1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhannguyensg

    nhannguyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    2
    Về Hà Nội lúc hơn 5h sáng mệt gần chết khi leo Fan về, leo fan trong thời tiết trời mưa thôi rồi khỏi nói đi pa ơi. TƯởng không mang xác về cơ đấy quá kinh hoàng và hoảng hốt. Chưa hết boàng hoàng này lại tới boàng hoàng nữa quá kinh khủng. Ngủ đã mệt quá rùi
  2. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Topic nha` minh vẫn hót quá nhỉ Chương trình off chia đĩa ảnh thế nào rồi . Mà mọi nguời cũng chụp nhiều ảnh thật ai rảnh thì post hết lên nhá . Chúc mọi nguời sau kỳ nghỉ bước vào công việc thật thoải mái
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    E vừa đi Cô Tô về ạh. Điểm danh. đi xoã quá. kiki
    Đoàn Khâu Vai nhà mình có : EM, Na, c Hương, A Thuỳ, c Tống Hà.
    đi vụ này về vẹo hết cả mông vì đạp xe đạp. ;))
    [​IMG]
  4. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    fải nói là lịch trình này quá hao sức, toàn ngủ ngày cày đêm thế này sức nào chịu thấu !
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Ớh, bác lày nhầm ( hình như hiểu nhầ, ki ki)
    Ớh, bọn e có ngủ ngày hôm nào đâu ạh ( Ngày hôm nào chả cày trên đường, đi hóng xem có cái j đẹp trên đường k mà)
    Ớh, Nhà mình có cày cái j ban đêm đâu ( đêm nào cũng ngủ ít nhất 3h mà)
    Cái đó là lên kế hoạch dư vậy thoai ạh
    Ợh ợh, e vẫn đang say sóng ạh

    Được quan280285 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 03/05/2009
  6. ynhi2008

    ynhi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đi chuyến này về chắc nhiều Vitamin D đấy Quân
    @Em Na: thế lào rùi, pác Quân báo cáo bị xoè, rồi .... hic hic, cũng may là 2 anh em chẳng sao
  7. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thoai thoai, hai cái người này cứ tung lung tùng lung
    Thía có 2 đứa nào dang đêm vác xe máy ra khỏi nhà với chỗ hành lý ko mang đi ko dùng đến mấy, 1h30 ngày 1/05/09 có mặt ở Vân Đồn, oánh cửa, cười ha hả để được vào nhà đới? Cuối cùng thì chúng nó lại bám càng mình ra tất Côtô thía mới hay chứ lị
  8. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2

    Thoai thoai, hai cái người này cứ tung lung tùng lung
    Thía có 2 đứa nào dang đêm vác xe máy ra khỏi nhà với chỗ hành lý ko mang đi ko dùng đến mấy,, oánh cửa, cười ha hả để được vào nhà đới? Cuối cùng thì chúng nó lại bám càng mình ra tất Côtô thía mới hay chứ lị
    [/quote]
    Ớh, e bám càng chị bao h. Chị cứ dụ dỗ e đi cùng đêý chứ. e là e thick đá lẻ cơ. chịp chịp.
    Đêm nằm ngủ cạnh chị ghê chết. toàn phải nguỵ trang. :(( ngủ chả ngon j cả
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ớh, e bám càng chị bao h. Chị cứ dụ dỗ e đi cùng đêý chứ. e là e thick đá lẻ cơ. chịp chịp.
    Đêm nằm ngủ cạnh chị ghê chết. toàn phải nguỵ trang. :(( ngủ chả ngon j cả
    [/quote]
    Ái dà, ái chà, tôi chả biết cóa ai nhắn tin hỏi han chỗ ngủ roài dặn dò đón lõng ngoài vân đồn (thì cứ coi như ko bám càng đi tại vì tôi có càng đâu mà chú bám được)
    Haizzzz, ngụy trang kiểu gì mà chị thấy chú cứ tơ hơ ra đấy chứ. Mà nói là ngủ cạnh chị ghê, thía sao ban đầu sắp xếp chú trong góc roài mà còn đòi hỏi là fải nằm cạnh và giữa Na và Yo??? (từ trước tới giờ: tính cả chuyến Khâu Vai và chuyến này, cóa đứa nó bảo với mình nó chỉ thích nằm góc thôi, nó đã tranh chấp một trận với mình ở Hà Giang: đòi xí cái góc ở tường, rồi bữa trưa qua ở Vân đồn nữa, hì hì, sao tự dưng tối đó lại nằm giữa là dư lào?)
    Hết ban ngày lại ban đêm, cái gì muốn lộ ra cứ gọi là chú lộ cho bằng được.
  10. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em nhà lày về nhà an toàn cùng cả đoàn ôtô, chuyến đi lày Thủng mông làm cả nhà vỡ bụng.
    Hai ae nhà í bị xòe: người thì đau mông (mấy đêm không cử động được [:D]; người thì bị xoẹt một vết nho nhỏ ty tý ở chân "bên phải"--> may cóa chị Yoyo nè tận tình thuốc men, ơ gâu nên chú Thủng mông vẫn coi dư là lành lạnh, chưa mất mát cái gì, kể cả có thương tích thêm một vết ở ngực "bên trái" vì cái bè xốp--> vẫn okie xõa được bình thường)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này