1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 14/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .....
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tớ chả cần Hoa Hồng lẫn Chocolate !
    Có cục tẩy và cái bút chì chưa gọt là được, cộng thêm 2 ly vang chat, đời vui !
  3. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi may mắn ko fải gánh chịu quá nhiều áp lực về chuyện tiền bạc và gia đình như bạn n cũng như bạn điều khao khát nhất và đã, đang, sẽ kiếm tìm mãi đó là 1tình yêu đích thực, 1ng để sẻ chia cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi n cũng đầy màu sắc này..
    có thể tôi sẽ thất bại đến lần thứ n nhưng nhất định sẽ thành công ở lần thứ n+1, bạn à, trước đây tôi cũng nghĩ rằng do mình chưa tìm đc ng phù hợp nhưng giờ đây, sau khi trải nghiệm khá nhiều cũng fải nhìn lại mình để thấy rằng có nx thứ nếu mình ko thay đổi thì thật khó để tìm thấy hạnh phúc...
    tôi ko biết chuyện của bạn n có thể bạn chưa thực sự làm cho họ hiểu được điều bạn cần, đàn ông thực sự rất muốn che chở và bao bọc cho ng mình yêu n họ cũng rất sợ cảm giác bị chất 1đống gánh nặng, họ cũng sợ cả ng phụ nữ tỏ ra quá mạnh mẽ và kiên cường...
  4. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau?Sự mất mát?Tôi cũng đã từng đau,đã từng mất mát nhưng tôi ko bao giờ đem những thứ đó ra so sánh với người khác vì chẳng ai giống ai cả..........Tôi biết tôi chỉ là 1 người xa lạ vì thế ko thể cảm nhận hết những điều bạn đang phải trải qua nhưng tôi hiểu và tôi thật sự rất khâm phục bạn,bạn có 1 ý chí sắt đá mà tôi ko có,bạn biết tìm cách đứng dậy sau thất bại và cố gắng để thay đổi nó nhưng tôi thì ko đủ tự tin và cũng ko dũng cảm để làm được như thế..........tôi có những vết thương ko ai có thể hàn gắn,từ ngày người tôi yêu bỏ đi,ko còn bên cạnh tôi nữa tôi có cảm giác bị bỏ rơi,cảm giác tất cả những gì cô ấy đã từng nói với tôi đều dối trá,tôi mất lòng tin vào thứ gọi là tình yêu,mất lòng tin vào chính bản thân mình..........Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với bạn,hãy cố gắng theo đuổi mục đích của mình vì nó ít nhiều cũng sẽ giúp bạn sống vững vàng hơn,hôm nay la 15-2 nhưng vẫn muốn tặng bạn 1
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Người bạn của tôi ơi, bạn còn nhớ đến tôi chứ. Tôi với bạn vẫn thế, ngoài những lúc vùi đầu vào công việc, những mục tiêu mình luôn đặt ra để phấn đấu lại có những lúc phải cảm nhận cảm giác chán nản, thất vọng mà mình luôn muốn che giấu nó. Tôi cũng chưa có gì mới lạ, nhiều lúc vẫn bất cần, vẫn buông xuôi. Nhưng mình phải cố gắng vượt qua nó nếu không thì mình đang bạc đãi với chính bản thân mình. Những người đến với ta họ đã mang lại cho mình nỗi đau thì mình càng phải gắng sức để vượt qua thật nhanh để họ thấy mình rắn rỏi thế nào. Mình phải tốt hơn, mạnh mẽ hơn phải cố gắng đứng trên họ. Đã có những lúc tôi trách cứ, căm ghét nhưng tôi nghĩ lại tôi sẽ phải bao dung hơn để họ thấy. Hãy cố gắng lên bạn của tôi, tôi vẫn đợi điện thoại của bạn. Lúc đó tôi và bạn sẽ nói được nhiều hơn, thế nhé
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lạ! Đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi cứ ngỡ bạn viết cho tôi. Chắc tôi với bạn đag cùng suy nghĩ...
    Chỉ có điều, tôi đang dần trở nên trống rỗng với chính mình. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ? Tôi k còn biết phân biệt chúng như thế nào nữa, như thể cho dù chuyện j xảy ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi bắt đầu k còn để ý đến cả ngày tháng, đến tgian và mọi chuyện của ngày trước, nhiều khi tôi cứ ngỡ nó xảy ra từ bao giờ. Tôi vẫn là tôi, vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ, vẫn làm việc, vẫn sống...nhưng dường như những đam mê, những nhiệt tình, tất cả đã bốc hơi bay mất rồi thì fải...
    Nhiều khi tôi tự nhủ vui cũng fải sống, buồn cũng fải sống, thế nên kệ...tôi vẫn cứ vui tươi nhìn đời và nhìn người một cách thoáng hơn...Thỏa hiệp với ng đời, thỏa hiệp với chính mình
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của 213134 xong thấy chán quá, rốt cuộc thì em muốn gi?
    Em vẫn cần một tình yêu, một người chồng đúng không?
    Hồng nhan bạc phận? Bạc hay ko là do mình, chứ đừng đổ tại ông trời
    Em biết thằng đàn ông nó cần gì một người phụ nữ, cần một yểu điệu thục nữ chứ đâu cần một nữ chiến binh
    Rốt cuộc em vẫn là phụ nữ, vận cần một chỗ dựa, em mạnh mẽ lắm nhưng chính cái điều đó làm những thằng con trai sẽ vấn đến rồi nó sẽ đi.
    Valentine ha? chẳng là gì hết
    hãy mềm mỏng hơn trong giao tiếp, nhưng hãy tỉnh táo khi nhận lời yêu.
  8. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tôi viết cho bạn trong một tâm trạng không tốt lắm, muốn khóc nhưng cứ nghèn nghẹn ở cổ làm nước mắt chẳng thể nào tuôn ra được. Tôi tiếc và nhớ cái "tôi" khi chưa vướng vào những chuyện này, tôi ước gì trái tim mình có thể lạnh lùng như trước, khi những buổi tối một mình của tôi là khoảng thời gian tôi dành cho riêng tôi, nuông chiều bản thân sau một ngày vất vả, giấc ngủ đến nhẹ nhàng sau một vài tin nhắn hỏi thăm bạn bè. Chỉ có vậy thôi cũng khiến ngày trôi qua thật nhẹ và bình yên, tôi thèm được trở về những cảm giác đấy một lần nữa.
    Tôi cũng mong chờ một tình yêu, một người tôi sẽ chia sẻ hết những vui buồn, lo lắng tôi sẽ yêu thương chăm sóc người đó, nói cho người đó biết họ đặc biệt như thế nào. Có lẽ hy vọng nhiều nên thất vọng cũng sẽ thật lớn. Tôi ngỡ tưởng đã tìm được người mình cần tìm, nhưng rồi thì mọi chuyện trôi qua nhanh qua, nhanh đến độ tôi chẳng kịp nghĩ kịp là mình đang đứng ở đâu trên con đường này, đi tiếp hay dừng lại, đắn đo, đau khổ làm ngày dài lại càng thêm dài, lòng người buồn lại thêm buồn. Tôi thèm có được cái cảm giác của ngày xưa, khi nhưng âu lo, đau buồn dường như nằm ngoài cảm xúc của tôi. Tôi chẳng biết rồi tôi sẽ chịu thêm được bao nhiêu ngày nữa, nhưng mặc lòng người thời gian vẫn cứ trôi đấy thôi. Giá như tuyết về phủ kín tim tôi!!!Giá như
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    niềm vui chia sẻ thì niềm vui được nhân đôi
    và nỗi buồn chia sẻ sẽ vơi đi một nửa...

    giữa muôn trùng của cuộc sống, giữa vạn điều của cảm xúc,... chúng ta không mấy ai biết về ai, nhưng chúng ta vẫn cần lắm những chia sẻ với nhau, dù chỉ ảo qua net.
    Tôi đang đồng cảm với tất cả các bạn, và mong lắm những chia sẻ với nhau... Xin các bạn nếu có thời gian thì viết lên đây và nói chuyện nhau qua YM. Nick của tôi là afriendvn.
    Chúc mọi người ngày càng cảm nhận hơn ý nghĩa của cuộc sống, để sống tích cực nhất!
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....

Chia sẻ trang này