1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cả đoàn có chuyến đi tốt đẹp ... đi về ko thiếu ai ^_^
    anh em share anh cho mọi người ngó đi
  2. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhà này đang do dự chuyện nên sang nhà mới để show hàng hay hok í.
    Gần 30G ảnh, đúng là vô dối, dã man con ngan
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đúng là vô đối , năm dê mắc 2 mà để mã chắc đến 100m 1 tấm quá á :))
    anh em share hết ảnh cho anh em nhò cái ... nhớ HG quá đi
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà thông báo trưa nay mọi người ăn nhậu ở đầu Nguyên Hồng đối diện KFC.
    Ảnh ọt từ từ biên tập rùi pọt nhá
    Từ hum nay pọt từ ngày 0 nhá.
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhậu chiều tối đê buổi trưa làm sao đi nổi
  6. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    xin được hỏi các bác - cung các bác vừa chạy có những đoạn nào đường khó - lầy lội - sỏi đá nhiều, công an bán tốc độ - kiểm tra giấy tờ? Rút kinh nghiệm cho những đoàn chạy đợt 30/04 này.
    Thanks
  7. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    - Đường đi Cửa khẩu Săm pun, cảnh đẹp tuyệt vời nhưng đôi lúc cua dốc và đá tương đối khó.
    - Đi Du già Mậu Duệ thì do xế chạy nhanh nên đôi lúc ng bay bay, đôi lúc thì thú nhún... nhưng ko phải khó lắm. Chạy Săm pun về thì thấy ngay đường này cũng phình phường
    Công an vừa bắn tốc độ, vừa kiểm tra giấy tờ kiêm bảo hiểm xe ^^
  8. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Phúc của cái nhà này to bằng cái đình làng Đình Bảng. Tuyền chạy đêm xuyên rừng, đổ đèo cắt cua dưới mưa & cả giăng sao mà không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Tất cả các phượt gia đều rắn vật vã chứ không có bác nào mong mang hết trơn.
    Tốp về trước hình như được thần Rùa phò trợ, 300km đường đẹp như mơ chạy hết có non 12 tiếng Rùa dưng mà đẹp, lãng mạn & tình lắm. Có điều không ai còn đủ sức để vượt qua cái gọi là "mong manh" kia nữa. Đúng như bác Alo nhà DDC đã so sánh: "Mai Phương Thuý có xxx mà nằm giữa đường thì em cũng xin phép dông thẳng"
    Bác Cheeful vui lòng báo cáo rõ hơn về đêm không ngủ ở Hà Giang. Nguy cơ mong manh của bác này cao nhất: em thấy chị chủ nhà nghỉ ra mở cửa nom mặt hoa da phấn, má đỏ hây hây mắt tình lúng liếng. Bác lại to cây như thế, đầu thì trọc như thế, lại nhịn lâu như thế. Bác có thể up clip nhưng phải là full verson có tiếng đấy nhé. Nếu tiện bác bơn cho em xin 1 bản
    Cá nhân em xin kịch liệt cảm ơn trưởng & phó đoàn. 2 bác phối kết hợp với nhau nhuần nhuyễn & hậu quả là nhà Tàn quân 24 đi đến nơi về đến trốn, trọn vẹn lịch trình, gần như không sự cố hữu hình nào xảy ra.
    Cảm ơn các ôm xinh tươi, các em còn ngọt hơn rượu ngô Đồng Văn, đằm hơn mật ong hoa anh-túc, mát hơn gió Mã-pì-lèng, huyền ảo & lung linh hơn đêm tình Khâu Vai. Nếu không có các em, xe sẽ chạy nhanh hơn về mặt vật lý, he he :- ))), nhưng tâm hồn của các xế chỉ còn sánh với nước Nho Quế mùa hạn, niềm vui của các xế đổ không đầy cái chén rượu ngô.
    PS: Em cảm ơn bác Alo Tổng đài, nhờ kinh nghiệm & sự hài hước của bác mà anh em đi lại rất pờ rồ suốt quãng đường về.
    Được chich_bong_oi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 23/04/2009
    Được chich_bong_oi sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 23/04/2009
  9. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao xe bác sướng thế. Xe em còn bị công an kiểm tra... ôm bằng thước dây. Theo quy định mới của Bộ Y Tế, ôm đường trường vòng 1 phải trên 80, vòng 3 trên 90, vòng 2 vô tư vì phụ thuộc hoàn cảnh xô đẩy. May em nhanh trí đo bằng tay trước mắt mấy anh công an biết hàng khủng của Hà Nội là thế nào. Cộng thêm tí nước bọt nữa mới thoát.
    PS: Thế mà chả thấy ôm cảm ơn gì cả, xót hết cả tay
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành cung đường an toàn và vui vẻ. Tình hình là bên nhà DDC 30/4 là lịch trình chính thức đi Hà giang, các cung đường đã tìm hiểu khá kỹ, tuy nhiên các điểm bị bắn tốc độ thì chưa rành lắm (hình như có nhiều điểm mới). Có bác nào để ý được các điểm hay bị bắn nhất làm ơn thộng báo giúp. Cám ơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này