1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán tỉnh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi newmember, 05/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember

    newmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tán tỉnh


    Sưu tầm được bài thơ vui vui, gửi lên đây cho mọi người thưởng thức nhé:

    Anh là phe phát xít
    Em là quân đồng minh
    Chiến trường là trên mạng
    Email và chating

    Cuộc đời đang bình lặng
    Bỗng bị em xâm lăng
    Tóc dài thành... rocket
    Mắt huyền hoá xe tăng
    Quân đội anh chống trả
    Bỗng gặp phải mắt nai
    Cả sư đoàn đảo ngũ
    Thật là... không giống ai

    Máy bay anh do thám
    Gặp tên lửa đối không
    Bắn ra từ ... răng khểnh
    Cháy rơi tòm xuống sông

    Bao nhiêu là súng ống
    Bỗng nhiên hoá hoa hồng
    Hoa đỏ thay cờ trắng
    Đầu hàng nha chịu không


  2. dobiet

    dobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này tán dẻo gớm nhỉ. Thơ sưu tầm thật hay là thơ của bác đấy. Dậy em cách làm thơ với.
  3. hoanguel

    hoanguel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì, tình cờ ghé qua đây thấy bài thơ cũ quen quen lên xin được đính chính một tí. Thứ nhất bài thơ này có tên có tuổi đàng hoàng. Nó vốn tên là "Chiến tranh trên mạng" chứ không phải "Tán tỉnh" hay cưa cẩm gì như bác newmember đặt cho nó đâu. Còn nội dung cũng có hơi khác, xin được chép lại như sau:
    Chiến tranh trên mạng
    -Tặng M-
    Anh là phe phát xít
    Em là quân đồng minh
    Chiến trường là trong mạng
    Email và chatting
    Cuộc đời đang bình lặng
    Bỗng bị em xâm lăng
    Tóc dài là...rocket
    Mắt huyền là...xe tăng
    Quân đội anh chống trả
    Chẳng ngờ gặp mắt nai
    Cả sư đoàn đảo ngũ
    Thật là...không giống ai
    Máy bay anh do thám
    Gặp tên lửa đối không
    Bắn ra từ...răng khểnh
    Cháy rơi tòm xuống sông
    Bao nhiêu là súng ống
    Tự dưng hoá hoa hồng
    Hoa đỏ thay cờ trắng
    Đầu hàng, em nhận không?
    -Hoangnt-
    Bài thơ này được viết từ hồi còn mạng TTVN của FPT cơ, và hồi ấy "chiến tranh" đã xảy ra tại mạng intranet đó chứ VN đã làm gì có in-tờ-nẹc như bây giờ :-) Thấy các bạn thích, tôi xin được chép lại cho đúng bởi thấy "đứa con thinh thần" của mình bị "đổi tên" thật chẳng thú vị gì. Mà gớm, cái bác newmember nỡ lòng nào "đặt lại" cái tên bài thơ của tui nghe :-( thế. Dù sao cũng rất vui khi thấy vẫn có người nhớ đến nó. Cảm ơn! =:o)
  4. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cai nha bac hoanguel nay o dau ra ma dzo dzien vay ko biet nua. bai tho nay thi hay that nhung cac bac cu thu doc ca trang xem, no cu the nao y. Da la dua con tinh than thi cu de cho no o trong tinh than cua bac thoi, lam vay mat het tinh than ttvnonline roi con gi. em la cu hay noi that mong bac dai xa cho.
    size=6
    red
    M-A/red/size=6)

Chia sẻ trang này