1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan tác hết rồi còn đâu, chẳng lẽ đây là ý định của ban tổ chức??

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi pc82genetic, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tan tác hết rồi còn đâu, chẳng lẽ đây là ý định của ban tổ chức??

    Trời ơi, chưa có bao giờ vào box82 lại buồn đến thế, chỉ có mỗi 2 người vào thì trong đó có 1 người là thành viên (các bác biết thành viên đấy là ai rồi còn gì). Các Topic thì nhạt nhẽo, các thành viên thì rời rạc, những người chủ chốt thì gác kiếm. Những tiếng trêu chọc xưa kia bây giờ chỉ con là dĩ vãng. Chẳng còn đâu những trang tranh nhau làm vợ người này, người kia, những cái buzi bị mất, hay những vùng đất tranh nhau làm chủ quản. Hic, đây ko biết cũng có phải là ý định của BQT hay ko nữa.
    Tôi còn nhớ ngày xưa, thời còn chống Pháp (hay chống Nhật gì đó), bọn giặc chia cắt 3 miền Bắc, Trung, Nam, ko cho nhân dân ta qua lại các vùng, ko cho chúng ta được thư từ liên lạc, hoàn toàn tách biệt ba miền, và bây giờ ở đây, trên trang ttvn tại box82 này, đã có sự phân biệt giữa 82 Sài Gòn và 82 Hà Nội. Tôi ko muốn nói là BQT bắt ko cho qua lại giữa hai bên, nhưng liệu có mấy người từ bên SG viết bài cho HN hay ngược lại. Tôi tưởng bây giờ chủ trương là hoà nhập chứ ko phải là hoà tan. Vậy mà??????
    Trên mọi miền đất nước, bây giờ người ta đang cố sức để giao lưu, để học hỏi, để hiểu biết qua lại giữa các vùng với nhau. Thử hỏi bây giờ những người ở các vùng khác ngoài SG và HN ra, người ta biết vào đâu bây giờ, như thế có quá phân biệt giữa các thành phố lớn với các vùng khác không vậy. Tôi nói ra đây ko để phê phán hay biểu tình hay là một cái gì đó đại loại như vậy, nhưng tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình khi bây giờ vào đây mà chẳng biết post bài cho chủ đề nào nữa. Tại sao BQT ko chia box82 theo các chủ để đưa ra, mà lại chia box82 theo kiểu miền như thế. Liệu đây có thể thật sự là quyết định đúng đắn của BQT hay ko, điều đó thì bây giờ BQT đã biết, mọi người trong box82 cũng đã biết và những người chưa biết rồi cũng sẽ biết. Tôi cũng sẽ vẫn vào box82 này, vẫn post bài như bình thường, nhưng mà để có cảm xúc như ngày mời vào box thì chắc là sẽ ko còn nữa đâu.



    Được sửa chữa bởi - pc82genetic vào 04/06/2002 09:24
  2. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Híc, bạn PC82gen làm ơn đừng dùng font "Comic Sans MS" để post bài nhá. Đ ếch làm sao mà đợc được. Muốn đọc lại phải vào view source rùi chuyển font mới đọc được.
    Có điều công nhận dạo này box 82 ta quá thiếu sinh khí. Mọi người chết đâu hết rùi? Bác nào xuống địa ngục kéo mọi người trở lại với box một phát cái nhỉ. Chứ để tình trạnh này thì chán lắm.
    Túm lại là Chuối/
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, sì tốp cái vụ than vãn này đi các bác... Chung sức xây dựng box82 ta thì hơn...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác cái BQT củ chuối ấy , chúng ta cứ ở đây thôi , khi nào không chịu được nữa thì đi . Cái box này sống hay chết là do chính chúng ta xây dựng nên đấy do bạn , do tôi và do tất cả mọi người.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic tôi bây giờ thấy chán quá bà con ơi sao mà box 82 tan tác chia ra nam bắc phân biệt thế này chán quá đi,ôi mọi người ơi vào cùng chung một box nào đấy trong 2 box cho vui đi chứ nhỉ không thì chán lắm rùi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu sao lại có người nêu lí do là vì chia box chán nên không tham gia nữa ! Như thế là không có tinh thần chiến đấu gì cả ! Hụi 83 lúc đầu còn đấu tranh dữ dội hơn ấy chứ ! Nhưng khi đã bị chia box rồi cũng có ai bỏ đi đâu ! Mọi người tiếp tục hoạt động để xây dựng box phát triển hơn ! Chia box mà chán đến mức phải rời bỏ thì tức là không có tình cảm gì với thực sự với box 82 cũng như với những người ở lại ! Trừ những lí do chấp nhận được , còn nếu chỉ vì box bị chia thì chuối quá !
    Em quen nói thẳng ! Nếu ai đó cảm thấy tự ái thì em cũng chịu !
    If I had only one friend left , I'd want it to be you .
    Vote cho pam !
    http://ttvnonline.net/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=5606
    Thank you, I lov u ! :D
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chán em quá đi mất thôi. Ngu vật vã.Nghe các bác bảo là phấn đấu để tiếp tục xây dựng box82 như ngày xưa nhưng mà có thấy cái gì thay đổi suốt từ hồi tách box đâu chứ?. Em cũng muốn box82 như trước lắm chứ.
  8. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Thôi miễn than vãn đi các Bác ơi , chúng ta dành thời gian đó để post những bài có giá trị đi nào !
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đây không phài là tách nhà chúng ta ra, mà là xây thêm, các bác hiểu không. Cùng chung sức xây dựng ngôi nhà mới đi
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nghe hay lắm nhưng thực tế có phải vậy qué đâu. Nếu tôi ở tầng 2 ( vô duyên một chút ) mà giả sử tui muốn đi WC thì chả bao giờ mò xuống tầng 1 cả , ở luôn tầng 2 tiện hơn.
    Mà thôi , nói cái này làm qué gì , đằng nào cũng thế rồi , cố lên anh em ơi , giết chết chúng nó đê
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.

Chia sẻ trang này