1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan vỡ ở tuổi 30

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 23/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Pucca_Pucca nhiều,

    Cuộc đời có lẽ sinh ra Chí Phèo để chửi, chửi cái thói đời, chửi cái xã hội này. Dạo này cảm nhận về thế giới xung quanh thật tồi tệ:
    - Trong công việc thì đùn đẩy trách nhiệm, chỉ rình rình ăn miếng ngon và đẩy nhau vào chỗ khó.
    - TY thì thế.

    Sống phải tính toán, phải mưu mô, phải nghĩ trước sau. Sống kiểu mình chắc về thời nguyên thủy mà ở mất.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tức là chủ topic yêu cô ấy năm 27 tuổi mấy, và đến năm 30t vẫn tiếp tục chưa có gì trong tay, nên cô ấy sợ khi nhìn vào hoàn cảnh của chủ topic vì biết chủ topic không đủ sức mua (trả góp) nhà cho mẹ con cô ấy, không đủ sức nuôi dưỡng con cái và cô ấy ra đi, trước khi đi có nói thẳng thực tế đó cho chủ topic hiểu.

    Và chủ topic trách bản thân là yêu nhầm người.

    Vậy lần sau chủ topic kiếm cô nào đủ giàu để tự chi tiền nhà cho cô ấy và con cái, thì cô ấy sẽ không bỏ chủ topic nữa.

    Tôi thấy nhiều người từ năm 25 đã ổn định công việc (chứ không phải là "không có gì, chưa có tương lai" như chủ topic ở tuổi 27) và năm 27-28 đã kết hôn, đến năm 30t (khi sắp có hoặc có con đầu lòng) thì việc nhà cửa đã tươm tất (có thể chưa trả hết tiền nhà, nhưng đang trả và có sẵn kế hoạch lâu dài sẽ tiếp tục trả nợ như thế nào.)

    Chủ topic thì chẳng tiến được thêm bước (tài chính) nào trong hơn 2 năm, từ khi hơn 27t đến khi 30t. Nhưng mà chủ topic phải trách cô kia là một sự nhầm lẫn thì mới hả dạ.

    Thưa bạn, phụ nữ cần phải đảm bảo độ tuổi sinh học phù hợp cho việc sinh đẻ nữa, bạn ạ. Chẳng ai hơi đâu đi chờ bạn mãi được trong khi bạn chẳng có lịch trình gì cho việc kết hôn - sinh con - nuôi con cả.

    Nếu bạn đã chọn lầm một người phụ nữ muốn sống bình thường thì lần sau bạn chọn cô nào chỉ thích hẹn hò mà không kết hôn lẫn đẻ đái gì, thì sẽ không nhầm lẫn nữa. Bạn có tiếp tục "không có gì, chưa có tương lai" nhưng đủ tiền xăng và tiền tiêu vặt khi đi chơi là cô ấy sẽ hẹn hò với bạn lâu dài 5-7-12-19 năm, chẳng bao giờ bỏ bạn cả.

    Thế đấy, sống thì lười biếng, không có chí tiến thủ, đến khi bị nói vào mặt thì giãy nãy ra, bảo là "yêu lầm người."

    Trên đời này, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều chẳng ai có lòng dạ thương yêu những đứa vừa lười, vừa bất tài lại vừa trơ trẽn không nhìn nhận sự thất bại của mình mà cứ lu loa "tôi yêu lầm người" cả.

    Bạn có thích yêu một con bé mà sau hơn 2 năm trời quen nhau nó vẫn đang học lại năm nhất đại học lần thứ ba (y xì vị trí cũ cách đó 2 năm) không? Và nó cha không chết, mẹ không đau, mái nhà vẫn có trên đầu, cơm vẫn đủ 3 bữa/ngày? Bạn có thích yêu 1 con bé mà sau 5-7-10 năm nó vẫn nhất định học năm nhất đại học và không ngoi lên được năm thứ hai? Bạn có thích quen 1 con bé mà mặt nó ngày càng già đi, xa ngày càng xấu đi, nhưng nó không hề tiến thêm được bước nào trong học vấn lẫn nghề nghiệp lẫn tài chính? Bạn có chắc chắn là sẽ tiếp tục yêu nó và quen nó và ở cạnh nó cho đến cuối đời?

    Nếu bạn mà không thích 1 con bé như thế, thì con bé ì ạch ấy "yêu lầm người" khi yêu nhằm phải bạn và nó phải tìm một người vẫn cứ yêu nó dù nó trì trệ suốt cả đời, không tiến thêm bậc thang nào nữa cả.

    Bạn chủ topic thay vì thương bạn gái (cũ) của mình phải ra đi vì thằng đàn ông ì ạch quá, thì lại trách cô gái ấy là một sự nhầm lẫn. Đúng, cô ta nhầm lẫn vì tưởng sau hơn 2 năm quen nhau thì bạn phải biết nghĩ đến và vun đắp cho một cái NỀN (nền thôi, chưa xây gì cả) trong khi người đàn ông của cô ấy thì không có nhu cầu gì cả.

    Cái này không phải là "tan vỡ ở tuổi 30" mà là "lời trách móc, đổ tội tiếp tục ở tuổi 30."

    Cứ đổ lỗi cho những người không tiếp tục chấp nhận sự thất bại, sự ì ạch, sự trì trệ của mình thì đổ lỗi biết bao giờ mới xong.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tình yêu là đk cần, chưa phải là đk đủ :)
  4. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những điều bạn nói tớ đều hiểu cả.
    Cuộc sống là thế, cuộc đời là thế..tớ là người có lỗi. Tớ viết vào đây cho nguôi ngoai cái lòng..

    Tớ mà nhiều tiền, tớ lấy vợ dễ, chả phải nghĩ :))
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô ấy mà nhiều tiền, cô ấy lấy bạn cũng dễ, cô ấy cũng chả phải nghĩ.

    Nhưng cô ấy chỉ có nửa tiền hoặc ít hơn một nửa, cô ấy còn phải đẻ đái, phải nghỉ kiếm tiền bớt để chăm sóc cho con liên tục trong vòng...20 năm hoặc hơn, nên cô ấy không chọn bạn được.

    Con gái chọn bạn trai là chọn người yêu cho mình. Phụ nữ chọn chồng là chọn cha cho con.

    Cô ấy không đủ tiềm lực tài chính để chọn bạn làm cha cho các con của cô ấy.

    Bạn mở miệng nói "yêu nhầm người" mà không nghĩ đến cảm xúc của người phụ nữ khi phải vật lộn với lý trí để không (tiếp tục) bị cảm xúc dẫn lối (để rồi chọn nhầm cha cho các con) sao?

    Bạn nghĩ cô ấy thích ra đi?

    Một người phụ nữ yêu một anh chàng suốt hơn 2 năm mà anh ta không xây dựng được nền tảng gì để có thể bắt đầu một cuộc sống dài lâu với mình, rồi khi dứt áo ra đi thì anh ta nói đằng sau lưng "yêu nhầm người."

    Nếu bạn là người phụ nữ ấy, biết được điều ấy, bạn cảm thấy như thế nào?

    Người phụ nữ của bạn là kẻ thiếu may mắn, ngày ở bên cạnh bạn thì bạn chăm sóc chưa đủ tốt, ngày đã ra đi thì còn bị bạn trách móc sau lưng.

    Thiếu may mắn trong tình cảm.

    Thiếu may mắn quá.

    Đáng thương.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Nhiều người cho rằng "nhiều tiền thì lấy vợ dễ" "lấy đâu chẳng được vợ". Vẫn khó đấy chứ, mình thấy (từ thực tế xung quanh) cái khó đầu tiên là các gạch đầu dòng cho tiêu chuẩn "Cô gái phải như thế nào mới xứng đáng làm vợ ta?"
    Tg tự kiểu suy nghĩ "Nếu nhiều tiền sẽ đi làm từ thiện", vì thực tế, một người bt, thu nhập đủ sống, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, cũng đã có khả năng tham gia hoạt động từ thiện nếu họ thực sự quan tâm.
    Túm lại " Tiền ko chịu trách nhiệm cho việc bạn có lấy dc vợ hay ko". Tiếp tục trải lòng đi nhé [r2)]
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói mình thì được, đừng nói tới người khác. xóa những lời chỉ trích, mỉa mai cho ng bạn của tớ đi. cho tớ nhờ.
  8. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bạn chủ topic trách móc người yêu thì đuợc, nhưng lại k0 cho người khác thương xót cô ấy là sao. Bạn Anx chỉ tỏ lòng thương thôi mà. THôi thì bạn 30 tuổi rồi, cứ xác định là khi mình tâm sự thì chắc chắn sẽ có người thông cảm, cổ suý, có người chỉ trích, nói lời làm mình không thấy vừa ý. Đấy là chuyện bình thường của cuộc sống thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà nói thật ex của bạn ở bên bạn những 2 năm là hơi bị nặng tình rồi đấy. Nói thật hầu hết con gái tớ biết, thấy đàn ông tuổi 27,28 chưa có gì trong tay thì chúng nó chỉ date vài buổi vui vẻ rồi chạy mất dép. Tớ thì không quan trọng/ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn cho nên có thể thích, hẹn hò,yêu người kém tuổi, kém ổn định hơn mình một cách thoải mái. Tất nhiên đàn ông thích ổn định, thích kết hôn thấy con gái như tớ cũng chạy mất dép luôn. Cứ thực tế đi cho dễ sống, muốn lâu dài, ổn định, thì nên chuẩn bị cho cái lâu dài ổn định đó. Còn nếu không có gì thì đừng mơ đến chuyện ổn định, cứ lông bông thôi.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không có thói quen đi chỉ trích, mỉa mai những người thiếu may mắn.

    Bạn đến tiếng Việt mà còn kém, hiểu ngược nghĩa hoàn toàn, thì hèn gì mà làm ăn job jiếc không khá khẩm, không lo nổi cuộc sống ấm no cho người yêu.

    Khi nào bạn trích dẫn (và phân tích xác đáng) được bất cứ câu nào tôi tỏ ý chỉ trích hay mỉa mai người yêu của bạn thì tôi sẵn sàng xóa.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thôi có tiếc thì cũng đâu giải quyết được gì.
    Ý chí vươn lên thì ai mà ko muốn, ngặt 1 nỗi từ nhiều phía => Ko 1 mối quan hệ rộng, ko người thân nâng đỡ nên đành phải dậm chân 1 chỗ suốt bao năm. Muốn lắm chứ nhưng đồng lương ko thể đi cửa sau khi có biết bao thứ phải lo toan. Có thể với tính cách bộc trực nên ko thể hạ mình nịnh hót để trèo cao lên trong công việc. Âu bạn cũng đừng buồn vì cái hư danh vật chất kia, sống thật với chính bản thân mình là tốt rùi.
    Còn phần gái thì bạn cũng đừng nên tiếc, gái thời nay giao tiếp rộng nên có nhiều bạn bè, và cái nhiều bạn bè kia sinh ra phải bằng chị bằng em, ganh đua cho bằng được mới thôi.
    Nếu mai sau tìm người tri kỷ thì bạn nên tìm người nào càng ít bạn bè càng tốt, vì những cô gái ấy sống thật với tình cảm thương yêu của mình, chứ ít bao giờ yêu cái tiến thủ kia lắm.

Chia sẻ trang này