1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lão chém gió giề mà khiếp thế, huhu
    Vợ bác mà đọc được lỡ em ra đường phải lun trong tình trạng kính đen + khẩu trang thui
  2. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    E đồ rằng vòng 2 của Gà thì chuẩn nhưng vòng 1 và 3 thì chưa biết sao à nha.
    Bác nói thế này là iem hoang mang lắm đới
    Mà bác chạy đêm nước bọt đâu ra vậy ta?
  3. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ý em là nước + với bọt
    @ Ga_ru: Em yên tâm, anh có báo cáo xã rồi, nghe tiếng Ga_ru là yên tâm ngay. Là sao nhể?
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Như vậy sau khi trao đổi, cái tên Tàn quân 24 đã được thống nhất cho đoàn. Nôm na tên ấy nghĩa là đám tàn quân Khâu Vai chạy 24h liên tục về tới Hà Nội. ( thực tế là 26h30 phút, kể từ 7h sáng hôm trước tới 9h30 sáng hôm sau, nhưng coi như có 2h30 phút cho 2 bữa ăn ở Du Già Khâu Vai. Cộng thêm vào đó là số 24 thì dễ liên tưởng tới 24h)
    Gà ơi vào sửa lại title đi, thêm vào là "nhóm tàn quân 24 trở về, chém gió từ trang 61"
    Hôm nay ngồi buôn, tự dưng thấy thú vị khi đặt ra tình huống cái Yamaha của bác Đức không lăn ra ở đường Hà Giang- Tuyên Quang mà hỏng giữa đường đi Du Gia thì sao? Cuối cùng các ý kiến đều thống nhất là khi ấy chỉ còn cách tháo xe làm 8 mảnh, mỗi xe vác một mảnh đi tiếp, tới Hà Giang thì quẳng cho hàng ráp lại
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    À quên, ngoài sự vất vả của Quân, Gà, Ngọc... thì tàn quân 24 còn phải cám ơn bác A lô- cơ trưởng bất đắc dĩ của đoàn sau vụ hỏng xe ở gần Tuyên Quang
    Được muaxuanbackinh sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 23/04/2009
  6. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Akak bác nói thế làm bác Cheerful từ lần sau đí đâu mang sẵn dụng cụ tháo lắp lại nặng xe ra đấy ạ!
    Tàn Quân 24 để dành sang nhà mới cũng được. Cái này là chuẩn bị và chém gió về nên để title như cũ + thêm "về chém gió chuyển nhà"
  7. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Bác hoang thế! Làm thế đi toi con Yamaha. Em nghĩ nếu có tháo thì chỉ tháo bác Cheeful ra làm tám mảnh thôi. Về Hà Nội ghép lại được thì ghép, nếu không thì cứ đổ thẳng vào nhà bác ý rồi dông
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bác Chích Bông về chém gió tích cực thía nhể, mà chị xã bẩu giề thía. Thôi thôi nhá, lần sau ứ đi với bác nữa, tại xế chính nhà em phải vìa sớm chứ chú phi công đấy là chuẩn đóa, đâu cóa vừa già vừa cóa vợ như bác, chán hết cả nản.
  9. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em biết phân biết thận rồi, lần sau nhá, đằng ấy có rủ thì đây cũng ứ đi. Dỗi roài.
    Em biết bác thích chú phi công đến độ chú này ứ chịu nổi nhiệt rùi. (May mình là máy bay ông già chứ không đứt với bác này :-))
  10. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Không nghĩ là mình lại đi được chặng đường như thế ,
    Ngày xưa nghe nói chạy xe máy 100 Km mà run tay rồi .
    Về nhà mệt lừ đừ , nhưng sướng .
    Hôm về mới ngủ được tổng cộng 10 tiếng , hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này