1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]
    [/quote]
    Sao cái mẹt e và chị Hương đen thế nhỉ. hjx hjx. Như vừa đi tàu chở than về í. hjt hjt

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chết mất, cái ảnh đó ..
    lúc nhìn mọi người mỏi mệt, chỉ biết nhìn mà ko biết nói năng an ủi thế nào cả, thương lắm ấy..
    Và con chóa to to kia, nó sổ ra quây định cắn em đấy.. ghê gớm quá.. May mà cầm súng nhà anh Ngọc to nên nó sợ =))
    @quâN: mặt đen í là mặt đỏ. Qua một đêm chợ tình, dưới ánh sáng buổi sớm nó mới chuyển màu thế đó Đi tưng í chặng đường, ko bao bịt, nắng Hà Giang khô rát như thế.. làm sao còn mặt đẹp :D

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 27/04/2009
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Em densy cầm súng anh Ngọc doạ được chó to quả là súng hay đêm chắc cũng mơ tới súng là chắc
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngọc bắn súng bên cột cờ
    [​IMG]
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Góc máy ngang tầm nhưng có cảm giác như người chụp lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
    Thương quá!
  6. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 27/04/2009
  7. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về nên vẫn dạt dào nỗi nhớ. *******c ứ chịu giữ cho anh em, tức tưởi như thế thì ai cầm lòng cho đặng.
    Thôi thì hẹn các bác mùa lúa chín, tầm tháng 9 nếu còn duyên, ta lại lên Hà Giang một chuyến. Lần này không ham đi nhiều, đi vài ba điểm hiểm hiểm tí, leo tuốt lên mấy xã vùng cao, xin ngủ trọ nhà nguời Mông người Mèo hoặc người Tày.
    Hà Giang có cái chất gì đó giống lão cao bồi già Clint Estwood- gồ ghề, thô ráp, nhưng khi đã chịu rồi là chịu hoài chịu mãi. Những cao nguyên đá, những cua, những đèo, những thung lũng, những cặp mắt Mèo, những dáng đi siêu vẹo Mông... cứ ám ảnh hoài trong những ngày dài bất tận ở cái thành phố bê tông khói bụi này. Ám ảnh Hà Giang.
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, lại bị túm từ lúc nào chả biết.
    Giá mà cái Mông quay 180o nhờ, hờ hờ
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi trên ô tô đi qua , zoom hết cỡ từ xa. Em ấy ngồi trên mỏm đá núi trước nhà.
    BUồn.


  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Quay ra thì thành Mông Kinh mất thôi. Nhìn cái tay trái bác thế kia là biết có vấn đề rồi
    Mà nhà bác này lại count down gì đấy, khiếp quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này