1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 là tuổi người ta an cư lạc nghiệp lập gia đình, thế mà tôi đã bị người con gái ấy chê không có nền tảng. Tôi yêu người con gái đó từ khi không có gì, chua có tương lai..sau hơn 2 năm cô ấy đòi tôi phải có nền tảng và sự độc lập.
    Cô ấy nói thẳng là mong tìm người khác tốt hơn.

    Thế đấy, tôi chẳng biết trách ai..chỉ trách là yêu nhầm người.
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cố gắng lên bác, bác sẽ kiếm được người tốt hơn cô ấy
    lúc đó thì người ta nhìn bác sẽ thấy nuối tiếc giống như bác nhìn người ta bây giờ
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Vậy là người ta muốn yêu và lấy cái nền tảng rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là người ta muốn yêu và lấy cái nền tảng rồi.
  4. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Cố nên bác... nhưng em cảm giác thấy cô ấy đúng :))
  5. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thực tế mà nói em thấy cô người yêu của anh chủ top rất là thẳng thắn đấy chứ ạ, phụ nữ đến một độ tuổi nào đó muốn gắn bó với 1 người đàn ông có nền tảng là hoàn toàn hợp lý mà. Anh nói anh yêu nhầm người thì cô ấy cũng nghĩ mình yêu nhầm người nên chủ động chia tay để tìm người phù hợp với mình đó là lẽ đương nhiên. Chúc anh sớm tìm và yêu được "đúng người" nhóe :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. DCBK

    DCBK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trách người thì cả đời trách bao nhiêu cho đủ. Trách mình í, thì chỉ phải trách 1 người thôi. Chúc chủ top sớm vui. 30 chưa phải là tết. :))
  7. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Thực ra rất khó trách ai trong chuyện này nhưng mình tặng bạn 1 câu mà mình thấy rất đúng
    Lòng thủy chung của người con gái thể hiện khi người đàn ông của họ chẳng có gì cả và lòng chung thủy của người con trai thể hiện khi anh ta đã có tất cả.
    Mình chúc bạn sẽ sớm tìm đc một người chấp nhận sống cùng mình, cùng mình vượt qua mọi chuyện, đó mới là người vợ thực sự của bạn

    mời bạn đọc Dũng cảm như những cánh bồ công anh
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Uh. Buồn thế đấy, đời đúng như phim và là một tấm bi-hài kịch giữa đời thường.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình thích câu này của bạn. Đúng là mình bị đẩy vào thế bí, co quắp suốt ngày.
    Yêu chỉ là yêu thế thôi, đây là bài học khá lớn với mình. Tại mình cả thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay đi một quãng đường rất dài và bụi, đi không tập trung, nghĩ về cái bi của cuộc đời.

    Nhưng đời nó phải thế, cố mà sống :|
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ là thế! Khi mới yêu có thể ko đòi hỏi ng đàn ông của mình có nền tảng, ko cần nhiều tiền nhưg nhất định phải có chí tiến thủ cố gắng phấn đấu vì tương lai. 30t mà chưa có nền tảng thì làm sao xây dựng gđ, chăm sóc vợ con? Thời buổi này phụ nữ cũg đi làm kiếm ra đc tiền nhưg họ vẫn chỉ là phụ nữ - mong manh yếu đuối luôn cần 1 tấm lưng vững chắc để dựa vào. Mong bạn chủ topic cố gắng sống phấn đấu làm chỗ dựa vững chắc cho ng sau
  10. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Pucca_Pucca nhiều,

    Cuộc đời có lẽ sinh ra Chí Phèo để chửi, chửi cái thói đời, chửi cái xã hội này. Dạo này cảm nhận về thế giới xung quanh thật tồi tệ:
    - Trong công việc thì đùn đẩy trách nhiệm, chỉ rình rình ăn miếng ngon và đẩy nhau vào chỗ khó.
    - TY thì thế.

    Sống phải tính toán, phải mưu mô, phải nghĩ trước sau. Sống kiểu mình chắc về thời nguyên thủy mà ở mất.

Chia sẻ trang này