1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Yên hoành tráng!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi XiecSoThu, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tân Yên hoành tráng!!!!

    Đời là dòng sông, ngày trôi qua trong bao đau thương, giấc mơ giàu,ngàn đời khó phai.
    Thỉnh thoảng tôi lại học hoặc sáng tạo được những câu cửa miệng rất chi là bất hủ. Nó tồn tại trong một thời gian ngắn rồi lại ra đi để một câu khác bất hủ hơn nó thế chỗ vào. Tôi thích triết tự, cho nên tương lai tôi sẽ học chữ tàu, vì chữ tàu là chữ tượng hình, phân tích rất hay. Còn bây giờ, tôi phải làm giàu, cho nên tôi học tiếng Anh. Tôi có ước mơ đi vòng quanh thế giới, muốn biết mọi thứ trên đời mà tôi có thể biết: rượu trè, cờ bạc, gái mú, giàu có, địa vị tiền tài,... Vậy thì thử hỏi chư vị ở đây, Tân Yên có một (hoặc lớn hơn) con người như thế có phải là hoành tráng không? Có chứ!!
    Tôi nghiệm ra rằng, giàu có là một trong nhiều thứ rất quan trong mà quê hương cũng như đất nước tôi đang thiếu. Cho nên, Tân Yên, Bắc Giang, rộng lớn hơn là cả cái xã hội Việt Nam này, càng nhiều người khát khao được hoành tráng thì đất nước mình sẽ càng ngày càng giàu có hơn.
    Bạn có muốn quê hương mình ngày càng hoành tráng, đất nước mình ngày càng giàu có tươi đẹp??? Đừng từ bỏ bất kì ước mơ nào mà bạn cho là có thể ước mơ.

    Đời là bể khổ, bơi giỏi thì sống.
  2. XiecSoThu

    XiecSoThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đừng từ bỏ ước mơ sinh tồn và giàu có.

Chia sẻ trang này