
    Ta có thể Ngủ đêm tại Hà Giang vào lúc 2h sáng,hoặc ngủ đêm tại Bắc Quang (cách Hà Giang 57km) giá phòng rẻ ghép người được.
  10. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, bọn e còn 4 ngày để chuẩn bị. Chắc chắn là k có ý định đi đêm đâu ạh. Và cũng rất muốn đi được hết các địa điểm đẹp và có ý nghĩa. nhưng do thời gian có hạn nên sẽ bỏ lỡ mất 1-2 điểm nào đó. Nhưng mà đi du lịch mà. Nên k cần phải xoắn. ki ki
    cả nhà thu xếp xong hết chưa ạh. Chúng ta chuẩn bị đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này