1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác Gà sướng nhỉ, còn được ngồi uống rượu cơ đấy. Em lon ton đi hầu chuyện 2 bác trong đoàn, chẳng may chứng kiến được quả oánh ghen của thằng Kinh trên đất Mông. 2 vợ chồng chúng nó đuổi nhau khắp chợ, anh giỏi võ chị giỏi văn thôi rồi. Dân Mông xanh mắt. Lúc đám oánh ghen đi khuất, cánh Mông mới ớ ra tụi này chưa chịu giả tiền quà, he he. Đúng là kinh! Mie, có khi năm sau em lên kiếm em Mông, song chưởng hợp bích ra dân tộc Tởm cho nó đủ bộ.
    @ Cheeful: Có vụ gì em sẽ ới anh, anh cứ yên tâm chăm sóc ngọc thể cho ngon.
  2. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tàn quân lần này dân nghệ nhiều: báo chí, văn chương, thơ phú, hiếp ảnh... mà giờ vẫn chửa thấy bác nào show hàng là thế nào? Em pot tí cảm nhận cá nhân. Bác nào chia sẻ được thì để em yên, bác nào thấy ngứa tai thì... tha cho em. Nhé.
    Khâu Vai là cái cớ của chuyến đi, cũng là đích cuối của lịch trình. Vẫn biết mấy cái lễ hội truyền thống dính tí du lịch dạo này biến thái tợn, dưng nó biến nhanh quá làm nhà em shock đến tê người.
    Cái gọi là chợ tình Khâu Vai giờ chỉ còn là chợ đêm phố núi, từa tựa như chợ đêm trên khu phố cổ của Hà Nội, nhưng buồn & ngớ ngẩn hơn. Cũng chỉ tưng ấy món hàng tàu rẻ tiền phục vụ nhu cầu sinh hoạt vật chất cấp thấp của bà con miền núi.
    Bên cạnh cái đám hàng hóa màu mè tuyền làm từ nhựa phế thải với ni lông tái chế kia là hổ lốn các hàng ăn uống, đua nhau chặt chém. Mie, chém gió kinh hơn cả các bác trên này: 1 bát mèn mén làm bằng ngô baioxit - thức ăn của lợn & gà được bán với giá 15k, bằng 1 tô phở Thìn Bờ Hồ HN ngon vãi hàng; Một tô thắng cố nấu bằng *** ngựa + *** bò + *** dê không hành không mì chính giá 30k, bằng 1 tô phở 24 loại ngon. Các bác gái không xơi được cũng phải. Nó khác hoàn toàn với thắng cố các vùng khác, vì thắng cố ở đây nấu bằng...
    Mấy cái gọi là dịch vụ tạm đổ cho bên thương mại vì miền núi chưa hội nhập kịp với dưới xuôi và đang trong thời kỳ quá độ. Khi xoay qua các hoạt động văn hóa thì thôi rồi, éo thấy gì. Vì thằng thương mại nó choán hết cả không gian lẫn thời gian của chợ Tình rồi còn gì. Cái văn hóa chợ tình phải chăng chỉ là văn hóa bờ bụi? Các đôi lỡ làng 1 năm gặp nhau 1 lần để bày tỏ, xả bỏ. Cái này cũng na ná với sinh hoạt của các bọn Quan họ dưới Bắc Ninh. Nhưng xem ra trong thời đại CNTT có vẻ ứ chuẩn. Giờ các cô các chú dân tộc tuyền đi xe máy, có nick chat yahoo & cả mớ di động Tàu, nhà nghỉ đầy phố núi. Muốn phượt tình với nhau lúc nào chả được. Lại được cái anh chợ Tình này khuyến khích thì vớ vẩn lại kích thích phong trào ngoại tình thôn bản thì bỏ miẹ.
    Các bác làm văn hóa, du lịch cứ tí tởn, tưởng làm tí PR giăng đầy pano, áp phích quảng cáo chợ tình khắp nơi, có nhiều xe biển xanh, biển đỏ, nhiều thằng Kinh lên chợ Tình là thành công. Báo cáo thành tích năm nao cũng hoành tráng, năm sau cao hơn năm trước. Nhưng phải nghe từ miệng người Mông thốt ra thì mới thấy lũng cú, akay: "...cháu ứ thích chợ tình thế này, buồn lắm, chán lắm, chả giống với chợ tình ngày xưa... cháu không biết nói thế nào nhưng cháu không thích..." (Trích phỏng vấn 1 cục gạch của bác Gà :- )
    He he, muốn làm văn hóa thì phải có văn hóa. E rằng khó.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tưởng các bác đi kiếm gái Mông dồi nên ứ dám làm phiền.
    Thế là có bác pọt vài dòng cảm xúc suy tư về cái vụ Khâu Vai, em Gà đồng cảm, còn mấy bác văn vẻ hay đâu hết dồi ý nhỉ.
    Chuyến đi này cũng lắm chiện dưng mà từ từ mới ra được.
  4. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hehe sợ nhất là cái cảm giác say xe máy mới chết chứ chị nhờ.
    Ai đời đi gần 1000km hok sao, sắp về nhà lại nôn nao thía cơ chứ. Mà mình bắt được bệnh rùi, chắc phải tìm liệu pháp mà chữa trị thui
    Mà xe mìn là phát hiện trăng non đầu tiên đấy chị ạ lãng mạn nhờ....
    Iem cũng mún đi lại, nhưng thik đi vào mùa lúa chín í. Chắc hẹn lại vào cuối tháng 9 vậy. Còn đú xuôi dòng sông Gâm nữa. Tiếc lắm í ạ ^^... Có gì tháng 9 e đi sẽ nhờ ng quen của chị hỏi tàu giúp nhớ ^^
  5. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Up hộ chị iu nè :D
    [​IMG]
    Được 124nana124 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 24/04/2009
  6. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    16t có thể hok nhỏ nhưng nhìn e í cứ như mới học lớp 4 lớp 5 í ... Nhỏ theo nhìu nghĩa mà anh chich_bong ^^
    Chị deny thấy nhìu là phải, chị í ngồi ô tô mỗi việc ngó nghiêng ngắm cảnh... Còn đoàn xe máy phải lo xe lại lo xế - ôm sao cho xe đi tốt nhất ... Chứ ôm chỉ xong, bác nhìn thì lại được bữa ếch to hoặc ăn đá mát hết cả răng
  7. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Đã bẩu là k lôi tớ ra show nữa cơ mà. hjt hjt.
  8. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu là k lôi tớ ra show nữa cơ mà. hjt hjt.
    [/quote]
    Akak đã bẩu ko lôi ra nữa nhưng lại cố tình quote có hình là sao nhỉ???
    Nhưng mừ e chỉ up kại hộ chị deny thoai, có up cái nào mới đâu. Thêm cớ nữa là cái nì cúi xuống. A ko lên tiếng thì chẳng ai ngoài đoàn bít đâu
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hai em quân với na na quoet nhìu thie. Na na day chi cách lây link voi''.
    ảnh xế và em gà đây
    http://picasaweb.google.com/whiterose82/HaGiang#5328253257016778130
    hie, na na nói đúng, chị đi xe máy ko dám chụp, vì sợ làm xế xoè lần nữa.
    Nhiều cảnh đẹp lắm.. ngắm vậy!
    Nhưng có những ảnh là mình tự mò mẫm đấy chứ, lúc mọi ngừi sửa xe mình fải chạy bộ lại chụp ngay cái khoảnh khắc nắng chiều ở thị trấn Mèo vạc, mình nhìn thích lắm ấy.

  10. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hehe e công nhận chị mày mò mà!
    Chịu khó sáng tạo nữa. Ảnh rất chất lượng nha
    Nhìu khi thấy chị cứ chạy đi đâu 1 mình í, hoá ra là hoa với ng bản... hâm mộ lắm
    Lại up hộ nè
    [​IMG]
    Chị tìm cái IMG Code í ^^ cứ copy link đó paste là xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này