1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấn trong Vĩnh Xuân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MSGvovit, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Anh Bảy có chi dạy bảo?
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh Bảy chắc nghe chị Bảy khen thịt vịt của Bù i mộc nhân tui ngon và bùi, nên anh muốn chứ gì . Nếu chỗ nào trên người VX Bù i mộc nhân của tui mà giúp anh Bảy mau hết bệnh, tui sẳn sàng hi sanh .
    Nhưng nói thiệt, tui hổng có giỡn hớt gì với chị Bảy đâu mà anh oán hờn, đòi làm muối sả gừng tui . Nhiều khi cái duyên đứt đoạn vì người trong cuộc chứ không có kẻ thứ 3 vào đâu anh .
    Mà thôi, anh lo tĩnh dưởng, thuốc men đầy đủ đi, chuyện tình cảm tính sau. Gần vào lại trong ấy chưa Mr. GMAT BayMietVuon ?
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chào chú Vịt,
    Tui vừa nhận được thư chú đây .
    "Anh Bảy già mà nhiệt tình quá hén . Tui thích chọc anh nhưng thật sự thích anh ở nhiều điểm đó . Hehehe
    Đang ở đâu vậy, nếu ở miền Đông, hôm nào ta gặp nhau làm vài lon beer cho vui đi.
    Tên gì vậy ? Nếu không ngại cho dễ xưng hô.
    Vui vẻ . "
    Hehehe, Tui tên là Nội, cứ gọi Nội cho thân nhé . Hồi nhỏ đi học thì tên là Ba, tụi nó gọi là Ba Mặt Trắng để phân biệt với Ba Mặt Nám . Tui còn nhiều tên nữa . Bảy Miệt Vườn là nick name thôi, để tưởng nhớ 1 người thân đã quá vãng . Chú không biết tui là ai mà kể chuyện "chị Bảy" lung tung nghe như thiệt vậy ! Tui chưa có vợ, đừng tung tin đồn nhảm làm người ta ngại chứ ! Mắc cở wá hè !
    Tui là dân miền Bắc chánh hiệu bà lang trọc, lạnh thấy mụ nội luôn, vậy mà có đứa hỏi phải dân miền Tây không, bây giờ chú hỏi phải dân miền Đông không ? Ừ, Bình Dương miền Đông hay Cần Thơ miền Tây hay Miệt Vườn đều có dấu chân tui, hehehe, luôn cả Bình Định, Quãng Nam, Huế, ....
    Tui hông dám làm wen với chú đâu . Mắc cở wá hà ! Tui còn nhớ mấy năm trước, chú làm quen với đám võ Ta ở San Jose, điều tra tông tích rồi về báo cáo lại cụ Trịnh để đem chuyện cá nhân người ta ra mà đàm tiếu trong website Vovinam . com .
    Gớm thật ! đúng là đệ tử của Chưởng Môn đại tá CIA .
    Tui thì sống đơn giản, đời sống cá nhân tẻ nhạt, chẳng có gì hấp dẫn mà bàn, chả có gì mà ngại, chỉ không thích chuyện bẩn như thế thôi . Sao chú thích "tìm hiểu" chuyện người khác thế ? ngày càng có nhiều nữ tính đấy ! có phải vì cái tấn "kiềm dương" nên sắp chuyển hệ phải không ?
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái nầy là anh Bảy mắc nợ tui một lời xin lỗi rồi (đã nợ mà không trả, khẩu nghiệp vẫn đem tới kiếp sau). Hoặc là do thuốc nhiều, hỏa vượng, nên nói sảng, hoặc là uống lầm thuốc, nên tâm loạn, đâm ra vu khống cho vui :-)
    Tui mà quen thằng cha Trịnh Minh hồi nào vậy cha nội ? Cái chuyện mấy người bưới móc gì đó, hổng có tui à nha. Có khi lười tắm, ở dơ, chứ đếch chơi thế .
    Tui chẳng ghét bỏ gì VVN, mà cũng không dính dáng gì đến họ .
    À, mà sau anh Bảy kỵ VVN quá, có đầu đuôi lẹo tẹo gì không vậy ?
    Lần sau, nói bác sĩ xem bệnh kỹ rồi cho thuốc.
  5. svdhy

    svdhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bó tay các ông
    tưởng vào đây bàn luận nghiêm túc ai dè toàn tán chuyện lếu láo
    thôi mod đóng topic dùm

Chia sẻ trang này