1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe nói về kỷ lục của đoàn này có nhóm chạy liên tục 24h, mệt quá ngủ lăn lóc ở giữa đường vài tiếng. Thú thật là tớ không hiểu các bạn nghĩ gì khi đi chơi như vậy Kể cả trong trường hợp vỡ chương trình thì cách xử sự chạy gấp liên tục về HN như vậy có nên không? Điều chắc chắn là các bạn về HN xong thì cũng không thể đi làm được (hoặc có đi làm mà gà gật)... Chưa nói chuyện về đi làm trong sức lực như vậy sẽ làm sai, nhầm, hậu quả,... mà chỉ nói chuyện chạy xe trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi như vậy chẳng may xảy ra chuyện xấu thì sao? Nói thật là các bạn đã quá may mắn và xin lỗi, cực kỳ ngu xuẩn.
    @A.Đức, Nhân, Nana: Anh đã xin lỗi trước khi nói từ ngu xuẩn nhé. Không thể chấp nhận một sự liều lĩnh và xxx như vậy với những người đã từng đi ít nhất một vài chuyến.
  2. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Anh em vào đây chủi mắng cho sướng đê . Không biết hôm ấy mọi nguời về có kịp chợ Hoa Đêm không nhỉ . Mình là tàn quân Khâu vai cuối cùng he hé nhưng mà ăn ngủ cũng không đuọc yên cứ lo nơm nớp .
    Phân tích giải thích rồi trình bày chán chê nhưng mà chỉ vì tiêc 30 k tiền nhà nghỉ + 20 K tiền ăn sáng nên bà con về luôn tù đêm thế với máu chiến . ah` ma` hình như đi đêm thế thì tiết kiệm đuọc cả 100 k tiền bắn tốc độ với lại 50 k tiền quyên bằng lái hi hi . Phi đội Gà bay quả lày khao phi đội Tàn quân tiền tiếp kiệm đuọc đê
  3. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Đi liên tục như thế và lại trong đêm thì những ai nghe nói hoặc không đi sẽ cảm thấy rất sợ và lo lắng .
    Những người trong cuộc , không biết ai về rồi có không muốn ăn gì nữa không ? và cơ thể rối loạn tí tí không ta ?
    1 ngày ăn một bữa , uống nước cùng với cơ thể mệt nhoài
    Nhưng mà cảm giác mãn nguyện và sung sướng hơn bao giờ hết
    Cái gì cũng có cái giá của nó , được này mất kia
    Được nhannguyensg sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 25/04/2009
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chuyện mấy anh em đi đêm chạy suốt 26 tiếng, đem ra buôn với nhau chỉ là để cho vui. Việc thời gian đi kéo dài ra như vậy cũng xuất phát từ những sự cố gặp trên đường.Nhìn lại, mọi người đều thấy đó là một quyết định thiếu kinh nghiệm, bắt nguồn từ sự nôn nóng muốn về nhà sớm và không bỏ phí ngày làm việc hôm sau, bởi rất nhiều người trong số 8 xe đi về đều đang đi làm.Do vậy, mấy bác vào góp ý cũng không nên nặng lời làm gì.


  5. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Các anh em cứ ngồi đó mà tán thưởng các thành công to nhớn của mình. Khi em và anh Tuấn Anh về hà nội đã dành vài phut để kiểm điểm lại toàn bộ cuộc hành trình về trong ngày. Và kiểm điểm lại toàn bộ cá nhân mình xem đúng sai và rút ra kinh nghiệm, trong chuyến đi này thành thật xin lỗi cả đoàn vì phải out trước mà chưa xin phép ai cả nhưng mà các thành viên trong đoàn cũng lên tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút rằng có gì cần phải xem xét, sửa chưa. Thành thật tôi tin chắc rằng chưa ai đã dành chút thời gian để phân tích xem cái đó đâu nhỉ. vâng điều đáng tiếc cho tôi và anh Tuấn Anh trong việc này là out trước khi chưa có sự cho phép của bất kì một thành viên hay nhóm trưởng (phó nhóm) khi ra về trong lòng tôi cũng nghẹn ngào khi lời nói phải tạm biệt đoàn lém chứ. Ai có thể hiểu tôi chắc rằng không ai cả chỉ có 1 người bạn thân của tôi tận hà nội vẫn sms và khích lệ tôi trong chuyến đi, trong lúc khó khăn nhất tôi mới hiểu rằng tình bạn đó mới vững chãi làm sao. Những sự trợ giúp nho nhỏ, cứu cánh ngang đường ôi thật tuyệt vời làm sao. Nhưng may sao chúng tôi cũng về hà nội đúng kế hoạch và cũng không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Dường như tôi cũng đã thấm hiểu một điều mỗi chuyến đi cần một sự gắn bó, sự cảm thông sâu sắc giữa các thành viên, những khích lệ nho nhỏ đôi khi nó là một niềm tin vững chắc vào tương lai. Nói mãi nói dài thành nói dại do vậy nói thế là đủ, những thành viên xây dựng ý kiến thì các thành viên khác cũng lên suy nghĩ và tìm hiểu xem nó sai hay đúng. Một số thành viên khác cũng lên cẩn thận với những lời ăn tiếng nói một chút kẻo sau này mang họa vào thân.
    Cẩn tắc vô áy náy.
    chắc đây cũng là commnet cuối cùng của tôi. từ sau này tôi sẽ ko online nữa
    I''m sorry !
  6. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài của các bác góp ý mình thấy cũng rất đúng nhưng có lẽ các bạn hơi nặng lời quá , nếu nói về chuyến đi 24h có vẻ hơi dài nhưng thức sự đó là tổng thời gian bắt đầu đi và đến mà thôi vì trong cả quãng đường đoàn đã nghĩ lại nhiều lần ( tự nguyện và ko tự nguyện ^_^ ) các thành viên đều có lý do của mình để đi như thế , với cá nhân mình từ hôm gặp đoàn ở mèo vạc cũng đã trách gà là chay hôm đi như thế là quá sức nhưng lần về chính mình lại chạy cùng đoàn trong đêm đó , hôm đó chạy mình cũng biết chạy 1 đoàn 8 xe như thế cũng rất nguy hiểm nhưng mình cũng chỉ join vào đoàn vì thế rất tôn trọng ý kiến của nhóm và các thành viên khác ...và sau chuyến xuyên đêm đó mình cảm thấy các thành viên gắn bỏ nhau hơn ...
    túm lại là chuyến đi thành công tốt đẹp ....
    cám ơn cả đoàn đã cho mình lằm cùng ... trời ... ^_^
    cám ơn em gà đã nhường anh ... ,
    cám ơn nhóm 8 xe đã cho mình 1 đêm chạy rất vui
    cám ơn em ... đã cho anh bế chạy hết chợ tình ( hơi mỏi và đau tay tí bữa nào bù lại cho anh nha ... )
    .............
    cám ơn các bác đã đọc bài nì he he
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thành box tâm sự hay sao ý nhỉ, mình nghĩ đi để trải nghiệm vượt qua khó khăn mà bình thường không ai cũng có điều đó. Các họ vào ném đá to nhỏ để làm chi vậy. Những chuyến đi như thế này mà các bạn vượt qua và trải nghiệm thật sự to lớn . Bởi chúng ta đi đã là mạo hiểm rồi .Mình thấy ảnh ọt lên đê mấy đồng chí cứ to nhỏ để làm gì vậy. Thế nhỉ mình post ảnh lên đây và hy vọng đừng ai vào ném đã và ghen tỵ chúng tớ nhé...
    Phiên chợ đồng văn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 25/04/2009
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tớ kiểm điểm ạh ! Tớ đá quá tin lời Ôm của mình là cứ chạy thảng đi :D bao giò rẽ sẽ có ô tô đứng đợi hi`hi` Ai ngờ làm phát từ Sơn Duơng lên Cao Phong luợn lại Sơn Duong cả đi lẫn về mất 40 km . Căn bản đừong ngon Ôm lại Pro biết pha chuyện vui quá quyên cả lối về
    Chuyện chạy xe anh em bàn tán tý cho vui thôi Nhà mình đi thế là quá phi thường rồi . Hôm truóc ỏ Chợ Tình đã chơi suốt ngủ vạ vật sáng hôm sau lại làm phát Du Già Mậu duệ rồi Hà Nội đến sáng hôm sau luôn Tính ra cả đêm chợ tình tìm ếch nhái không phải 24 tiếng mà là 48 tiếng đáy các bác ạh . Căn bản là cái tinh thần quá vui rồi nên mới có thể chiến đuọc như thế . Nhà mình đi chơi thật là vui ke keke. Mà thôi Hôm nào phải Off cái nữa nhể làm bữa Lẩu gì cho nó xôm mối hôm đi toàn ăn vớ ăn vẩn anh em ngồi tán phét với nhau tý chứ cứ kể lể ỏ đây nguời ngoài nghe thấy mất cả hay
    @ Bác Che Full: Bác chụp ảnh cũng hay phết không ngờ bác cũng lọ mọ Chợ Đồng Văn , Mà hôm ấy cả nhà đi ăn Thắng Cố mà không thấy bác đâu nhỉ mãi sau mới thấy Ôm của bác lò dò đi ra chẹp chẹp.. Bác hay chụp ảnh thế mà Ôm cảu bác vẫn còn chê là không ưa thích nghệ thuật chảng chịu dừng xe cho em ấy chụp ảnh zư thế là Zư thế lào

    Lại post ảnh tiếp cho bà con ỏ nhà ngồi thèm rỏ rãi
    [​IMG]
    Hoa Tam giác mạch đã nở rộ từ lúc nào cái này hàng độc chỉ có tớ và đồng chí Ngọc là có
    [​IMG]
    Mẫu Tiến Đoàn
    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 25/04/2009
    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 25/04/2009
    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/04/2009
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    mùa này làm j còn hoa Tam giác mạch hả bác sysing. yeap
    Mà bác đừng up ảnh xxx của e lên nữa nhá. hjx hjx
    Được quan280285 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 25/04/2009
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ôm nào là của mình nhỉ chưa thấy ai cả mà của đoàn tàn quân thôi
    Bạn này háo hức bên cột cờ
    [​IMG]
    Đây là ai mà sao quen thế
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này