1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tan tành giấc mộng Arsenal gặp RM

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi HaiHamelt, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiHamelt

    HaiHamelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tan tành giấc mộng Arsenal gặp RM

    Thua 2-4 trước Real Madrid trong trận lượt đi, trước mặt Monaco chỉ còn là một khe cửa hẹp, nếu không muốn nói là rất hẹp. Và cứ theo những gì diễn ra trong giai đoạn đầu tiên của hiệp 1, đúng là chẳng ?onước non? gì cho Monaco bởi dù đã cố gắng hết sức, những Prso, Morientes, Rothen hay Giuly? chẳng tìm được cách nào tiếp cận khung gỗ của thủ thành Casillas ngoài những cú sút xa, trong khi đó, Real Madrid vào trận đầy điềm tĩnh và tự tin.



    Phút thứ 10, đường lật bóng từ cánh trái của R.Carlos đi rất nguy hiểm nhưng tiếc là Raul và Ronaldo băng vào không kịp. Rồi chỉ đúng 6 phút sau, Zidane đã làm hú vía gần 2 vạn khán giả trên sân bằng một pha lốp bóng đầy nhạy cảm nhưng may mà Roma phản ứng kịp thời. Trận đấu cứ diễn ra một cách đều đều, tẻ nhạt như thế mãi cho đến phút 35, Ronaldo bất ngờ tăng tốc, vượt qua hai hậu vệ của Monaco trước khi chuyền vào cho Raul nhẹ nhàng mở tỷ số bằng pha đệm lòng chân trái. Bàn thắng thứ 45 tại châu Âu của Raul đã đưa Real Madrid lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, người Tây Ban Nha đã mừng vui quá sớm. Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, trong một tình huống tưởng như chẳng có gì nguy hiểm, Morientes đánh đầu ngược ra cho Giuly băng vào dứt điểm, và bóng đập chân Roberto Carlos đổi hướng từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của Casillas.

    Bàn thắng gỡ hoà của đội trưởng Giuly đúng là quý như vàng cho Monaco bởi lẽ nó đánh dấu bước ngoặt xoay chuyển hoàn toàn thế trận. Đúng 1 phút sau khi Collina nổi hồi còi bắt đầu trận đấu trở lại, đường tạt bóng hoàn hảo của Evra đã tìm đúng cái đầu của Morientes và chàng cựu tiền đạo của Real Madrid đã bắt đội bóng cũ phải trả giá. Hy vọng đã trở lại với đội bóng Công quốc, chỉ một bàn thắng nữa thôi, Monaco sẽ lần thứ 3 trong lịch sử lọt vào đến vòng bán kết Champions League. Và rồi, điều đó đã đến, phút 66, cú sút nhẹ hều từ bên cánh phải của Ibarra đã được Giuly biến thành bàn thắng bằng một cú đánh gót đáng được gọi là kinh điển, bóng đi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Casillas chẳng còn cách nào khác ngoài việc lủi thủi vào lưới nhặt bóng. Số phận Real Madrid chính thức được an bài kể từ đó, thậm chí số phận còn trêu đùa khi khiến người Tây Ban Nha phải mừng hụt bởi bàn thắng của Raul ở phút 73 đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Nhìn cảnh Zidane vùng vẫy trong tuyệt vọng, gương mặt thẫn thờ của Raul sau pha dứt điểm vọt xà khi trận đấu sắp kết thúc, dáng vẻ thất thần bên đường biên của Carlos Queiroz, người ta hiểu rằng Real Madrid đã mất tất cả.

    Dù Collina có rộng lượng cho bù giờ tới 5 phút thì Real Madrid vẫn bị loại. Monaco đã thắng chung cuộc với lợi thế bàn thắng trên sân khách. Cơn địa chấn vừa xảy ra tại sân Louis đệ nhị, Monaco với người hùng Morientes và Giuly đã ung dung tiến vào vòng bán kết Champions League! Đúng là số phận luôn ưa thích sự bất ngờ!

    Đội hình xuất phát:

    Monaco: 30-Roma; 4-Ibarra, 27-Rodriguez, 32-Givet, 3-Evra; 14-E.Cisse, 6-Plasil, 8- Giuly, 25-Rothen; 9- Prso, 10-Morientes

    Real Madrid: 1-Casillas; 2-Salgado, 6-Helguera, 33-Mejia, 3-R.Carlos; 10-Figo, 14-Guti, 5-Zidane, 26-Borja; 7-Raul, 9-Ronaldo

    Trọng tài: Pierluigi Collina (Italy)

    Sân Stamford Bridge, Arsenal-Chelsea: 1-2 (tổng tỉ số 2-3); Đó mới là Chelsea

    Đã quá hiểu nhau, cả Arsenal và Chelsea đều nhập cuộc với lối chơi tấn công mạnh mẽ nhằm phủ đầu đối phương. Trong những phút đầu ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà với những bài phối hợp tấn công ít chạm khá đa dạng. Ngay phút thứ 10, sau đường chuyền tuyệt vời của Edu, Henry băng lên mạnh mẽ tung cú sút nhanh đưa bóng đi sạt xà ngang ra ngoài.

    Lối di chuyển không bóng nhuần nhuyễn của hàng cô ng Arsenal đã làm lộ ra những khoảng trống nơi hàng thủ vững chắc nhất Champions League (mới chỉ để lọt lưới 5 bàn). Trong một pha bóng như thế, Reyes dốc bóng thẳng vào trung lộ bất ngờ xẻ một đường chuyền chéo sang cánh trái cho Henry. Ở thế đối mặt với khung thành, cú tỉa bóng của Henry lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hưng phấn lên cao, các cầu thủ Arsenal để mất sự chắc chắc vốn có kể từ đầu trận đấu. Phút 20, Chelsea tổ chức được một đợt phản công tuyệt vời, Gudjohnsen tỉa bóng cho Duff băng lên xâm nhập vòng cấm Arsenal, đảo bóng loại trung vệ Toure, nhưng cú sút từ cự ly 5m của tiền vệ người Ireland lại đi chệch cột dọc.

    Sau tình huống này, cả hai đội đều chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn. Trận đấu chỉ sôi động trở lại trong vòng 6 phút cuối hiệp một khi Arsenal bất ngờ tăng tốc. Sau hai cơ hội bị bỏ lỡ liên tiếp của Henry, Arsenal bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền bên cánh trái của Henry, Ljungberg khống chế không thành công, nhưng Reyes nhanh như tia chớp lao vào đệm bóng qua khe chân của Terry và thủ thành Ambrosio tung lưới Chelsea. Một bàn thắng có phần may mắn, khi đó đồng hồ trận đấu đã chỉ sang phút 45+1.

    Sau giờ nghỉ, ở thế không còn gì để mất Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình tấn công ào ạt. Những nỗ lực của họ nhanh chóng được đền đáp, phút 50, Makelele tung cú sút xa như búa bổ, Lehmann bắt không dính bóng và công việc còn lại của Lampard là tương đối dễ dàng. Tổng tỉ số 2 lượt trận được cân bằng 2-2. Bàn thắng này đã làm các cầu thủ Arsenal xuống tinh thần thấy rõ. Khi thời gian trận đấu cạn dần, thế trận rơi vào tay các cầu thủ Chelsea. Dấu hiệu quá tải bộc lộ rất rõ nơi các cầu thủ Arsenal qua những bước chạy nặng nề và mỏi mệt. Phút 82, từ đường căng ngang bên cánh trái của Bridge, Gudjohnsen đặt lòng nhanh hạ gục thủ thành Lehmann, nhưng hậu vệ A.Cole kịp phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn. Nhưng rồi sự tiếc nuối của các CĐV Chelsea cũng không kéo dài lâu. Phút 85, Gudjohnsen mớm bóng tuyệt đẹp để hậu vệ trái W.Bridge băng lên sửa bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 2-1. Nhuệ khí của các cầu thủ Arsenal sụp đổ hoàn toàn, người ta không còn bóng dáng của đoàn quân bách chiến, bách thắng tại Premier League. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Arsenal nhanh chóng lủi vào phong thay đồ như trốn chạy thực tại phũ phàng: Từ viễn cảnh giành cú ăn ba, Arsenal đang đứng trước nguy cơ trắng tay trên các mặt trận. Với Chelsea, giờ đây họ mới bắt đầu xây những ước mơ, chấm dứt chuỗi 17 trận không thắng trước Arsenal, The Blues lần đầu tiên trong lịch sử bước vào bán kết Champions League!

    Đội hình xuất phát

    Arsenal: 1-Lehmann; 12-Lauren, 3-Ashley Cole, 23-Campbell, 28-Toure; 8-Ljungberg, 4-Vieira, 17-Edu, 7-Pires; 14-Henry, 9-Reyes

    Chelsea: 31-Ambrosio; 15-Melchiot, 18-W.Bridge, 26-Terry, 13-Gallas; 19-Parker, 4-Makelele, 8-Lamparad, 11-Duff; 9-Hasselbaink, 22-Gudjohnsen

    Trọng tài: Markus Merk (Đức).


    trích báo thể thao việt Nam
    http://www.thethaovietnam.com.vn/News/News.asp?menuid=489&newsid=11549

    Vì sao lại thế?
    Có thể coi đó là bài học kinh nghiệm về thể lực cho Arsenal
    quá coi trọng cúp FA khi luôn cho các cầu thủ chủ lực ra sân Arsenal đã phải trả giá
    Nhưng cũng không thể nhắc đến lịch thi đấu quá dầy đặc khi liên tục phải gặp các đội bóng mạnh nhất châu Âu

    Với thất bại này Arsenal sẽ có động lực để tập trung vào Giải ngoại hạng Anh
    Chắc chắn Arsenal sẽ vô địch tôi tin như vậy!!!


    Biển xanh thẳm như màu mắt em
    Để hồn anh lạc giữa dòng chảy xiết
    Biển ồn ào hồn nhiên nhưng nào biết
    Biển đã khuấy động trái tim anh!!!
  2. than_phan_ngheo

    than_phan_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    aRsEnAl Vô ĐịCh.
  3. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay đọc báo điện tử. Đọc báo nào mát lòng mát dạ báo đó. Haha quá đã đi. Chia buồn. Hahaha
    WHO THE HELL R U !!!!!!
  4. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn mà cười ha ha thế HAHAHAH !
     


    Anfield Road , Nơi Ánh dương không bao giờ tắt !
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0

    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này