1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán Thủ...1 khoảng nhỏ cho dân Thực Chiến

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trungtiger, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em VDV đọc cái này nhé:
    http://kienthucvothuat.com//YaBB.pl?num=1205815927/1280
    Dược phẩm có chưa Glucosamine (made in Ausstralia, .....) có bán rộng rãi ở Việt Nam. Nếu uống mỗi ngày 3 viên thì tốn khoảng 3600VND.
    Các cụ già ở VN bắt đầu làm quen với dược phẩm này.
    Chất glucosamine được bán rộng rãi, mua không cần đơn bác sĩ.
    Cách đây 10 năm, anh Đ.D.Tuấn (HLV Tán Thủ) có nói chuyện rằng: thương các em VDV nhưng không giúp gì được nhiều khi các em gặp chấn thương vì chế độ đãi ngộ quá thấp. VDV gần như phải tự lo cho mình hoàn toàn ...
    Đến giờ tình trạng các VDV gặp chấn thương và không được điều trị kịp thời vẫn y nguyên.
  2. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi nghe giang hồ đồn đại: Tán thủ đấu với Tôn gia phái 3 trận thắng cả 3 ( có trận kết thúc trong vòng 10"). Không biết trong box VT này có đồng chí Tán thủ nào tham gia không nhỉ?
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn định khoe Tán thủ hay Tôn gia hoặc là định bôi bác bên nào
  4. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác cần biết thêm thông tin hay xác nhận để " trả thù " ... hế hế
    P/S: Em ko thuộc biên chế nữa nhé
  5. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn biết thêm thông tin thôi.
  6. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Võ vẽ thì tớ chẳng học môn đêk gì? Thế nên cũng chẳng có ý định khoe khoang hay bôi bác bên nào cả.
    Còn thực chiến ấy mà, tớ thì cứ dùng shortgun cho nó nhanh, chân tay làm quái gì. Xem mấy thằng trôm than ở QN ấy, cũng vệ sỹ, vệ sẽo gì đấy, nó kê súng hoa cải vào đầu thì cũng thăng.
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn vui mồm buôn chuyện , ờ thì tui cũng vui vui mà buôn với bạn một chút :
    Phàm người ta có nhu cầu hay yêu mến , ghét bỏ về cái gì thì hay nhắc nhiều tới cái đó thế nên bạn cũng chẳng nằm ngoài mấy trường hợp đó..
    Nếu nói như bạn thì cần gì đến võ mà phải vào box võ thuật chơi làm gì mới lại kê súng vào đầu người ta thì mấy hôm nữa có mười thằng chĩa súng vào ngực mình khi mình ôm cột ( rùi bạn xem có đúng không) , đâu có phải là giải pháp hay ho . Người ta thích võ vì nó có thể khiến người ta mạnh mẽ, chín chắn hơn và tìm được giải pháp tối ưu khi cần hành động chứ không phải để chạm việc là đánh người thì khác gì mấy thằng kê súng vào đầu người ta....
    Tui thì thích võ và mến những người tập võ , chơi võ và nhất là giỏi võ . Bất kể ai biết võ hay không biết võ đều ghê, sợ, ghét..những kẻ đâm, chém, chọt.... trộm . Bạn có đồng ý với tui không
  8. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình chịu thôi...người " Trong " chả phải...người " Ngoài " chả không nên kể cũng khó
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Những vụ đấu giữa hai lò này hay hai phái ngày xưa là kín như bưng, thua thắng chả bao giờ đồn ra ngoài, giwò có in tờ lét nên nó khác.
  10. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu in tơ lét có cái này thì đã có thêm thằng Võ Gút gù nhảy vảo rồi...

Chia sẻ trang này