1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán Thủ...1 khoảng nhỏ cho dân Thực Chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trungtiger, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có người...anh tin vậy...hế hế
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời close topic...sẽ vực nó lên bằng 1 clip...thú vị...hế hế
  3. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Bận tập...hế hế ! Sẽ quay lại....sẽ quay lại...hế hế
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đã quay lại...hế hế
  5. Vetmang

    Vetmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền rằng ngày xưa trên núi Nùng có 1 con mãnh hổ:
    [​IMG]
    Rất khoẻ và vô cùng hung dữ,1mình nó làm chủ cả giang sơn núi Nùng,tác oai tác quái,hại chết không biết bao nhiêu mạng người:
    [​IMG]
    1 ngày kia,dưới chân núi bỗng xuất hiện 1 chàng trai trẻ chiến ý ngút trời,1 mình tìm đường lên núi,quyết tâm tiêu diệt hổ dữ,trừ hại cho dân:
    [​IMG]
    Con mãnh hổ chấp nhận lời khiêu chiến của chàng tuổi trẻ,1 cuộc ác chiến thảm liệt đã mở màn,con hổ gầm lên tung người vồ tới,móng vuốt sắc như những lưỡi dao,chàng trai trẻ cũng thét 1 tiếng dũng mãnh,quyền đã như bạo lôi,thế xung thiên đấm thẳng vào ác thú
    Và kết quả:
    [​IMG]
    Ngày nay,dấu vết cuộc tử chiến vẫn còn lưu lại trên từng gốc cây,tảng đá ở núi Nùng...ko ai biết tên thật của chàng trai trẻ,người ta chỉ gọi chàng với biệt danh:TrungTiger
    Hết.
    Được Vetmang sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 23/09/2009
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay
    P/S Vetmang : Tuyệt cú mèo...hế hế Xin cảm ơn và mình biết bạn không nhỉ...đi uống bia đi...
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp thật!!!
    Mà sao lẩu thập cẩm thế, đang từ Lí Tiểu Long chuyển sang Võ Tòng, có viết truyện thì cũng phải thống nhất chứ!!!!! Thiếu gì hình đâu, vào topic Album của Box là có đầy ah!!!!
  8. Vetmang

    Vetmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung:em là thằng cu hôm đến off cùng với bác và cậu Vĩnh Xuân đấy ạ
    hế hế :D
    em vẫn chưa đi tập võ dc bác ạ,tự dưng ngu si dính cái chấn thương đầu gối
    Bác HP:em cho hình mang tính hài hài ý mà :D
    kiểu mang tính hình tượng là chính,với cả có viết truyện đâu bác,làm cho vui thôi mà
  9. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có dịp giao lưu với 1 anh, sau đó được biết toàn huấn luyện cho đơn vị đặc biệt chống khủng bố của đặc công, choáng......oánh toàn phát đi ngay......
  10. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có dịp giao lưu với 1 anh, sau đó được biết toàn huấn luyện cho đơn vị đặc biệt chống khủng bố của đặc công, choáng......oánh toàn phát đi ngay......

Chia sẻ trang này