1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán tỉnh, dưa lê dây cà ra dây muống... Alo! Tớ ko biết nói cái gì cả. Cho tớ dựng nhà trú chân....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthe, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tán tỉnh, dưa lê dây cà ra dây muống... Alo! Tớ ko biết nói cái gì cả. Cho tớ dựng nhà trú chân....

    Vào Cốc, thấy thiên hạ tỏ tình rầm rầm, cưa cẩm rầm rầm, khóc lóc rầm rầm, vui sướng rú gào rầm rầm...

    E không có gì để cần tư vấn, cũng ko biết tư vấn cho ai. Đi ra, đi vô... không biết gõ cái chi, mà cũng ko có cái chi mà gõ... Thế có tức ko cơ chứ????

    Thôi đành dựng tạm góc lều trong cốc. Bớ 4 vị quan tham đừng bắt bẻ mà xích cổ em về dinh. Cho e xin chút đất cắm dùi...

    Mở quán tán phét dưa lê dưa cà ra dây muống. Ai có nhu cầu làm chén nước mời vô. Chốn này tình duyên dễ bắt. Ai thích đong thì đong, này thì trai tài, này thì gái sắc... tha hồ mà chọn.... nhiều như lợn con. Ai không thích đong thì ngồi góc khuất mà dòm. Ai thích đùa thì ra đây kéo ghế ngồi buôn phé lé...

    --------------------------------------

    Ngày hôm nay là ngày bình thường. Vào cuối ngày, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Phải chăng vì một câu nói vu vơ...
    Mai xa HN 2 ngày. Lên xứ khỉ ho cò gáy đám cưới chị - người chị ta yêu quý vô bờ. Rồi chị đã đi - đi theo tình duyên hạnh phúc - từ bỏ chốn thị thành phồn hoa nhiều hứa hẹn để đến với cái xứ lắm người dân tộc, để vén chung tình yêu với một người con trai tốt tính.
    Mình có thêm anh rể, nhưng mất đi một người chị để mà nũng nịu, mất đi một người vẫn thường làm đồ ăn lúc ta thèm, một người thường chiều ta hết lòng những ý nghĩ đỏng đảnh...
  2. Amendollar

    Amendollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em này mắc bệnh nói 1 mình, cần tư vấn
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    em bị a li bơ ngơ à
  4. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con kô chịu lớn giờ muốn lớn rồi nên mới vào đây xin đất cắm dùi. Các đại sư trong này vào dạy dỗ truyền bá cho em nó ít kinh nghiệm đi kìa.
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chị em này chống lầy rồi hay sao ý, cho nên đang buồn vì không có người để chống. Có trang nan tử hảo hán nào vào giúp em "không thể" chống lầy thành có thể chống lầy đê
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, vào trú chân cái.
    Tại sao mod chưa lock cái topic này lại nhỉ.
    Spam thật lực cho lên *****
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này