1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
  2. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc. Bác Choét này oánh cho trận jờ. Sao lại bêu cái bottom của iem lên thía này?
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Xin bao'' cao'' voi'' ca nha` la doan` e dang o Meo` Vac. Up tam cai'' anh hum nay len cho ca nha` coi nhe'' . ke ke
    Cai'' nay` la` o Ha` Giang hum qua
    [​IMG]
    còn cái này là ở Cột cờ Lũng Cú hôm nay
    [​IMG]
    ke ke
  4. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hichic sao nỡ lòng nào bẩu iem nà suý vân ợ ^^ Iem nà bậc con cháu bị ảnh hưởng tí thoai mừ... tủi thân dễ sợ
    Rượu hnay ăn tối ở Mèo Vạc bác mời nà khá chuẩn rùi đó ợ ^^ Phê tít ... Dưng mờ bác bảo iem thía, mọi ng tưởng nà sâu rượu hay bợm j đoá thì chít iem, bắt đền nhá!
    Bác suốt ngày săn ảnh hoa cỏ mờ chả nhớ rì cả. Iem đồ rằng cái ảnh lúc chụp ở Phố Bảng rùi về muộn phải cân 3 cùng bác í... đoá chính là Tam giác mạch ợ (xế iem - Sysing bảo vậy)
    Được 124nana124 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/04/2009
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    yoyoa4482: Về mà đánh.
    Em deny được chụp ảnh mà mặt dài thuột thế kia? Ăn mắng vì oánh võng dọc đường à?
    Các bác vẫn đi đứng cẩn thận, đảm bảo đội hình nhé.
  7. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    kính thưa các pác tí nữa em up vài tấm ảnh đi Hà Giang cho ah. Em log out trước cả đoàn vì lí do gia đình chut.
    Thông báo thiệt hại nè: trèo lên đỉnh cột cờ Lũng Cú bị xưng đầu 1 phát to lù.
    Đúng 18h30 chiều nay em và 1 anh nữa đã chạy một mạch 12h đồng hồ từ 6h sáng từ Khâu vai về gần như không nghỉ ngơi, đánh nhanh thắng nhanh anh em đã giết hơn 500km trong 12h khủng vãi hàng. có em là xế đầu tiên bỏ đội hình và 1 ôm nữa là anh tuấn anh bỏ đội hình trong ngày mai. Nếu không có gì thay đổi mai đội hình lại bị vỡ tiếp tục. Nay lên khâu vai lạnh chun vòi ra hic hic hai 2 em về đường vắng hoe chẳng có ma nào cả ke ke. Đi tốc độ khá nhanh
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà xin được update tình hình đoàn như sau:
    - Tên đoàn: đang phân vân giữa tên "Tàn quân Khâu Vai" "Thủng mông group"
    Lý do chọn 2 tên này up tư liệu sau.
    - Nhân sự: 23 + 3 người nhà *******c trên ô tô, 11 xe máy và 1 ô tô
    Sau nhập thêm 1 xe nhà DDC
    - Hành trình:
    Trộm vía thời tiết ủng hộ cả đoàn, hầu như nắng đẹp để mọi người có thể vượt qua các quãng đường khó khăn nhất.
    + Ngày 0: 19h15 xuất phát tại Ciputra - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang - Hà Giang lúc 4h sáng.
    Đến địa phận Hà Giang trời mưa, có xe gặp vấn đề về xăng xe.
    + Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ - Phố Cáo - Yên Minh - Phó Bảng - Đồng Văn.
    4km trước Phố Cáo đường đang làm đi nhiều đá hộc.
    Ngỡ ngàng với vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá.
    Tối ở Đồng Văn nhâm nhi cafe và rượu ở Cafe Phố Cổ.
    + Ngày 2: Phiên chợ Đồng Văn đậm chất văn hóa dân tộc - Chinh phục cực bắc Tổ quốc cột cờ Lũng Cú - Dinh họ Vương - Vượt Mã Pí Lèng ngắm sông Nho Quế, đi trên con đường Hạnh Phúc - về Mèo Vạc tham gia hội chợ du lịch - anh em ngồi tỉ tê bằng chén rượu ngô.
    1 xe phải về trước do bận việc (Giang + Tuấn Anh)
    + Ngày 3: Mèo Vạc - Cửa khẩu Sam Pun, tắm dòng Nho Quế, quãng đường được đánh giá còn khó ngang Du Già do độ dốc lớn và đa số chỉ là đường đá - chạy về Khâu Vai.
    Đêm Khâu Vai sau khi chơi chán chê chợ tình (hầu hết mọi người đều thất vọng về chợ tình ngày nay), cả đoàn nằm ở hành lang của UBND xã.
    + Ngày 4: Khâu Vai - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang.
    Từ Khâu Vai về Mèo Vạc thấy gió mùa và mưa lạnh khiến 4 xe quyết định ko đi Du Già. Mặc dù sau khi đi Săm Pun anh em cũng đã được tập dượt tay lái nhưng độ an toàn vẫn đặt lên trên hết.
    Nhưng đang trên đường Yên Minh thấy thời tiết nắng hửng, cả đoàn lại nhập lại với nhau quyết tâm đi. 1 xe bên DDC cũng nhập đoàn từ Khâu Vai.
    Quãng này có sự cố làm cho cả đoàn phải chậm lại 2 tiếng do mất liên lạc với 1 xe (đôi song Nguyên) phải đi tìm đi tìm tá hỏa. Cuối cùng đoàn tìm thấy nhau tai chính giữa Du Già và ăn trưa muộn.
    Kỉ luật đoàn có vẻ nghiêm túc hơn với quyết tâm ra khỏi Du Già trước khi trời tối. Sau những khúc đổ đèo cuối cùng, đoàn tập kết tại Hà Giang.
    22h30 tối, 1 tốp 8 xe lên đường về Hà Nội và đây cũng là 1 đêm đáng nhớ. Xe của bác Cheerful là xe dẫn đầu qua Du Già thì lại giở chứng sau khi mới rời khỏi Hà Giang 30km. Anh em thay nhau đẩy, kéo, sửa chữa nhưng cũng không ăn thua gì nên bác Cheer ở lại.
    +Ngày 5:
    7 xe còn lại qua Tuyên Quang vào lúc 3h sáng và khi rẽ đi Sơn Dương, bác dẫn đoàn đã chọn con đường đi qua Tân Trào. Đây cũng là sự nhầm lẫn tình cờ để anh em chạy trong rừng cây lúc nửa đêm như thế, quãng đường xa hơn hơn 22km, hầu hết anh chị em đều đã mệt mỏi nhưng không hiểu có sức mạnh nào mà mọi người đều quyết tâm về đến Hà Nội sớm. Trời tảng sáng lại đến lượt bác nhà DDC bị thủng xăm phải tự vá, đoàn lại phải kéo dài thêm thời gian. Cuối cùng cả 7 xe cũng đã về Hà Nội khoảng 10h sáng ngày hôm nay.
    Thông tin 3 xe còn lại trưa nay đã ăn trưa ở Tuyên Quang và bị công an hỏi thăm 2 lần >><< Anh Đức hiện không liên lạc được, chắc máy hết pin, hy vọng cũng về sớm.
    Tường thuật hay hơn xin để dành cho các nhà văn nhà báo và các nhiếp ảnh gia của đoàn.
    Gà cũng xin thông báo tối nay 7h30 cả đoàn ọp ẹp share ảnh tại 36 Phạm Huy Thông (Quán gần nhà anh Ngọc) . Ai có ổ cứng cắm ngoài mang đi nhé vì dung lượng ảnh lớn. Thông báo này thay cho giấy mời.
    Tiện đây Gà cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị em đặc biệt những người đã giúp đỡ đoàn hoàn thành tốt đẹp chuyến đi này
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/04/2009
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi, hôm ấy qua Đồng Văn có nhớ mua khăn cho anh không? Hôm ấy mải đi chơi quá quên không gọi cho em :((
  10. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng cà? 'oà?n vĂ? mành khò?e bì?nh an nhè!
    Nhà? mì?nh 'i như 'ành trẶn, xuyĂn 'Ăm, xuyĂn rư?ng thẮ nà?y:( mà? tẮi vĂfn cò sức òp luĂn cơ à?? Hihi.Hào hức xem à?nh cù?a cà? nhà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này